5 game thì hơi khó, nhưng cố vậy:
1)WarioWare:Touched. Khỏi phải nói, cái mặt dở hơi của thằng Wario là đã đủ buồn cười
. Mini game thì có rất nhiều trò kì quái như giật giấy toilet, nhổ lông chân, ngoáy mũi, cù lét, gãi lưng, thổi bóng một thằng người để lên cơ bụng và nhiều hành động kì quặc+ có chút bệnh hoạn khác
... Wario thì chuyên làm trò lố, từ vụ đánh nhau với ông tiên lúc mở đầu(nhái chiếc rừu vàng) sau đó thì sâu răng, dùng kem đánh răng vị tỏi ???? , và màn biến hình thành siêu nhân WarioMan mà theo giới thiệu là "stronger than card board"(ko nhớ rõ lắm) . Mấy mini-game của wario đúng với phong cách "bẩn bựa keo kiệt" của khổ chủ, toàn tìm tiền, tìm kho báu, bảo vệ tiền...
2)Phoenix Wright series: mặc dù trò này toàn giết người, nhưng cũng là trò hài nhất. Lời thoại gây cười trích ra cả một đống. Đáng chú ý là "Karma con" với những câu nói toàn từ fool. Lời thoại còn nhắc đến rất nhiều bộ phim và bài hát nổi tiếng. Hài nhất là quả thằng Judge làm câu: "Mr Edgeworth, show me the money"
. Ngoài ra còn có đoạn thằng Godot: "This is SPADA". Nhân vật thì toàn một lũ bệnh hoạn
. Bà già Oldbag mê giai trẻ, thằng Larry loser toàn bị bồ đá, thay nghề liên tục, lão già dê(quên tên) rất khoái nữ bồi bàn v.v... Phần một còn ấn tượng đoạn thằng Winston Payne phi tóc giả vào mặt Phoenix.
3) Vì tớ chơi Mario and Luigi: Super star Saga trên DS= ezflash 3-in-1 nên tính luôn đấy là game DS nhé
. Đoạn mở đầu khá buồn cười, mario đang tắm thì một thằng toad chui vào báo tin công chúa bị bắt, thế là bị mario cho ăn chưởng đạp vào đầu. Sau đó trong lúc luigi đang phơi quần áo, thằng mario nhảy luôn vào bộ quần áo và chạy đến lâu đải. Báo hại thằng luigi bị dây treo quần áo mắc vào tay và bị kéo lê suốt cả đoạn đường. Cả cốt truyện rất thiên vị mario, tuy hài nhưng thấy hơi thương luigi. Cả 2 anh em đi đâu cũng đc dân địa phương nhận ra là "Mario and a green guy"
. Lúc tặng quà thì chả ai tặng Lugi, làm thằng bé ngồi một chỗ ăn vạ
. Lại có đoạn Mario chơi game được trúng thưởng nấm, ăn vào ngộ độc(chắc có hóa chất
). Luigi thì sợ ko dám đi lấy thuốc giải vì vùng đó nhiều quái. Kết cục là làm cho thằng đấy hết sợ bằng cách bắt nó tưởng tượng nó chính là Mario. (nghĩ lại thấy cũng hơi tội)
4)Dragon Ball. Vụ lột quần
. Lại còn gào lên "No balls"
5) chả có, game hài hước trên các platform khác đã hiếm rồi, trên DS còn hiếm hơn. JackAss là nghịch ngu chứ chả hài. Neighbour from Hell thì chưa port sang DS. Mấy cái adventure game của Lucas Art dùng homebrew để chơi thì chưa thử.