pokemon gà
Nấm nhỏ
:em22:cái này của bạn em bên vnsharing + em viết (nó lời thoại em về bộ bài + trận duel) có sai sót thứ lỗi:clap2[1]:
chap1: the beginning of 5th "holy grail war" tournament
Shirou Emiya là một học sinh cấp III rất mê bài Chaos. Anh đã dùng hết tiền dành dụm của mình để tậu một bộ thiết bị chơi bài do tập đoàn Kaiba sản xuất. Tuy Shirou có niềm đam mê nhưng do trình độ chưa tới nơi nên hiện Shirou chỉ mới thắng 5/1298 trận anh chơi với bạn>"<. một đêm , Shirou ở lại trường muộn do phải sữa chữa thiết bị chơi bài của mình, anh đã chứng kiến trận đấu giữa Rin Tousaka- cô bạn cùng lớp mà Shirou nhớ là chưa bao giờ nói tới bài Chaos và một kẻ lạ mặt. hiện giờ thế trận hai bên đang cân bằng, "Archer" của Rin và "Lancer" của kẻ lạ mặt đều có sức tấn công là 3000 điểm nên hai bên đang cố hạ nhau bằng spell và trap card, một trận đấu kịch tính khiến Shirou chăm chú quan sát mà quên đi thời gian.
Rin đang lo ngại. lẽ ra khị "Lancer" của tên lạ mặt đc trang bị thêm lá "Gae Bolg"(tăng 700 điêm công) thì sức tấn công của "Archer" của cô cũng sẽ đc tăng thêm tương ứng. Tuy nhiên, Rin cảm thấy sự nguy hiểm trước hai quân bài úp của đối phương nên cô đã khoá năng lực của "Archer" bằng chính spell của mình. hiện giờ Rin đang cố sức tiêu diệt hai lá card úp đó nhưng tên kia cũng cản phá lại bằng spell/trap card tương ứng.
Shirou chăm chú quan sát trận đấu mà quên mất rằng mình đang tựa tay lên "cây cột đèn ngàn năm" nổi tiếng của trường. RẦM. Cây cột đổ xuống (do quá cổ>"<) vào giữa trận đấu. tên lạ mặt phát hiện Shirou đầu tiên nên rượt theo anh. Giữa làn khói bụi mịt mù, Rin hét:
- Chạy đi, nếu hắn bắt đc cậu thì hắn sẽ lấy mất linh hồn của cậu đấy!
nghe lời Rin, Shirou chạy về nhà, nhưng tên lạ mặt cũng ko vừa(hắn vốn là vận động viện điền kinh trong khi Shirou ko giỏi môn này>"<) nên chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp Shirou. Shirou chạy vào nhà và đóng cửa lại nhưng cái bức tường cao 2m ko đủ để cản hắn, nhảy phốc một phát hắn đã vào đc bên trong. Shirou trốn vào nhà kho. bỗng anh tìm đc một cái hộp cũ của người bố nuôi đã mất. mở chiếc hộp đó ra Shirou tìm đc lá bài "Saber" cùng lời nhắn gửi của người bố Kiritsugu. đọc xong, như đc tiếp thêm sinh lực, Shirou xông ra thách đấu với tên lạ mặt bằng bộ bài của mình và "Saber"
trình độ "gà mờ" ngày nào của Shirou nay đã trở thành "pro" đột xuất. Shirou chọi ngang ngửa tên kia, và cuối cùng dứt điểm bằng đòn phối hợp giữa "Saber" và "Three-head Lion"(ATK:2100/DEF:1800)-chủ lực trước đây của Shirou đẩy lùi đc "Lancer". kết quả, Shirou đã chiến thắng. bất ngờ tên lạ mặt hét lên, một làn khói đen từ người hắn bốc lên và tan biến, bộ bài của hắn cũng tan thành khói bụi.
Rin đến nhà Shirou và giải thích cho Shirou nghe về HGW tournament:
"7 bài thủ đc chọn từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia thi đấu. mỗi người sẽ đc nhận một trong 7 lá bài: Saber, Lancer, Archer, Asassin, Berseker, Caster và Rider làm chứng nhận thi đấu. nếu ai bị mất lá bài servant của mình thì sẽ bị thua cuộc. 7 lá bài ấy đc tạo ra từ linh hồn của các anh hùng trong quá khứ. người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi này sẽ nhận đc lá bài "holy grail" chứa ma lực có thể tạo ra bất kì lá bài nào theo trí tưởng tượng của chủ nhân-những lá bài siêu mạnh."
Nhưng Rin tham gia giải đấu ko phải vì tham muốn "Holy Grail", Cha cô (tokiomi tousaka) đã phát hiện ra âm mưu đen tối của gia tộc tổ chức cuộc thì này-Matou khi tham gia vào HGW lần trước. tên trưởng tộc-Zouken Matou muốn dùng sức mạnh của lá bài "Holy Grail" để bắt linh hồn của các thí sinh để tạo ra lá bài mới, sức mạnh tinh thần của người đó sẽ quyết định sức mạnh của lá bài đc tạo ra. Sakura Tousaka- em gái của Rin là một bài thủ đc chọn tham gia HGW, cô ấy là một bài thủ vô cùng mạnh sỡ hữu lá bài "Rider". Zouken đã dùng thủ đoạn hèn hạ đánh gục sakura rồi biến cô thành lá card "Dark Sakura". Trước khi bị bắt đi, sakura đã kịp giấu đi bộ bài và lá "Rider" của mình lại cho Rin. thế nên Rin quyết tâm đánh bại Zouken để giải thoát cho sakura và chấm dứt HGW vĩnh viễn.
cuối cùng, Rin khuyên Shirou nên nhượng lại cho cô lá "Saber" để rút khỏi cuộc thi nhưng Shirou ko đồng ý. hết cách, Rin đưa Shirou đến để gặp Kotomine Kirei- trọng tài của cuộc thi để đc nghe hướng dẫn đầy đủ hơn.......
p/s: cần hình đẹp của fate và tsukihime để làm card ai có gửi wa mail hao19111992@yahoo.com.vn
chap1: the beginning of 5th "holy grail war" tournament
Shirou Emiya là một học sinh cấp III rất mê bài Chaos. Anh đã dùng hết tiền dành dụm của mình để tậu một bộ thiết bị chơi bài do tập đoàn Kaiba sản xuất. Tuy Shirou có niềm đam mê nhưng do trình độ chưa tới nơi nên hiện Shirou chỉ mới thắng 5/1298 trận anh chơi với bạn>"<. một đêm , Shirou ở lại trường muộn do phải sữa chữa thiết bị chơi bài của mình, anh đã chứng kiến trận đấu giữa Rin Tousaka- cô bạn cùng lớp mà Shirou nhớ là chưa bao giờ nói tới bài Chaos và một kẻ lạ mặt. hiện giờ thế trận hai bên đang cân bằng, "Archer" của Rin và "Lancer" của kẻ lạ mặt đều có sức tấn công là 3000 điểm nên hai bên đang cố hạ nhau bằng spell và trap card, một trận đấu kịch tính khiến Shirou chăm chú quan sát mà quên đi thời gian.
Rin đang lo ngại. lẽ ra khị "Lancer" của tên lạ mặt đc trang bị thêm lá "Gae Bolg"(tăng 700 điêm công) thì sức tấn công của "Archer" của cô cũng sẽ đc tăng thêm tương ứng. Tuy nhiên, Rin cảm thấy sự nguy hiểm trước hai quân bài úp của đối phương nên cô đã khoá năng lực của "Archer" bằng chính spell của mình. hiện giờ Rin đang cố sức tiêu diệt hai lá card úp đó nhưng tên kia cũng cản phá lại bằng spell/trap card tương ứng.
Shirou chăm chú quan sát trận đấu mà quên mất rằng mình đang tựa tay lên "cây cột đèn ngàn năm" nổi tiếng của trường. RẦM. Cây cột đổ xuống (do quá cổ>"<) vào giữa trận đấu. tên lạ mặt phát hiện Shirou đầu tiên nên rượt theo anh. Giữa làn khói bụi mịt mù, Rin hét:
- Chạy đi, nếu hắn bắt đc cậu thì hắn sẽ lấy mất linh hồn của cậu đấy!
nghe lời Rin, Shirou chạy về nhà, nhưng tên lạ mặt cũng ko vừa(hắn vốn là vận động viện điền kinh trong khi Shirou ko giỏi môn này>"<) nên chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp Shirou. Shirou chạy vào nhà và đóng cửa lại nhưng cái bức tường cao 2m ko đủ để cản hắn, nhảy phốc một phát hắn đã vào đc bên trong. Shirou trốn vào nhà kho. bỗng anh tìm đc một cái hộp cũ của người bố nuôi đã mất. mở chiếc hộp đó ra Shirou tìm đc lá bài "Saber" cùng lời nhắn gửi của người bố Kiritsugu. đọc xong, như đc tiếp thêm sinh lực, Shirou xông ra thách đấu với tên lạ mặt bằng bộ bài của mình và "Saber"
trình độ "gà mờ" ngày nào của Shirou nay đã trở thành "pro" đột xuất. Shirou chọi ngang ngửa tên kia, và cuối cùng dứt điểm bằng đòn phối hợp giữa "Saber" và "Three-head Lion"(ATK:2100/DEF:1800)-chủ lực trước đây của Shirou đẩy lùi đc "Lancer". kết quả, Shirou đã chiến thắng. bất ngờ tên lạ mặt hét lên, một làn khói đen từ người hắn bốc lên và tan biến, bộ bài của hắn cũng tan thành khói bụi.
Rin đến nhà Shirou và giải thích cho Shirou nghe về HGW tournament:
"7 bài thủ đc chọn từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia thi đấu. mỗi người sẽ đc nhận một trong 7 lá bài: Saber, Lancer, Archer, Asassin, Berseker, Caster và Rider làm chứng nhận thi đấu. nếu ai bị mất lá bài servant của mình thì sẽ bị thua cuộc. 7 lá bài ấy đc tạo ra từ linh hồn của các anh hùng trong quá khứ. người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi này sẽ nhận đc lá bài "holy grail" chứa ma lực có thể tạo ra bất kì lá bài nào theo trí tưởng tượng của chủ nhân-những lá bài siêu mạnh."
Nhưng Rin tham gia giải đấu ko phải vì tham muốn "Holy Grail", Cha cô (tokiomi tousaka) đã phát hiện ra âm mưu đen tối của gia tộc tổ chức cuộc thì này-Matou khi tham gia vào HGW lần trước. tên trưởng tộc-Zouken Matou muốn dùng sức mạnh của lá bài "Holy Grail" để bắt linh hồn của các thí sinh để tạo ra lá bài mới, sức mạnh tinh thần của người đó sẽ quyết định sức mạnh của lá bài đc tạo ra. Sakura Tousaka- em gái của Rin là một bài thủ đc chọn tham gia HGW, cô ấy là một bài thủ vô cùng mạnh sỡ hữu lá bài "Rider". Zouken đã dùng thủ đoạn hèn hạ đánh gục sakura rồi biến cô thành lá card "Dark Sakura". Trước khi bị bắt đi, sakura đã kịp giấu đi bộ bài và lá "Rider" của mình lại cho Rin. thế nên Rin quyết tâm đánh bại Zouken để giải thoát cho sakura và chấm dứt HGW vĩnh viễn.
cuối cùng, Rin khuyên Shirou nên nhượng lại cho cô lá "Saber" để rút khỏi cuộc thi nhưng Shirou ko đồng ý. hết cách, Rin đưa Shirou đến để gặp Kotomine Kirei- trọng tài của cuộc thi để đc nghe hướng dẫn đầy đủ hơn.......
p/s: cần hình đẹp của fate và tsukihime để làm card ai có gửi wa mail hao19111992@yahoo.com.vn