Exstetra - Nụ hôn cứu thế

Furyu, nhà phát triển của game Unchained Blades vừa công bố tựa game mới của mình dành cho Nintendo 3DS và PS Vita với tên gọi Exstetra. Đây là một game nhập vai với cốt truyện liên quan đến việc hôn người khác để cứu thế giới khỏi sự sụp đổ...
Sau một sự hòa trộn đột ngột với vũ trụ song song, Tokyo trở thành một phần của thế giới Amasia đang trên đà diệt vong. Các cư dân của Amasia tin rằng nhân vật chính, Ryoma Narusawa, là một Prisma, người có định mệnh cứu thế giới của họ khỏi sự sụp đổ.

Ryoma phải tìm ra con đường tách các thế giới ra khỏi nhau để đưa mọi thứ trở lại bình thường. Exstetra "hấp dẫn" ở chỗ bạn phải trao nụ hôn của mình để cứu thế giới. Nghe có vẻ khá rối nhưng theo Famitsu lý giải thì nguyên do nằm ở khả năng hấp thụ năng lượng "Ex" từ đối phương của nhân vật chính Ryoma. Năng lượng Ex có thể dùng để thi triển các "phép màu". Một trong chúng là khả năng hôn đối phương nhằm làm suy yếu sức mạnh của chúng???
Theo người dân Amasia, Prisma là người được chọn làm đấng cứu thế. Họ có khả năng hấp thụ và sử dụng Ex. Hiệp sỹ Prisma là những người được ban cho sức mạnh từ nụ hôn của Ryoma, sức mạnh của họ được đánh thức theo cách này. họ cũng sẽ đóng vai trò trợ sức cho Ryoma trong việc cứu thế giới.

Ba nhân vật đầu tiên được giới thiệu bao gồm:

Ryoma Narusawa: nhân vật chính của Exstetra. Anh là Prisma có sứ mệnh cứu thế giới khỏi diệt vong. Tuy nhiên, Ryoma không biết nhiều về điều này vì anh đã mất trí nhớ. (lại mất trí nhớ???)

Shiho Inaba: học sinh trung học, 17 tuổi, khao khát trở thành một thần tượng. Sau khi thế giới bị kết hợp với vũ trụ song song, cô và Ryoma đã trao nhau nụ hôn, trở thành Hiệp sỹ Prisma.

Masaru Mitarai: bị kéo vào thế giới Amasia cùng lúc với Ryoma. Chàng trai trẻ này đầy năng động và lạc quan. Anh cũng là một hiệp sỹ Prisma, vậy có nghĩa là...
Exstetra sẽ phát hành tại Nhật Bản cho Nintendo 3DS và PS Vita vào 17 tháng 10 năm nay.




