Hotel Dusk: Room 512

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
=)) , em chơi hết rồi cũng chẳng nhớ ,game này quá dễ mà ....
=.=... anh thấy nó khó lè.
Nhớ lại đoạn tí tởn khoe bà Rosa chìa khoá phòng 217-->teo, hay lúc tự tin xuống tầng 1 mang trong mình nào xà beng, tuốc nơ vít, và...20 nghìn đô, bị Dunny bắt được-->teo, thậm chí nói chuyện bất cẩn một tẹo với thằng Luios--> teo nốt :-&!
 

Annieslover

V.I.P Member
^^ thì ai chẳng hitting the road 1 lần rồi , các lần sau rút kinh nghiệm thôi >> Game này giống hệt cái trace memory ngày xưa , toàn có kết thúc mở . bắt người chơi phải suy nghĩ + không bao giờ ra phần 2 nữa ... ++
 
Má nó hu hu hu hóa ra là cứ nhanh tay cạy cái là được, mình lại...thông minh quá, cứ cạy từ từ, cẩn thận thảo nào toàn rầm rầm T_T Mà ai nói game này dễ vậy ? >"< Căng mắt ra mà đọc hội thoại, chọn câu trả lời chính xác, không để bị nghi ngờ, nhất là cứ nói chuyện với thằng Luios là toát mồ hôi hột, thằng này không cẩn thận nó chơi mình liền hà T_T
 

Annieslover

V.I.P Member
đâu , nó tốt lắm , game này mà so với mấy game cùng thể loại làm sao bằng được , trường phái này nhẹ nhàng mà ....
 

FROZENSATTHU

Nấm bình thường
Trace memory kiếm đồ dễ và đỡ bùn ngũ hơn game này :unsure[1]: .... chơi mấy game khác buổi tối ko bùn ngũ :band1[1]: mà game này mà chơi 1 chút là bùn ngũ:xm0002: ,với lại ko biết bắt đầu từ đâu nên chơi cũng lâu rùi mà chưa xong được nó nữa....:em28:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
đùng gòi :)), căn bản toàn cày Hotel Dusk đến 2h sáng nên thành phản xạ, vào trò chơi di chuyển một chút là díp hết mắt lại, cũng may ý chính thì vẫn nhớ được nên không đến nỗi nhắm mắt chọn bừa.
Đêm qua vừa bị Dunning bắt gặp mình dắt Mila ra khỏi phòng lúc 12h20' đêm >:),lão nghi mình nhiễm bệnh của admin-->game over ngay tắp lự !!
 
_Tớ chơi Hotel Dusk bị GOV đúng 1 lần khi đang cạy tủ của lão Dunning . Còn lại thì may mắn qua suôn hết , tội cái ko đc cái best ending : con gái lão Dunning trở về
 
_Ending con gái lão Dunning quay lại thì chỉ cần beat game mà ko bị GOV lần nào

_Ending Mila đi theo mình thì lúc Mila bị ngất , thay vì dùng bút chọc và her thì gập cái màn hình lại . Cũng chả có lãng mạn gì vào cuối game cả
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
có mỗi cách gập 2 màn hình lại mới gọi Mila dậy được thôi chứ? Chứ nếu chỉ chọc lung tung thì nó không dậy đâu.
Beat được game gòi, cũng mất 17 tiếng :-&. Ngu quá, cố hết sức để không die lần nào bằng cách save game vào cả 3 slot rồi mà có lúc không để ý retry lại =((. Cái ending Jenny về đó, vậy Mila còn theo mình không?
Kết của anh và Annies chắc là worst nhất gòi, còn cái kết nào tệ hơn nữa đâu?
 

Annieslover

V.I.P Member
vớ vẩn , kô hiểu tại sao mình bị Go thì có save được đâu ,làm sao nó biết được .... chẳng nhẽ phải chơi lại một lần nữa .. T_T
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
thì đoạn nào mình dính phải GO thì ấn vào retry rồi sau đó chọn load lại cảnh gần nhất, trước khi bị GO-->vết tích về GO được xóa hết >:)
 
phù,beat game lần 2 cẩn thận hơn nên thấy cảnh con gái lão dunning về ;))
ko nhìn thấy mặt đâu,chỉ thấy mỗi nửa cái mặt + từ cổ tới eo,hết!
lúc mình xách vali về thì con mila nó đòi đi theo,kyle cho nó đi theo luôn. hết!
>:)
 

trthths

NDS Member
À, khi tui quay lại để kiểm tra cái thùng lấy cái Book Mark cho thằng summer, chọt hoài chẳng thấy nó rơi ra.
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
bắt đầu từ chỗ đó là cuộc đời các nhân vật trong khách sạn dần được lộ ra hết. Cái cách bắt họ khai ra cũng giống như đấu trùm: mang trong đầu một vài câu hỏi được đánh dấu đỏ, đến khi đem ra hỏi họ thì cố tránh những phương án trả lời làm cho họ tức giận (biểu thị bằng một vòng tròn đỏ thẫm lan toả từ đầu xuống chân, rất dễ nhận ra). Hỏi xong rồi thì tự nhiên nhân vật bắt đầu tồ tồ kể về câu chuyện đời mình, còn chỉ cần hỏi thất bại một câu thôi là retry luôn :-&
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
trùi...lên youtube xem được nhiều bí mật quá :x
Đây là bestending như hê-con-giun giới thiệu. Kết thúc đúng là con gái của Dunning trở về. Không kèn trống, không nhạc nhẽo, nhưng tớ lại thích như vậy, cảm giác kết thúc game rất nhẹ nhàng :)

PS: Những ai chưa chơi game nên chưa được thấy mặt Mila mà chỉ nghe danh thì giờ sẽ thấy cô bé này xinh thế nào rồi chứ :x?

[YOUTUBE]e-O60D8EDQc[/YOUTUBE]
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
cũng tại tớ quyết tâm chơi lại để xem được mặt Jenny, nhưng đến đoạn xuống hầm rượu thì quên mang cái đèn "black light" xuống cùng, thành ra giờ chết dí trong căn phòng bị khóa, coi như gameover là cái chắc. :(. Tức mình cóc thèm chơi nữa, lên youtube lục lọi xem có cái nào nói về best ending của Hotel Dusk này không thì lòi ra cái này :))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top