Hướng dẫn FE 12

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

1658m6As

Nấm bình thường
Chương VIII: Soulful Bridge


Tóm tắt: sau khi quét sạch lũ đạo tặc ra khỏi thần điện Rahman, Marusu và đoàn tùy tùng lại tiếp tục lên đường đến Akania. Trên đường băng qua eo biển Kasimia, Marusu bất ngờ nhận được tin kỵ sĩ Kain phi ngựa hỏa tốc đến, phía bắc là đội giáp binh Akania đang truy đuổi...


Map này người chơi được chọn 11 Unit xuất kích, điều kiện thắng lợi là chiếm thành địch.

Chiến thuật:

+ Đầu tiên nên tiễu trừ hết bọn đạo chích, cho Fina múa cho Marusu để đến ngôi làng phía đông trong vòng 1 turn.
+ Dùng các loại vũ khí phá giáp và ma thuật để đối phó với bọn giáp binh bên trên.
+ Đội bị binh của Agustria đến turn thứ 7 sẽ bắt đầu đuổi đến nơi, nên gấp rút chiếm thành trong vòng 6 turn.
+ Đừng động vào Hoàng đế Hardin ở phía đông bắc. Thực ra Hardin di chuyển rất chậm nên nếu mình không gây sự thì sẽ không vấn đề gì.

Hội thoại:

+ Nói về George ★★★
+ Nói về Roger ★★★
+ Tình hình hiện thời ★★

Unit mới:

+ Kain: tái gia nhập từ đầu Chương.
+ Banutou (Mamkoot LV3): cho Marusu vào ngôi làng phía đông.
+ Roger (Armour Knight, LV8, lao thép, thuốc trị thương): dùng Sheeda thu phục.
+ George (Sniper LV5, Paltia, ngọc Sagittarius): cho Marusu hoặc Gordon thu phục.

Item ẩn:không.

Shop: hiệu vũ khí

+ Armour Killer 1000G
+ Lao bạc 2200G
+ Hammer 1100G
+ Nỏ bạc 2100G

==================================================================================================================


Chương IX: Thánh vực ma đạo


Tóm tắt: sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đội bị binh Akania, Marusu và đoàn tùy tùng tiến về sa mạc Kadain, cái nôi của mọi phép thuật trên lục địa. Trái với mong đợi, không hiểu sao các ma đạo sĩ Kadain lại hô phong hoán vũ nhắm vào đội quân Aritia...

Map này người chơi được chọn 12 Unit xuất kích, điều kiện thắng lợi là chiếm thành địch.


Chiến thuật:

+ Đây là map cần đến chỉ số Mdf rất nhiều. Có thể sử dụng thánh thủy, Magic shield để tăng Mdf tạm thời.
+ Map này không nên cho Unit giáp trụ xuất kích vì bất lợi về mặt địa hình.
+ Đặt 2 unit bay mang lao ném ở góc trên bên phải thì có thể hạ tên đạo chích giữ Item.
+ Tiến lên phía bắc để dụ tên long kỵ xuống. Mang theo Horsemen là tốt nhất. Nếu không đủ nước đi thì có thể dùng Fina.
+ Dùng unit có Mdf cao (như Pegasus) để dụ Ettel xuống gần cây cầu, chờ Marusu đến hỏi chuyện.
+ Cho Marusu chạy hết tốc lực lên ngôi làng đông bắc, có thể cho Dragon Knight đợi sẵn ở ngôi làng, thấy bóng dáng chuột chít xuất hiện là đập liền.
+ Đừng quên thu hồi các món đồ ở phía đông nam. Có thể để cho bọn chuột cuỗm hết rồi ta đứng chặn ngay cửa ra để trấn lại hết.
+ Đến turn thứ 9 thì đội bị binh Akania lại xuất hiện, đến turn thứ 13 thì chúng sẽ đuổi đến thành. Vì vậy nên giải quyết nhanh map này. Tuy nhiên map này có đấu trường, nếu muốn sử dụng đấu trường thì phải tính kế lâu dài. Cho unit bay có Def cao đứng tại cái hồ bên dưới đấu trường, mang theo bình trị thương để dụ bọn bị binh. Bọn chúng chỉ di chuyển được mỗi lần 1 tên ở địa thế này.


Hội thoại:

+ Nói về đô thị ma đạo Kadain ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Ettel (Socerrer LV6, Blizzard, bình trị thương): chỉ nghe mỗi mình Marusu.
+ Minerva (Dragon Knight LV4, búa Ortocrel, Killer Lance, ngọc Virgo): cho Marusu vào làng.

Item:

+ Boots (tăng 2MV): trong hòm đồ bên trái.
+ Ngọc Capricorn: hòm đồ bên phải.

Shop:

Hiệu sách bên trái

+ Fire 300G
+ Thunder 420G
+ Blizzard 690G
+ El-Fire 1260G
+ Live 800G
+ Relive 1280G

Hiệu Item bên phải

+ Khóa cửa 300G
+ Thánh thủy 600G
+ Bình trị thương 360G

Hiệu vũ khí

+ Kiếm thép 875G
+ Kiếm bạc 2000G
+ Lao thép 980G
+ Búa thép 700G
+ Búa bạc 1600G
+ Nỏ thép 770G
 

1658m6As

Nấm bình thường
Chương X: hai ma đạo sĩ


Tóm tắt: sau khi chiếm thành Kadain, Marusu hiểu được lý do tại sao các ma đạo sĩ lại tấn công mình. Đất nước ma thuật này đang có nội loạn, các ma đạo sĩ bị Hardin lợi dụng để chống lại quân Aritia. Trong thành, ma đạo sĩ trẻ Elren đang tập hợp lực lượng để nghênh chiến quân Aritia và nghe đâu Maric cũng đang bị vây trong thành...

Map này cho phép xuất kích 12 người và điều kiện thắng lợi là chiếm thành địch.

Chiến thuật:

+ Map này đòi hỏi phải có chỉ số Mdf cao mới trụ được (như map trước). Nhưng chỉ số này rất ít tăng đối với class không sử dụng ma thuật. Cách duy nhất đến thời điểm hiện giờ là dùng các món đồ tăng Mdf tạm thời.
+ Elren ôm hận muốn hạ sát Maric, vì vậy hắn luôn bám sát Maric. Khi Maric đánh trả thì có khả năng Elren sẽ mất mạng vì món đồ Excalibur mà Maric giữ có Crt 30. Cách đơn giản nhất là dùng gậy Rescue (Yumina) kéo Maric về. Nếu không muốn mất một lượt gậy thì tháo Excalibur ra khỏi trang bị của Maric (để khỏi phản đòn) rồi tăng thánh thủy, dùng gậy hồi máu từ xa Reblow liên tục.
+ Nên cho Wendell đổi sang class có khả năng di chuyển trên nước, như thế sẽ dễ dàng thu phục Elren hơn. Nếu không thì phải đi đường vòng.
+ Ma đạo sĩ phía dưới giữ phép Worm, cho unit bay xuống dọn sạch rồi dùng Fina múa thêm lượt để nhanh chóng rút về. Lý do là tên ma đạo sĩ giữ Shaver, pháp thuật gió đang ở gần.
+ Hai bên tả hữu có 2 hòm đồ, có thể cho Julian và Ricardo chia nhau đi thu hồi.
+ Map này bên địch có tất cả 6 Sister, đừng xâm hại mạng nào thì khi qua map sẽ nhận được Silver Card. Tên trộm giữ món Item này không xuất hiện như trong bản SFC.

Hội thoại:

+ Nói về Elren ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Maric (Ma đạo sĩ LV10, Excalibur, thánh thủy) tái gia nhập từ đầu Chương.
+ Elren (Ma đạo sĩ LV10, Toron, ngọc Aries): dùng Wendell thu phục.
+ Dice (Warrior LV12, Devil Axe, búa ném): gia nhập sau khi kết thúc Chương.
+ Maris (Warrior LV10, Lady Sword, Thunder Sword): gia nhập sau khi kết thúc Chương.

Item ẩn:

+ Silence: hòm đồ bên trái (có khi biến thành Recover ở Maniac và Lunatic??)
+ Unlock: hòm đồ bên phải
+ Reblow: hòm đồ ở chính điện, bên trái.
+ Cục vàng (to): hòm đồ ở chính điện, bên phải.
+ Silver Card: có được sau khi kết thúc Chương, với điều kiện là không sát hại Sister bên địch. Chơi ở Lunatic mode không lấy được Silver Card mà thay bằng bình trị thương.

Shop: không.
 

The dark knight

Leader of the Sable's Order
Gậy Oum lấy được từ sớm thế à?
Mà thánh thủy, bình trị thương là cái gì vậy? Cái bình trị thương có thể là Vulnerary còn thánh thủy là gì? Có phải giống trong FE5 không?
 

1658m6As

Nấm bình thường
Ngoại truyện chương X: mặt nạ cười

Tóm tắt: tướng quân Horus, một đồng minh của Marusu trong cuộc chiến hắc ám lần trước đang bị giam cầm. Horus tuy là tướng quân Aknia nhưng chỉ tận trung với Vương nữ Nina và không liên quan gì đến Hardin. Tính mạng Horus như ngàn cân treo sợi tóc...

Map này được xuất kích 7 unit và điều kiện thắng lợi là kích phá tướng địch Rohroh.

Chiến thuật:

+ Map này chỉ có duy nhất một Rohroh và phải hạ được hắn để qua màn. Tất cả những Rohroh còn lại chỉ là phân thân của hắn, đánh chết chúng lại hồi sinh và mỗi lần hồi sinh là vũ khí sử dụng lại mạnh hơn. Rohroh thật đứng trên cùng, là 1 trong 3 tên (ngẫu nhiên).
+ Tên Rohroh ở vị trí đầu tiên mang Hammer là búa chém giáp nên Horus rất dễ tiêu đời nếu quân ta không nhanh chân.
+ Nên cho Dragon Knight và Paladin có def cao xông lên trước. Tên Rohroh giữ Killer Axe dễ đánh crit, nếu dính đòn thì reset lại.

Hội thoại:

+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Horus (General LV3, lao thép, bình trị thương): tự gia nhập từ đầu Chương.

Item: không

Shop: không.

=================================================================

Chương XI: con đường Anri



Tóm tắt: sau khi nghe tư tế Wendell kể về sự tồn tại của ngũ thánh ngọc, Marusu quyết định lên đường tìm kiếm ngọc ánh sáng để cứu rỗi linh hồn Hardin khỏi bóng đêm tội lỗi. Marusu phải đi trên con đường mà trăm năm trước vua Anri đã đi qua, phải vượt qua biết bao gian khổ để đến thần điện băng long, nơi đại hiền giả Gato đang chờ đợi. Chướng ngại đầu tiên chính là sa mạc Marmortordo, nơi chôn giấu vô vàn bảo vật và cũng là mồ chôn của biết bao sinh mạng...

Map này được phép xuất kích 11 unit và điều kiện thắng lợi là chiếm thành địch.

Chiến thuật:

+ Sa mạc là nơi chôn giấu nhiều bảo vật. Phần nhiều chúng nằm gần các bộ xương trên sa mạc và tất cả unit đều nhặt được. Nên cho các unit bay đi nhặt.
+ Các turn về sau thì phi long và bộ tộc cát bắt đầu động thủ. Nên tranh thủ tiêu diệt 2 con phi long bên trái và bên trên trong mấy turn đầu.
+ Hệ Hard trở lên thì bọn phi long tương đối mạnh, nên chuẩn bị ma thuật Shaver hoặc Excalibur của Maric để đối phó.
+ Các class hạ cấp khó di chuyển trên sa mạc, nên cho đổi sang class bay hoặc ma đạo sĩ để di chuyển dễ dàng hơn.
+ Map này có shop bí mật, cần mang Silver Card để giảm giá và Member Card để vào shop.

Hội thoại:

+ Nói về Maric ★★★
+ Nói về Jake ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới

+ Jake (Warrior LV1, Killer Bow, búa thép): dùng Sheeda thu phục.

Item ẩn: Map 11 có nhiều món đồ ẩn dưới lớp cát. Vị trí của chúng sẽ được miêu tả dưới đây. Quy ước lấy góc trên cùng, bên trái màn hình làm góc tọa độ (0,0). (20,5) là điểm cách 5 ô tính từ góc tọa độ về bên dưới và cách 20 tính về bên phải. Chú ý là tọa độ liệt kê dưới đây chỉ là điểm trung tâm xuất hiện món đồ, ngoài ra nó còn có thể xuất hiện trong phạm vi cách trung tâm 1 ô bao quanh điển trung tâm 4 phía.

+ Roi thiên không: (0,0). Còn có thể nhặt được ở các vị trí (0,1), (1,0), (1,1). Món đồ này để class Pegasus Knight đổi sang Falcon Knight khi đủ 10Lv.
+ Tượng nữ thần: (1,12): dùng tăng 2 luck.
+ Lady Sword: (0,20)
+ Lông vũ gió lốc: (0,29) để tăng 2 Spd.
+ Giọt sức mạnh: (9,1) để tăng 2 Str.
+ Thuật thư: (20,4) để LV vũ khí
+ Khiên rồng: (26,3) để tăng 2 def
+ Sách bí truyền (10,7): tăng 2 Skl
+ Áo thiên sứ (13, 17) tăng max HP.
+ Bột tinh linh: (18,20) tăng 2 Mdf

Shop: shop bí mật ở tọa độ (20,0), được đánh dấu bằng cái đầu lâu.

+ Dragon Sword 1200G
+ Amour Killer 1000G
+ Rapier 1120G
+ Knight Killer 1200G
+ Wingspear 1120G
+ Dragon Lance 1350G
+ Hammer 1100G
+ Pole Axe 1050G
 

The dark knight

Leader of the Sable's Order
Má ơi chơi chap 10 cần giúp đỡ, đánh mãi không thắng nổi, nếu không cho hy sinh 1 thằng. Hoặc là tung Horus ra làm mồi hoặc thằng khác, nếu không khó qua bỏ xừ, mà thằng Roro ở trên chẳng biết là thằng nào cả, đánh bừa vào thì sợ...phí đồ. Có cách nào nhận biết thằng đó không?
 

1658m6As

Nấm bình thường
Chương XII: mồ chôn hỏa long


Tóm tắt: sau khi vượt qua sa mạc Marmortordo, Marusu bất ngờ gặp lại Cheiny trong vai trò người dẫn đường của đại hiền giả Gato. Cheiny được phái đến để dẫn nhóm của Marusu đến thần điện băng long, nơi Vương nữ Long tộc đang say ngủ. Nhưng đầu tiên, cả bọn cần phải vượt qua chướng ngại là hỏa viêm cốc, nơi địa ngục trần gian với bầy hỏa long hoang dại và bộ tộc lửa hung bạo...

Map này được phép xuất kích với 11 unit và điều kiện thắng lợi là áp chế thành.

Chiến thuật:

+ Bên trái map có 3 con phi long, tránh giao tranh với chúng trên cầu mà nên dụ chúng xuống phía dưới để bắn tỉa.
+ Khi tiến quân lên chỗ bậc thang bên trên thì các đồn lũy ở phía dưới (bên phải) sẽ xuất hiện viện binh, đồng thời lực lượng ở nửa phía trên của cây cầu sẽ bắt đầu triển khai tấn công.
+ Sau đợt viện binh kể trên thì 2 turn sau sẽ xuất hiện phi long và hỏa long từ 3 đồn phía trên. Vì vậy nên cố thủ ở các đồn chính giữa.
+ Đợt viện binh thứ 3 không chủ động tấn công nếu như quân ta không đứng sát chúng. Tuy nhiên nếu bắn hạ con phi long thì 4 con hỏa long còn lại sẽ động thủ.

Hội thoại:

+ Nói về con đường Anri ★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Daros (Berserker LV3, búa bạc, búa ném): dùng Marusu thu phục.
+ Roberto (Horsemen LV3, nỏ thép, kiếm thép): tự gia nhập sau khi kết thúc Chương.
+ Belf (Social Knight LV15, lao thép, kiếm thép): tự gia nhập sau khi kết thúc Chương.
+ Raiden (Social Knight LV15, lao thép, kiếm thép): tự gia nhập sau khi kết thúc Chương.

Item ẩn: không.

Shop: không.

==========================================================

Chương XIII: vùng đất băng giá


Tóm tắt: vượt qua hỏa viêm cốc, Marusu và đoàn tùy tùng tiếp tục tiến lên phía bắc dưới sự hướng dẫn của Cheiny. Độ cao ngàn thước so với mực nước biển, nhiệt độ xuống thấp đến mức giới hạn...

Map này được xuất kích với 11 unit, áp chế cổng thần điện để qua màn.

Chiến thuật:

+ Bọn đạo tặc trong map này tập trung mở các rương hòm. Nếu không muốn phí lượt đi để mở thì cứ để chúng mở hết cho ta, sau đó sẽ đi trấn lại từng đứa một.
+ Ngay khi bước chân lên hòn đảo chỗ thần điện sẽ xuất hiện viện binh. Nên nhanh chóng vào cổng, qua màn nếu không muốn bị bọn băng long ồ đến.
+ Tích cực sử dụng các loại vũ khí khắc chế rồng, vũ khí crt.
+ Chuẩn bị tiền nong, mang theo Member Card và Silver Card để mua hàng lậu.


Hội thoại:

+ Nói về con đường Anri ★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Beck (Horsemen LV5, nỏ thép, Thunder Sword): dùng Marusu thu phục.

Item:

+ Dragon Sword: cái rương chính giữa map.
+ Dragon Lance: cái rương phía đông.
+ Bột tinh linh: cái rương phía đông bắc.


Shop: map này có một shop ẩn nằm giữa 2 bụi cây gần chỗ Beck đứng ban đầu (phía tây).

+ Kill Sword 1500G
+ Killer Lance 1800G
+ Killer Axe 1400G
+ Killer Bow 1600G
+ Shaver 1500G
+ Reblow 1500G


==========================================================


Ngoại truyện chương XIII: trong đêm trắng

Tóm tắt: trong cơn mưa tuyết, Criss phát hiện ra có bóng người lởn vởn phía trước. Nữ kiếm sĩ Athena bỗng nhiên xuất hiện, báo tin rằng có tổ chức ám sát thâm tàn bất lộ chuẩn bị động thủ lấy mạng Marusu...

Map này được phép xuất kích với 7 unit, tiêu diệt hết địch để qua màn.

Chiến thuật:

+ Đây là map tìm và diệt. Thị giới ở map này rất hạn chế, chỉ thấy được trong phạm vi 2 ô chung quanh vị trí unit đang đứng. Nếu di chuyển đến sát chỗ địch mà không phát hiện ra chúng thì ta cũng không thể chủ động tấn công mà phải đợi đến lượt sau, khi thị giới đã rõ ràng mới có thể tấn công.
+ Nên nắm rõ vị trí của bọn Shooter, chúng sẽ gây cho bạn nhiều điều khó chịu khi chơi trò ném đá giấu tay, động thủ từ trong bóng tối mà không để lại dấu vết gì. Có thể reset chơi lại lần 2 để bắt bài chúng ngay từ đầu.
+ Chỉ điểm vị trí của nữ sát thủ Claine: phía đông nam. Nhưng nên nhớ là con người còn có đôi chân.


Hội thoại:

+ Tình hình hiện tại ★★


Unit mới:

+ Athena: tái gia nhập từ đầu Chương.

Item ẩn:

+ Khiên Iote (phòng vũ khí đặc hiệu): trong cái rương phía đông bắc.

==========================================================

Chương XIV: bí ẩn được làm sáng tỏ


Tóm tắt: đặt chân vào thần điện băng long, Marusu được đại hiền giả Gato tiếp dẫn và tiết lộ mọi bí mật về Tiki. Tại thần điện này, câu chuyện sẽ phân thành 2 nhánh tùy thuộc vào việc người chơi có thu thập đủ 12 viên ngọc Hoàng đạo hay không...

[YOUTUBE]cqE1tqlQFn4[/YOUTUBE]

Map này được phép xuất kích với 11 unit và điều kiện thắng lợi là chiếm ngai vàng.

Chiến thuật:

+ Bọn đạo tặc phía trên sẽ không chủ động tấn công nếu ta không tiến lên trên. Vì vậy cứ ung dung rút xuống dưới đợi chúng, nhớ giăng lớp bảo vệ gồm các unit Hp nhiều. Nên nhớ là dù có mạnh đến đâu thì cũng khó lòng chống chọi đợt tấn công của bầy băng long.
+ Có tên trộm giữ gậy Warp bên trái map, dùng unit bay đuổi theo trấn lại. Tuy nhiên nếu chơi ở Lunatic mode thì gậy Warp được thay bằng gậy hồi máu Reserve.
+ Sau khi vào chánh điện gặp Gato, nếu như đã thu thập đủ 12 viên ngọc Hoàng đạo thì bạn có thể sang căn phòng bên phải để thu phục Tiki. Nếu không thu thập đủ 12 viên thì có nhờ Aladin cũng không mở được cánh cửa đó.
+ Khoảng giữa căn phòng trung tâm và map phía tây bắc có mũi đất sông. Tại đó có shop bí mật nhưng chỉ có unit bay mới đứng tại vị trí đó được. Cho unit bay mang Member Card, dùng gậy Warp để chuyển đến vị trí này. Nhưng nếu chơi ở Lunatic mode thì không lấy được gậy Warp nên cũng không thể vào được shop bí mật này.
+ Trong shop kể trên có bán nhiều Long thạch. Nếu muốn sử dụng Tiki và Nagi thì nên mua hết. Đặc biệt có viên Ma long thạch (魔竜石)có khả năng phong ấn tất cả các pháp thuật tấn công, đây là thứ nhất định mua, dù có bán nhà cũng vẫn nên mua!

Hội thoại:

+ Nói về định mệnh của Althemis ★★
+ Tình hình hiện tại ★★

[YOUTUBE]iL_0ZfeAtK4[/YOUTUBE]

Unit mới:

+ Cheiny (Commando LV 5, kiếm thép, bình trị thương): tự gia nhập từ đầu Chương.
+ Tiky (Mamkoot LV 6, Thần long thạch): dùng Marusu thu phục nếu đã thu thập đủ 12 viên ngọc Hoàng đạo và nhận được viên ngọc tinh tú.

Item:

+ Sword Killer (kiếm khắc chế hệ kiếm sĩ): cái rương ở giữa map.
+ Again: trong cái rương bên trái ở căn phòng phía tây.
+ Bùa trừ ma (tăng 2 Mdf): trong cái rương bên phải ở căn phòng phía tây.

Shop: shop bán đồ lậu nằm ở vị trí (11,6)

+ Hỏa long thạch 3000G
+ Băng long thạch 3000G
+ Phi long thạch 3000G
+ Ma long thạch 3000G


Má ơi chơi chap 10 cần giúp đỡ, đánh mãi không thắng nổi, nếu không cho hy sinh 1 thằng. Hoặc là tung Horus ra làm mồi hoặc thằng khác, nếu không khó qua bỏ xừ, mà thằng Roro ở trên chẳng biết là thằng nào cả, đánh bừa vào thì sợ...phí đồ. Có cách nào nhận biết thằng đó không?
Nó là ngẫu nhiên 1 trong 3 thằng như đã nói trong phần hướng dẫn rồi mà.


Chương XV: Vương tử hồi quốc


Tóm tắt: lại nói về Marusu và đoàn tùy tùng được đại hiền giả Gato dùng phép thuật đưa về Vương quốc Aritia để giải phóng xứ này khỏi sự cai trị của Akania. Aritia là một đất nước xinh đẹp, hòa bình nay bỗng hóa ra hoang tàn, trăm họ ta thán cùng cực. Marusu càng kinh ngạc hơn khi hay tin thánh kỵ sĩ Abel đã phản bội tổ quốc, tiếp tay cho địch...

Map này được xuất kích với 12 unit, điều kiện thắng lợi là áp chế thành địch.

Chiến thuật:

+ Phần lớn quân địch ở map này đều mang Item, vì vậy nên hạ hết đừng bỏ sót tên nào.
+ Có hai đường tiến quân ở bên trái và bên phải. Nếu tự tin vào lực lượng thì có thể chia quân làm hai, nếu muốn an toàn thì nên dồn lực lượng theo hướng bên trái.
+ Map này có hai ngôi làng cho hai món đồ khác nhau. Hễ vào làng này thì làng kia đóng cửa. Vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi vào làng.
+ Từ chỗ hai ngôi làng đi thêm một chút là viện binh địch xuất hiện từ các đồn lũy. Nên cẩn thận với các unit đi chậm.
+ Trong nhà lao phía nam chỗ đóng quân ban đầu có Est đang bị giam. Chừng nào quân ta còn chưa tiến xuống chỗ nhà lao và Est không di chuyển thì sẽ không bị tấn công. Nhưng nếu Abel đã được thu phục mà Est vẫn chưa được giải thoát khỏi lao thì sẽ bị tên General bên trong tấn công. Có thể dùng gậy Rescue nếu muốn an toàn.
+ Quân địch đứng gần thành Aritia sẽ xuất kích nếu ta lọt vào phạm vi của chúng.
+ Khác với FE3 trên SFC, Abel ở bản này sẽ chủ động tấn công Marusu mà không tấn công Est.
+ Từ map này trở đi đã đủ bộ 3 chị em Triangle Attack là Paola, Katua và Est. Cho 2 nhân vật đứng chung quanh unit địch muốn tấn công, cho nhân vật còn lại trong số 3 chị em đứng quanh unit địch thì sẽ phát động tất sát. Bộ 3 chiến binh dùng rìu là Maji, Saji và Bart cũng dùng được Triangle Attack.

Hội thoại:

+ Nói về Abel ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Est (Pegasu Knight LV5): tự gia nhập từ đầu Chương, bị giam ở nhà lao phía nam.
+ Abel (Paladin LV1, Knight Killer): dùng Est hoặc Marusu thu phục.
+ Tomus (General LV5, lao bạc, lao ném, bình trị thương): tự gia nhập từ đầu Chương.

Item:

+ Khiên rồng: trong ngôi làng bên tả. Vào làng này thì làng bên hữu đóng cửa.
+ Giọt sức mạnh: trong ngôi làng bên hữu. Vào làng này thì làng bên tả đóng cửa.

Shop:

Hiệu vũ khí (trên)

+ Kiếm sắt 400G
+ Kiếm thép 875G
+ Kiếm bạc 2000G
+ Rapier 1120G
+ Lao sắt 480G
+ Lao thép 980G
+ Lao bạc 2200G
+ Lao ném 750G
+ Wingspear 1120G

Hiệu vũ khí (dưới)

+ Búa sắt 320G
+ Búa thép 700G
+ Búa bạc 1600G
+ Búa ném 540G
+ Cung sắt 440G
+ Cung thép 770G
+ Cung bạc 2100G

Hiệu dụng cụ (trên)

+ Fire 300G
+ Thunder 420G
+ Blizzard 690G
+ El-Fire 1260G
+ Live 800G
+ Relive 1280G

Hiệu dụng cụ (dưới)

+ Khóa cửa 300G
+ Bình trị thương 360G
+ Thánh thủy 600G


Chương XVI: giành lại Vương đô



Tóm tắt: sau khi áp chế cổng thành Aritia, Marusu quyết định tiến quân sâu vào trong thành để tiễu trừ tàn binh Akania đang đóng trong thành...

Map này được xuất kích 11 unit, áp chế ngai vàng để qua màn.

Chiến thuật:

+ Có thể dùng gậy Warp để đứa George sang bên tả thu phục Astria. Hoặc có thể cho George đổi class thành Paladin để dễ thu phục hơn.
+ Bọn Sniper có thể bắn cách tường, hãy luôn xác nhận phạm vi tấn công của chúng trước khi hành động. Đặc biệt ở Lunatic mode có tên Sniper mang Long Bow đã được rèn rất lợi hại.
+ Có thể cho unit bay đuổi theo tên đạo tặc giữ viên ngọc đại địa mà không cần dùng tới phép Warp. Nếu cho Fina múa thêm lượt thì giải quyết được tên trộm trong 1 turn nhưng turn sau Fina sẽ bị tấn công, khả năng sống sót không cao nên chỉ cần một unit bay đuổi theo là đủ. Hoặc cũng có thể cho quân đi vòng lên phía trên để đón đầu tên trộm cũng được.
+ Chỉ cần ta mở một hòm đồ thì quân tiếp viện sẽ xuất hiện đồng thời lính mai phục trong thành cũng động thủ.

Hội thoại:

+ Nói về Astria ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Michelan (General LV1, lao bạc, cung bạc, bình trị thương): tự gia nhập từ đầu Chương.
+ Astria (Dũng giả LV5, Mericul): dùng George thu phục (nếu không hạ Astria từ các map 7, 8, 9)

Item: bên hữu có 7 cái rương chứa những món sau

+ Lông vũ gió lốc
+ Master Proof
+ Cục vàng (to)
+ Rescue
+ Roi thiên không
+ Tượng nữ thần
+ Shaver

Shop: không.

=========================================================

Ngoại truyện Chương XVI: tái ngộ

Tóm tắt: sau khi giải phóng Aritia, Marusu quyết định triệu tiêu nhóm phản loạn do Emilya, thủ lĩnh nhóm ám sát cầm đầu. Tướng chỉ huy bên địch trong trận này là Katarina, một người từng sát cánh bên Criss trong những ngày đầu...

Map này được xuất kích 7 unit, tiêu diệt hết địch để qua màn.

Chiến thuật:

+ Địch sẽ nhất tề tấn công nếu ta lọt vào phạm vi (4,0)~ (4,8)
+ Map này có địa hình đơn giản nhưng nếu không cẩn thận thì cũng dễ mất mạng như chơi. Có cách tiến quân an toàn hơn là di chuyển dần từ bên dưới.
+ Để thu phục được Katarina thì cần phải cho Criss bắt chuyện 3 lần. Đây là trường hợp thử thách sức chịu đựng của Criss. Nếu muốn an toàn thì có thể dùng thêm Fina và gậy phép Again để hỗ trợ.
+ Nếu Criss đủ mạnh thì bố trí Criss bên cánh tả, xông lên dọn dẹp địch rồi thu phục Katarina sẽ dễ dàng hơn. Lúc này các khẩu pháo sẽ tập trung vào Criss nên cần đổi sang class có spd cao để dễ tránh đòn hơn.

Hội thoại:

+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Katarina (Hiền giả LV7, Rezaia): cho Criss bắt chuyện 3 lần.

Item: không.

Shop: không.


Chương XVII: ngày tàn Gra


Tóm tắt: lại nói về bọn Marusu lần nữa lại rời khỏi đất nước Aritia xinh đẹp, lên đường đến Akania thần thánh. Để đến được Akania thì cần phải vượt qua lân quốc Gra. Trước đây Aritia và Gra là hai đồng minh quốc tình thân như thủ túc, môi hở răng lạnh nhưng trong cuộc chiến lần trước, Gra đã bán đứng Aritia. Giờ đây trăm họ Gra vẫn còn lo sợ người Aritia kéo quân sang báo thù. Giọt máu duy nhất của Vương gia Gra là Vương nữ Sheema lại đang nằm trong tầm kiểm soát của Hardin. Làm thế nào để tránh khỏi cảnh huynh đệ tương tàn?

Map này được xuất kích 11 unit, chiếm ngai vàng để qua màn.

Chiến thuật:

+ Chỉ cần tấn công một người lính Gra thì sẽ không còn thu phục được Sheema. Và khác với bản SFC, sau khi thu phục Sheema và Samson, nếu tấn công quân Gra thì hai người sẽ quay lại phe địch ngay.
+ Turn 2 có viện binh bất ngờ từ phía tây bắc, turn 3 viện binh xuất hiện từ phía đông bắc.
+ Khi cho Marusu thu phục Sheema cần chú ý Samson. Nếu Marusu quá mạnh thì có thể giết chết Samson. Phương án là giải trừ vũ khí của Marusu, dụ Samson tiến xuống giữa căn phòng rồi chạy lên thu phục Sheema.

Hội thoại:

+ Nói về lính Gra ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Thomas (Sniper LV1): vào ngôi làng ở góc trên bên phải.
+ Sheema (General LV1, lao bạc, tượng nữ thần): cho Marusu bắt chuyện với điều kiện trước đó không được sát hại người lính Gra nào.
+ Samson (Dũng giả LV5, kiếm bạc): dùng Sheema thu phục.
+ Frost (Tư tế LV5, Thunder, Reblow): tự gia nhập sau khi kết thúc Chương.

Item:

+ Áo thiên sứ: vào ngôi làng phía tây bắc.
+ Sách bí truyền: trong cái rương ở phía bên phải map.

Shop:

Hiệu vũ khí

+ Kiếm bạc 2000G
+ Lao bạc 2200G
+ Lao ném 750G
+ Búa bạc 1600G
+ Búa ném 540G
+ Cung bạc 2100G

Hiệu dụng cụ

+ Thunder 420G
+ Blizzard 690G
+ El-Fire 1260G
+ Relive 1280G
+ Khóa cửa 300G
+ Thuốc trị thương 360G


Chương XVIII: trận chiến trên đèo



Tóm tắt: rời khỏi Gra, Marusu và đoàn tùy tùng men theo đường đèo Adria tiến về Vương quốc Akania. Trên đèo, họ bị nhóm Lang kỵ sĩ bất ngờ tập kích. Lang kỵ sĩ là đội kỵ binh tinh nhuệ được cấu thành từ các tay chân thân tín của Hardin, những người đã từng sát cánh Marusu trong cuộc chiến lần trước...

Map này được xuất kích 12 unit, áp chế thành phía đông để qua màn.

Chiến thuật:

+ Ngôi làng phía tây có ngọc sinh mệnh, cần cho Marusu vào. Map này dù có bố trí thế nào đi nữa thì Marusu cũng không thể đến được làng trong turn đầu, dù có sự hỗ trợ của Fina đi nữa. Cách ngắn gọn nhất là dùng gậy Warp hoặc cho Yumina đứng gần làng rồi dùng gậy Resuce.
+ Trong số các Lang kỵ sĩ, chỉ cần tránh những nhân vật có mặt và có tên, ngoài ra thì có thể tàn sát tất cả.
+ Sau khi Marusu vào ngôi làng phía tây thì đội Lang kỵ sĩ sẽ tự động rút lui theo đường núi phía bắc. Lúc này nếu không muốn bị ăn đòn thì đừng chặn đường rút lui của chúng.

Hội thoại:

+ Nói về Lang kỵ sĩ đội ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:không.

Item:

+ Ngọc sinh mệnh (hồi phục 20Hp đầu mỗi turn): vào ngôi làng phía tây.
+ Thuật thư (tăng WLV): nhặt ngay cửa hang.

Shop: map này có shop ẩn cách cái đồn gần Save Point 6 ô về bên phải, 1 ô lên trên.

+ Master Proof x3 2500G
+ Roi thiên không 2500G



Chương IX: trận chiến cuối cùng


Tóm tắt: vượt qua đèo Adria, binh đoàn Marusu đã thấy thành Akania trước mặt. Trăm họ Akania vui mừng khôn xiết, chào đón đoàn quân Aritia như các chiến sĩ giải phóng. Hết thảy bách tính đều mong đợi Marusu lật đổ Hoàng đế Hardin, trả lại tự do cho các kỵ sĩ bất đồng chính kiến đã bị Hardin bắt giam...

Map này được xuất kích 12 Unit, áp chế thành địch để qua màn.

Chiến thuật:

+ Đây là một trong những map khó nhất game, nhưng chỉ cần nắm được một số mẹo vặt là có thể qua màn dễ dàng.
+ Map này quân địch rất mạnh, đánh tên nào thì đánh cho chết hẳn, đừng đánh nửa chừng vì bọn tư tế dùng gậy Reserve hồi phục Hp cho chúng sau mỗi turn. Đừng tiếc rẻ các loại vũ khí bạc, vũ khí đặc hiệu và vũ khí tất sát. Đây là dịp cuối cùng để dùng cho hết những loại đồ "xịn" để dành từ trước giờ.
+ Đầu tiên nên kéo quân về phía ngôi làng, cẩn thận với các unit đi chậm vì đội Birak đuổi theo sau. Dùng unit bay hạ thủ hết đám quân quanh làng, và nhớ là đừng lảng vảng lên gần thành kẻo chết uổng mạng.
+ Gần cổng làng có đội quân của Zagalo, chỉ cần 1 unit lọt vào tầm ngắm là tất cả chúng sẽ động thủ, hành hạ bạn cho tới chết. Gần đó có save point nhưng đừng có dại mà bước chân vào, hãy cứ nhịn đã!
+ Đợi Birak đuổi đến gần thì vào làng thu phục Roshe, dùng Roshe thu phục Birak. Hãy vận dụng điệu múa của Fina đến mức tối đa.
+ Sau khi thu phục Birak thì đợi ở gần làng để quét sạch bọn viện binh từ trong thành.
+ Tiếp theo cho một unit def cao lọt vào tầm ngắm của bọn Zagalo để dụ chúng kéo xuống, cho Birak lên thu phục Zagalo. Sau đó dọn dẹp sạch bọn tạp binh, trừ khu vực gần thành.
+ Tiến lên phía bắc, đặt unit có def cao tại đồn phía đông bắc để dụ 2 tên Horsemen. Riêng đội quân của Wolf thì tự ý hành động nhưng hắn sẽ không động thủ. Để dụ được Wolf thì nên cho Dragon Knight có Def cao mang thêm khiên Iote (phòng cung tên) bay xuống dãy núi phía dưới. Nếu đến gần thành thì viện binh sẽ xuất hiện. Chỉ cần dụ cho Wolf di chuyển thì sau này chỉ cần bay ra khỏi tầm ngắm thì hắn sẽ tự mò lên đồn phía đông bắc. Lúc này ta chỉ cần cho Zagalo đợi sẵn ở đấy ra bắt chuyện là hết phim.
+ Bốn góc quanh thành có bọn Shooter, chỉ cần động vào chúng là viện binh lại xuất hiện. Nếu có di chuyển về thành thì cũng phải giữ khoảng cách 2 ô, dụ 2 tên General ra đồng rồi thịt luôn.
+ Bọn viện binh sẽ không xuất hiện nếu tướng trấn thành bị làm thịt. Nếu muốn luyện exp thì cứ để tướng sống, cho unit có def cao rồi tăng thánh thủy nghênh đón.


Hội thoại:

+ Nói về dư đảng của Lang kỵ sĩ ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Roshe (Paladin LV8, lao bạc): cho Marusu vào làng.
+ Birak (Paladin LV8, lao bạc): dùng Roshe thu phục.
+ Zagalo (Horsemen LV10, nỏ bạc): dùng Birak thu phục.
+ Wolf (Horsemen LV10, nỏ bạc, khiên rồng): dùng Zagalo thu phục.

Item:

+ Toron: nhận được sau khi áp chế thành.
+ Reblow: nhận được sau khi áp chế thành.

Shop:

Hiệu vũ khí (bên trái)

+ Kiếm sắt 400G
+ Kiếm thép 875G
+ Kiếm bạc 2000G
+ Rapier 1120G
+ Lao sắt 480G
+ Lao thép 980G
+ Lao bạc 2200G
+ Wingspear 1120G

Hiệu vũ khí (bên phải)

+ Búa sắt 320G
+ Búa thép 700G
+ Búa bạc 1600G
+ Búa ném 540G
+ Cung sắt 440G
+ Cung thép 770G
+ Cung bạc 2100G

Hiệu dụng cụ (bên trái)

+ Fire 300G
+ Thunder 420G
+ Blizzard 690G
+ El-Fire 1260G
+ Live 800G
+ Relive 1280G

Hiệu dụng cụ (bên phải)

+ Khóa cửa 300G
+ Bình trị thương 360G
+ Thánh thủy 600G


Chương XX: Hoàng đế hắc ám


Tóm tắt: Vương đô Pales hoàng kim đã trải qua ngàn năm, chưa lần nào bị khuấy động như lần này. Binh đoàn Marusu đã vào thành Akania, đối diện với Hoàng đế Hardin. Người người đều gọi Hardin là Hoàng đế hắc ám. Vậy là một cuộc tàn sát nữa chuẩn bị xảy ra...

Map này được phép xuất kích 12 unit...

Chiến thuật:

+ Sau 6 turn đầu, Midia sẽ bị xử tử. Vì vậy nếu trong 6 turn mà không hạ được Hardin thì nên dùng gậy Rescue để kéo Midia về.
+ Turn đầu thảm sát bọn chuột, đến turn thứ 4 thì phải trải quân gần các hòm đồ phía trên (bên trái). Khi viện binh từ bên trên và bên phải kéo đến thì thịt hết rồi tiến về chỗ kho báu.
+ Không thể đánh đổ Hardin nếu không mang theo ngọc ánh sáng.
+ Unit bay có thể vượt qua cây cột được. Trước khi giao chiến với Hardin thì nên diệt tên ma đạo sĩ mang gậy bơm máu Reserve.
+ Không nên gây sự với Địa long ở góc trái của map. Nó sẽ tự động biến khỏi mặt đất nếu thu thập đủ 5 viên ngọc: ánh sáng, bóng tối, tinh tú, đại địa và ngọc sinh mạng.
+ Nếu có đủ 5 viên ngọc thì câu chuyện sẽ chuyển sang hướng khác sau khi tiêu diệt Hardin, nếu thiếu một viên thì câu chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Hội thoại:

+ Nói về ngọc ánh sáng ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Midia (Paladin LV12): tự gia nhập từ đầu Chương, bị Hardin giam cầm.

Item:

+ Búa dũng giả: cái rương ở góc trên, bên trái.
+ Cục vàng (to): kho bảo vật bên trên chỗ Hardin.
+ Kiếm dũng giả: kho bảo vật bên trên chỗ Hardin.
+ Master Proof: kho bảo vật bên trên chỗ Hardin.
+ Again: kho bảo vật bên trên chỗ Hardin.
+ Thương dũng giả: kho bảo vật bên trên chỗ Hardin.
+ Cung dũng giả: cái rương ở phía dưới, bên phải của map.

Shop: không.


Ngoại truyện Chương XX:

Tóm tắt: nội dung map này xoay quanh thân thế của thủ lãnh tổ chức ám sát nhắm vào Marusu, Elimiya. Bách tính đều cho rằng trước kia Emiliya là một tư tế hiền lành chăm sóc cho bọn trẻ mồ côi. Khi chiến tranh nổ ra, nhiều đứa trẻ đã bỏ mạng oan uổng, cũng từ đó Emiliya thay đổi hẳn...

Map này được phép xuất kích với 7 người. Điều kiện thắng lợi là áp chế thành địch.

Chiến thuật:

+ Đây là map tìm và diệt. Quân địch ở map này khá mạnh.
+ Chú ý bọn Sniper bên địch mang Long Bow nên có thể bắn từ bên kia tường. Hết sức cẩn thận với các Unit có def thấp.
+ Vũ khí của Emiliya là Meteo có số lần sử dụng 33, có thể đợi mụ ta sử dụng hết rồi xông lên.
+ Có thể cho các Paladin mặt dày dùng thánh thủy hoặc Dragon Knight da dày mang thêm khiên Iote để đột kích.

Hội thoại:

+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới: không.

Item:

+ Excalibur: pháp thuật chuyên dụng của Maric. Lấy ở cái rương góc dưới bên trái.
+ Aura: lấy ở cái rương góc trên bên trái.

Shop: không.
 

1658m6As

Nấm bình thường
Chương XXI: phi long cốc


Tóm tắt: sau khi giải phóng Hardin khỏi sự điều khiển của ngọc bóng tối, Marusu bàng hoàng khi được đại hiền giả Gato cho hay về sự tồn tại của Hắc ám long Medius. Cả thế giới đang trên bờ vực diệt vong, khi Hắc ám long hoàn toàn tĩnh giấc là vạn vật đều quay về điểm hư vô. Mang trên mình trọng trách cứu vớt cả thế giới, binh đoàn của Marusu lặn lội đến tế đàn rồng ở đất nước Makedonia...

Map này được phép xuất kích 12 unit, chiếm thành địch để qua màn.

Chiến thuật:

+ Map này thu phục được Micheal, đây là nhân vật không thể thu phục trong FE3 trên SFC. Điều kiện là không được để tên đạo tặc phá ngôi làng phía đông bắc và trong vòng 15 turn đầu phải cho Minerva vào làng để làm phát sinh event hội thoại. Sau đó cho Marusu vào làng, Micheal sẽ gia nhập sau khi kết thúc Chương.
+ Nên cho các unit mạnh lọt vào phạm vi của bầy phi long để dụ chúng rồi sử dụng cung nỏ hoặc ma thuật để hạ chúng. Nên giải quyết thật nhanh kẻo tên trộm phá mất làng. Có thể cho unit bay hoặc dùng phép Warp để triệt hạ tên trộm ngay turn đầu.
+ Chú ý viện binh (phi long), chúng có tầm hoạt động khá rộng. Nên bít ngay các đồn lũy trống ở khu vực trung ương.

Hội thoại:

+ Nói về một đội long kỵ sĩ ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Umir (Warrior LV10, búa thép, Killer Bow, bình trị thương): tự gia nhập từ đầu Chương.
+ Micheal (Dragon Knight LV12, lao bạc, lao ném): cho Minerva vào làng trong vòng 15 turn đầu rồi cho Marusu vào ngay sau đó.

Item ẩn:

+ Star Light: vào ngôi làng phía đông bắc.
+ Bùa trừ ma: nhặt ngay cửa hang.

Shop:

Shop bí mật, tọa độ (15,1), cách đấu trường 7 ô về bên trái

+ Giọt sức mạnh 2500G x3
+ Bột tinh linh 2500G x3
+ Sách bí truyền 2500G x3
+ Lông vũ gió lốc 2500G x3
+ Tượng nữ thần 2500G x3
+ Khiên rồng 2500G x3
+ Bùa trừ ma 2500G x3
+ Áo thiên sứ 2500G x3
+ Thuật thư 2500G x3

Hiệu vũ khí (trái)

+ Kiếm bạc 2000G
+ Lao bạc 2200G
+ Lao ném 750G
+ Búa bạc 1600G
+ Búa ném 540G
+ Nỏ bạc 2100G

Hiệu vũ khí (phải)

+ Kill Sword 1500G
+ Killer Lance 1800G
+ Killer Axe 1400G
+ Killer Bow 1600G

Hiệu dụng cụ (trái)

+ Fire 300G
+ Thunder 420G
+ Blizzard 690G
+ El-Fire 1260G
+ Live 800G
+ Recover 1690G

Hiệu dụng cụ (phải)

+ Khóa cửa 300G
+ Thuốc trị thương 360G
+ Thánh thủy 600G


Chương XXII: tế đàn rồng


Tóm tắt: Lọt vào tế đàn rồng, Marusu được một thành viên của Long tộc là Nagi giúp sức để tiến lên tần trên của tế đàn, nơi Ma vương Garnef và Hắc ám long Medius đang đợi sẵn...

Map này được xuất kích 12 unit, chiếm ngai vàng để đi tiếp.

Chiến thuật:

+ Hai bên tả hữu có hai rương báu, chỉ cần mở một trong hai là viện binh sẽ xuất hiện. Nhưng nếu đặt unit đứng cách rương một ô bên trên thì viện binh sẽ không xuất hiện.
+ Nên tích cực sử dụng các loại vũ khí đặc hiệu trị rồng, trị unit dùng búa (Lady Sword).
+ Chú ý khi mở cánh cửa bên trên, bên trong có nhiều địch và có tên dùng phép thuật Meteo có phạm vi tấn công rộng.

Hội thoại:

+ Nói về tế đàn rồng ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Item:

+ Dragon Sword: cái rương bên tả
+ Dragon Lance: cái rương bên hữu

Shop: không.


Chương XXIII: Ma vương tái thế


Tóm tắt: chương này không cần phải tóm tắt, có địch là sát! :))
Được xuất kích 12 unit, điều kiện thắng lợi là kích phá Garnef, đoạt thần kiếm Falchion.

Chiến thuật:

+ Ma vương Garnef không bị bất cứ món binh khí, pháp thuật nào làm thương tổn ngoại trừ phép Star Light. Nên cho unit mạnh trang bị Star Light ngay từ đầu.
+ Phía đông bắc và tây bắc có hai cái rương nhưng nếu không dùng gậy Warp đến đó thì không mở được. Cũng không thể dùng gậy Thief vì địch đang đứng chồng lên trên.
+ Chú ý các phép đánh xa như Meteor và Worm. Tích cực sử dụng các món đồ tăng Mdf tạm thời và vĩnh viễn.
+ Lunatic mode có viện binh địch sau turn thứ 7.

Hội thoại:

+ Nói về Ma vương Garnef ***
+ Tình hình hiện tại **

Uint mới: không.

Item:

+ Gậy hồi sinh Oum: cái rương bên tả.
+ Herman: cái rương bên hữu.

Shop: không.



Chương cuối: ánh sáng và bóng tối



Tóm tắt: không còn gì để nói.
Được phép xuất kích 12 unit, điều kiện thắng lợi là tiêu diệt Medius.

Chiến thuật:

+ Trận đánh cuối cùng, có bao nhiêu tinh hoa thì cứ mang ra hết. Nếu không muốn Medius hồi sinh sau khi chết thì hãy thu phục hết 4 Sister đứng quanh nó. Có thể dùng Again, Fina để thêm lượt.
+ Turn đầu nên kéo quân lên hết để làm thịt bầy ác long, turn sau thận trọng kẻo một số unit chết oan.
+ Trước khi thu phục 4 Sister thì nên giăng hàng 7 Unit cực mạnh làm hàng rào bảo vệ, sau khi thu phục xong thì cho 4 Sister chạy xuống dưới hàng rào phòng ngự này. Có thể dùng gậy Again để hỗ trợ.

Hội thoại:

+ Nói về Lena ★★★
+ Nói về Elith ★★★
+ Nói về Nina ★★★
+ Nói về Maria ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới:

+ Lena (Tư tế LV3, El-Fire, Reblow): dùng Julian thu phục.
+ Elith (Tư tế LV5, Volcanon, Reserve): dùng Maric thu phục.
+ Maria (Tư tế LV1, Fire, Reblow): dùng Minerva thu phục.
+ Nina (Tư tế LV7, Toron, Reserve): dùng Sirius thu phục.

Item: không.

Shop: không.




Đây là stat của con trùm Medius trong Lunatic Mode. Max chỉ số của quân ta là 30, max HP là 60.

HP Medius: 99
Str Medius: 40
Mgc Medius: 0
Skl Medius: 40
Spd Medius: 30
Luk Medius:0
Def Medius: 40
Mdf Medius: 30

Chúc vui vẻ. Medius thở một cái là xác định ra đi một mạng người. :))
 
Chương XI: con đường Anri



Tóm tắt: sau khi nghe tư tế Wendell kể về sự tồn tại của ngũ thánh ngọc, Marusu quyết định lên đường tìm kiếm ngọc ánh sáng để cứu rỗi linh hồn Hardin khỏi bóng đêm tội lỗi. Marusu phải đi trên con đường mà trăm năm trước vua Anri đã đi qua, phải vượt qua biết bao gian khổ để đến thần điện băng long, nơi đại hiền giả Gato đang chờ đợi. Chướng ngại đầu tiên chính là sa mạc Marmortordo, nơi chôn giấu vô vàn bảo vật và cũng là mồ chôn của biết bao sinh mạng...

Map này được phép xuất kích 11 unit và điều kiện thắng lợi là chiếm thành địch.

Chiến thuật:

+ Sa mạc là nơi chôn giấu nhiều bảo vật. Phần nhiều chúng nằm gần các bộ xương trên sa mạc và tất cả unit đều nhặt được. Nên cho các unit bay đi nhặt.
+ Các turn về sau thì phi long và bộ tộc cát bắt đầu động thủ. Nên tranh thủ tiêu diệt 2 con phi long bên trái và bên trên trong mấy turn đầu.
+ Hệ Hard trở lên thì bọn phi long tương đối mạnh, nên chuẩn bị ma thuật Shaver hoặc Excalibur của Maric để đối phó.
+ Các class hạ cấp khó di chuyển trên sa mạc, nên cho đổi sang class bay hoặc ma đạo sĩ để di chuyển dễ dàng hơn.
+ Map này có shop bí mật, cần mang Silver Card để giảm giá và Member Card để vào shop.

Hội thoại:

+ Nói về Maric ★★★
+ Nói về Jake ★★★
+ Tình hình hiện tại ★★

Unit mới

+ Jake (Warrior LV1, Killer Bow, búa thép): dùng Sheeda thu phục.

Item ẩn: Map 11 có nhiều món đồ ẩn dưới lớp cát. Vị trí của chúng sẽ được miêu tả dưới đây. Quy ước lấy góc trên cùng, bên trái màn hình làm góc tọa độ (0,0). (20,5) là điểm cách 5 ô tính từ góc tọa độ về bên dưới và cách 20 tính về bên phải. Chú ý là tọa độ liệt kê dưới đây chỉ là điểm trung tâm xuất hiện món đồ, ngoài ra nó còn có thể xuất hiện trong phạm vi cách trung tâm 1 ô bao quanh điển trung tâm 4 phía.

+ Roi thiên không: (0,0). Còn có thể nhặt được ở các vị trí (0,1), (1,0), (1,1). Món đồ này để class Pegasus Knight đổi sang Falcon Knight khi đủ 10Lv.
+ Tượng nữ thần: (1,12): dùng tăng 2 luck.
+ Lady Sword: (0,20)
+ Lông vũ gió lốc: (0,29) để tăng 2 Spd.
+ Giọt sức mạnh: (9,1) để tăng 2 Str.
+ Thuật thư: (20,4) để LV vũ khí
+ Khiên rồng: (26,3) để tăng 2 def
+ Sách bí truyền (10,7): tăng 2 Skl
+ Áo thiên sứ (13, 17) tăng max HP.
+ Bột tinh linh: (18,20) tăng 2 Mdf

Shop: shop bí mật ở tọa độ (20,0), được đánh dấu bằng cái đầu lâu.

+ Dragon Sword 1200G
+ Amour Killer 1000G
+ Rapier 1120G
+ Knight Killer 1200G
+ Wingspear 1120G
+ Dragon Lance 1350G
+ Hammer 1100G
+ Pole Axe 1050G
Nếu vậy thì cái item "roi thiên không" phải có luck cao nên mới có thể nhặt được àh! Mà cho hỏi cái (20,5) nghĩa là sao vậy? Quy ước lấy góc trên cùng, bên trái màn hình làm góc tọa độ (0,0). (20,5) là điểm cách 5 ô tính từ góc tọa độ về bên dưới và cách 20 tính về bên phải. Xin chỉ giúp về cái đó một chút đi.
 

The dark knight

Leader of the Sable's Order
(20,5) là tọa độ của cái đồ đó. 20 là hoành độ, tính từ tận cùng bên trái 20 ô. 5 là tung độ thì phải, tính từ trên xuống 5 ô. Nói cho dễ hiểu là sử dụng góc trên cùng, bên trái là gốc tọa độ, rồi từ chỗ đó đi sang bên phải 20 ô, rồi đi xuống 5 ô.
 
Nếu mà tui tới chapter 11, và muốn kiếm cái item "Roi Thiên Không", thì phải tới tọa độ (0,0); (0,1); (1,0) và (1,1) để nhặt được cái item "Roi Thiên Không" phải ko? (Hình như cần luck cao để lượm cái item đó ah hay sao)
 

The dark knight

Leader of the Sable's Order
Chính xác, Luck cao thì tỉ lệ bốc trúng sẽ cao hơn, như ở FE trên GBA thì tỉ lệ là (Luck+1)% thì phải, Luck làm cho dễ bốc hơn.
Nhưng hình như là Thief có 100% khả năng lấy được đấy, các bản trên GBA đều là thế, mà NDS thì cũng gần gần vậy.
 

1658m6As

Nấm bình thường
Những điểm khác biệt giữa FE12 (NDS) và FE3 (SNES)

Khác biệt liên quan đến hệ thống

- Có thêm cấp bậc độ khó (5 cấp), sau khi "về nước" thì nhiều chức năng mới xuất hiện.
- Có thêm chế độ Casual, nhân vật không chết luôn mà chỉ tạm thời rút lui. Chế độ classic, Hard được đánh giá là gần với FE3 nhất.
- Có thêm các chương mở đầu nói về nhân vật do người chơi tự tạo.
- Có thêm chức năng Wifi (vay mượn unit, chiến đấu với người chơi khác, map bonus, mua bán Item....)
- Có thêm phần chơi Akania Senki vốn trước đây chỉ chơi được qua vệ tinh Satellaview. Tuy mục chơi này không ảnh hưởng đến phần chơi chính nhưng cũng được tính vào phần chiến tích.
- Có thêm yếu tố tương sinh tương khắc của vũ khí vốn bắt đầu từ FE4.
- Có thêm chức năng Map Point Save không bị mất đi sau khi đọc nhiều lần (chức năng save giữa màn chỉ dùng được 1 lần).
- Có thêm chỉ số ma thuật.
- Chỉ số Wlv bị loại bỏ, thay vào đó là yếu tố lên LV của từng loại vũ khí, dùng nhiều thì càng quen tay. Yếu tố này có từ FE5.
- Nhân vật FE3 mang được 4 món vũ khí, 4 món đồ dùng nhưng trong FE12 thì cả đồ dùng lẫn vũ khí đều chung trong một khung và số lượng là 5.
- Điều kiện cần thiết để tái công kích khi chiến đấu là chênh lệch tốc độ chuyển từ 3 lên 4.
- Có thể mua các phép thuật, vũ khí cấp thấp ở màn hình chuẩn bị xuất kích.
- Có thể dùng item để classchange hoặc dopping ở màn hình chuẩn bị xuất kích.
- Có thêm chức năng "tinh luyện" vũ khí ở màn hình chuẩn bị xuất kích.
- Ngoại trừ các class Lord, Command, con múa và Mamkoot thì các class còn lại đều có thể tự do chuyển đổi class trong khuôn khổ ở màn hình chuẩn bị xuất kích.
- Có thêm nhiều BGM.
- Không còn khái niệm sức nặng vũ khí. Chỉ số spd chính là tốc độ tấn công.

Khác biệt liên quan đến Class

- Có thêm nhiều class mới như kiếm sĩ, Sword Master...
- Berserker trước kia là class chuyên dụng của địch, giờ trở thành class thượng cấp của hải tặc.
- Các class chiến sĩ, hải tặc có thể classchange.
- Class Knight bị xóa. Các loại kỵ binh không bỏ ngựa khi vào thành. Chức năng xuống ngựa của các class này cũng bị xóa.
- Lord, con múa, Mamkoot, Comando không classchange được nhưng giới hạn LV lên 30.
- Phe ta không có nhân vật nào ở class shooter. Các nhân vật ở class này trong FE11 đã bị đổi sang class khác.
- Giới hạn các chỉ số từ 20 lên 30 nhưng khác nhau tùy vào class, không có chuyện tất cả các chỉ số đều 30.
- Class Pegasusu Knight có thể classchange thành Falcon Knight hoặc Dragon Knight. Chỉ có 1 loại item duy nhất để classchange cho các class còn lại chứ không nhiều như trước kia.
- Mamkoot chỉ biến thân khi chiến đấu chứ không phải biến thân rồi chiến đấu nhiều lượt sau như FE3.
- Trừ địa long và ở cấp khó nhất ra thì các loại rồng đều có tầm tấn công 1 thay vì 2 như trước.
- Social Knight, Paladin, Horsemen sử dụng thêm kiếm.
- Dragon Knight, dũng giả sử dụng thêm búa.
- General sử dụng thêm cung.
- Class Comando không thể dùng bất cứ loại vũ khí nào nếu không biến thân.

Khác biệt về nhân vật

- Ngoại trừ Laurence, Boa, Hardin và Gato ra thì thu phục được hết tất cả các nhân vật từng xuất hiện từ FE1.
- Ba chiến binh rìu đảo Taris dùng được Triangle Attack.
- Map 8, Marusu còn thu phục được George.
- Map 19 thu phục được các kỵ sĩ Orlean.
- Map 21 có thể cứu sống Micheal.


Khác biệt về Item

- Có thêm nhiều Item mới
- Xóa mất một số Item
- Đổi tên một số Item
- Khiên phong ấn cộng thêm các chỉ số cho Marusu
- Các loại Item chuyên dụng như Excalibur, Oum thì giờ không còn chuyên dụng của nhân vật nào nữa.
- Khiên Iote giờ chỉ còn chống được cung tên.
- Rapier trở thành vũ khí chuyên dụng của Marusu, con múa không dùng được.
- Again chỉ có tác dụng với một unit.
 

The dark knight

Leader of the Sable's Order
Vẫn còn class Knight mà, thằng Draug(Doga) chứ đâu?
Shooter là class nào thế? Có phải là Hunter không? Nếu thế thì có thằng Castor(Kashim) mà?
 

1658m6As

Nấm bình thường
Knight là cái class kỵ sĩ bỏ ngựa trong FE3 đó. Doga là Armour Knight.
Shooter là bọn máy bắn đá, bắn tên...
 

The dark knight

Leader of the Sable's Order
À, thì ra là thế, cứ tưởng là Armour Knight. Hình như Knight của FE3 có cả nam lẫn nữ đúng không? Nữ dismount thì thành Female, nam dismount thì thành male.
Shooter là Balistacian(Sai chính tả?) chứ gì. Hình như thằng Jake là class đó rong FE11 qua FE12 thành Horseman mới chán, class đấy hay phết.
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
+ Roi thiên không: (0,0). Còn có thể nhặt được ở các vị trí (0,1), (1,0), (1,1). Món đồ này để class Pegasus Knight đổi sang Falcon Knight khi đủ 10Lv.
+ Tượng nữ thần: (1,12): dùng tăng 2 luck.
+ Lady Sword: (0,20)
+ Lông vũ gió lốc: (0,29) để tăng 2 Spd.
+ Giọt sức mạnh: (9,1) để tăng 2 Str.
+ Thuật thư: (20,4) để LV vũ khí
+ Khiên rồng: (26,3) để tăng 2 def
+ Sách bí truyền (10,7): tăng 2 Skl
+ Áo thiên sứ (13, 17) tăng max HP.
+ Bột tinh linh: (18,20) tăng 2 Mdf
Cái này có vẻ là tình hình chung rồi hay sao ấy...
Dân dịch thuật các cậu giỏi về chuyên môn, nhưng khi dịch nhiều lúc rất ngô nghê và khó hiểu. Đơn giản là vì các cậu quá ngữ pháp và máy móc.
Ví dụ đơn giản, cứ tìm đọc thử mấy quyển sách biên dịch. Có nhiều đoạn phải mất 1 lát mới luận ra được nghĩa chính xác.
Bản thân tớ không biết nhiều về ngoại ngữ, nhưng dịch thuật cũng là nghề kiếm sống của tớ, nên tớ có cơ sở để nói vậy.
 

1658m6As

Nấm bình thường
Vẫn biết dịch là phản, nhưng con người vẫn cứ cần dịch thuật để hiểu biết, để tiến bộ. Khi nào đạt tới mức độ tha tâm thông, không nói mà hiểu rồi thì không cần phải dịch nữa.

Về nguyên tắc dịch thuật thì tớ không câu nệ điều gì, dịch y nghĩa bất y ngữ. Cái ý trong văn bản gốc nó thế nào thì mình truyền đạt lại như vậy chứ chẳng câu nệ bám sát từ ngữ làm gì. Nói vậy nhưng cũng không thể khinh thường cái từ ngữ trong văn bản gốc, vì chính nó quy định cho cái ngữ nghĩa của văn bản, lời nói. Đôi khi người nói ý ở ngoài lời, không thể dựa vào ngôn từ mà nói nghĩa được thì lúc đó sẽ bám theo ý, không bám theo chữ. Còn những thứ đơn giản vặt vụn như dịch game kiểu này thì đa phần là bám theo chữ cũng đủ 100% chính xác rồi, chẳng cần gì cao siêu cả.

Mình là mình cũng chưa bao giờ học ngoại ngữ hay qua một lớp đào tạo bài bản nào, mọi việc trong đời đều tự vọc tự làm nên không thể gọi là chuyên môn được :D

Cuối cùng, Lethal đọc thêm bài này thử xem

Mấy suy nghĩ về dịch thuật
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
Cái trang trên của của cậu Ngã Văn.
Lúc trước thấy xuất hiện cũng nhiều, mà sau đó biến đâu mất.

Những ý chính trong bài viết ấy cũng giống với suy nghĩ của tớ.
Nhưng nhiều người, tuy hiểu là thế, nhưng đến khi dịch vẫn cố gắng dịch sát cả nghĩa lẫn câu chữ vì sợ nếu lược bớt đi sẽ thiếu, cho nên vẫn lẩn quẩn.

Quay lại trường hợp của cậu. Tớ không phản đối hay bới móc gì đâu, chỉ lưu ý đến 1 số chi tiết nhỏ thôi.
Còn những thứ đơn giản vặt vụn như dịch game kiểu này thì đa phần là bám theo chữ cũng đủ 100% chính xác rồi, chẳng cần gì cao siêu cả.
Cái này thì chưa chắc. Ở đây là dịch game, cho nên có nhiều từ nên để nguyên tiếng Anh sẽ dễ hiểu hơn là dịch sang tiếng Việt.
Elysian Whip
Goddess Icon (biểu tượng nữ thần)
Lady Sword
Speedwings (cánh tốc độ)
Energy Drop (giọt năng lượng)
Arms Scroll
Dracoshield
Secret Book
Seraph Robe
Spirit Dust (bụi tinh thần)
Còn 1 đoạn ở mấy chapter trước, nói về con rồng gì gì đấy mà tớ quên rồi. Forum mấy hôm nay lúc vào được lúc không, nhiều khi lại không hiển thị được hết 1 trang mới chán.

Cuối cùng, cậu thử dịch đúng nghĩa câu này xem sao. Nói về công nghệ thông tin.
"Tạo 1 lộ trình băng ngang trên giao diện bề mặt"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top