Kame-Hino
Super Moderators
Người viết Kame-Hino, 2007
cuteghost87@yahoo.com
Bản tham khảo của Ronny Cahyadi, 2006
================================================== ==========================
LƯU Ý
Bạn có thể sử dụng bản hướng dẫn này theo ý thích của riêng bạn, nhưng nếu bạn muốn đưa nó lên cho mọi người cùng xem hay đại loại như vậy, chỉ cần giữ nguyên gốc, báo cho Hino qua email và nhớ để tên mình nhe
Xin cảm ơn
================================================== ==========================
PHẦN HƯỚNG DẪN
-----------
PHẦN HƯỚNG DẪN
-----------
Đầu tiên bạn hãy nhấc máy điện thoại lên và gọi cho Sally – cô gái chủ nhà cùng 2 người bạn thân Bess và George, hỏi han đầy đủ và nắm được vài thông tin về ngôi nhà bị “chó ám” này, bạn hãy bước ra ngoài và bước vào trong lại và 4 con “chó quái vật” xuất hiện ngay ngoài cửa sổ làm bạn hết hồn 1 phen
Sau khi đã chán việc đạp banh nhà bạn, chúng bỏ đi và đừng lo chúng sẽ không quay lại nữa đâu ^^, còn bạn nên trấn tĩnh trở lại, đi đến khu bếp. Bên trong cái bồn rửa tay là GĂNG TAY, lấy nó. Mở cửa ngăn tủ phía trên, nhặt ĐÈN PIN và BẢN ĐỒ khu rừng
Đến chỗ cái bàn, nhặt CHAI NƯỚC. Phía trên mấy cái ghế nệm là một cái tủ khác, mở nó ra, trong đó có bức tượng 4 con chó, xoay thử cả 4 con, và phát hiện có 1 con bị kẹt (đồ siu cổ ^^), Nancy sẽ gợi ý là cần vài tờ GIẤY NHÁM. Bên trái cửa chính, chỗ cái cầu thang đi lên phòng ngủ là một cái bẫy, bạn mà đạp vào là Nancy sụp liền , cứ để nó đó
Bạn đi lên phòng ngủ và chỉnh thức dậy vào buổi sáng.
Ra ngoài, đến chỗ cái đồ bơm nước kiểu cổ, lấy CÁI XÔ. Đi đến chô đậu thuyền và dùng CÁI XÔ múc hết nước trong thuyền ra, nhớ xong thì trả nó về chỗ cũ. Bên trong cái thuyền là 1 thứ rất có ích CÁI TUA VÍT, lụm nó lên. Kiểm tra máy của thuyền và phát hiện ra nó cần 1 cái BU-JI để khởi động
Đi đến nhà kho ở phía Đông khu nhà. Kiểm tra cái kệ, bạn nhặt được 1 cái CHÌA KHÓA. Mở cái hộp bên phải bạn bằng cái chìa đó và nó … gãy ngay tắp lự (toàn đồ cổ), đừng lo, lấy CÁI TUA VÍT nạy nó ra thui, nhặt MẶT NẠ và CÂY BÚA
Vòng ra phía sau nhà, bạn sẽ thấy 1 tấm bạt phủ lên 1 đống lộn xộn, mở nó ra và nhặt MIẾNG GỖ
Xong phần căn nhà, giờ tới khu rừng, ngay phía bên phải là 1 MIẾNG GỖ nữa, nhặt nó, dùng BẢN ĐỒ để khám phá cả khu rừng, chú ý mấy cái cột mốc và chỗ mấy con chim. Đích đến cuối cùng của bạn là khu mộ cũ của mấy con chó và ông chủ cũ của nhà Sally
Trên con đường tới đó, nhặt 1 MIẾNG GỖ nữa, đi tới kiểm tra mấy cái bia mộ, chú ý cái mộ của Waldo Mathias. Bạn phải kiểm tra 4 cái mộ của 4 con chó nhà Malone:
Iggy - sinh vào mùa Thu
Lucy - sinh vào mùa Xuân
Xander - sinh vào mùa Hạ
Vitus - sinh vào mùa Đông
Bi giờ quay trở về nhà, lấy 3 MIẾNG GỖ ra và đặt nó lên chỗ sàn bị lùng, dùng CÂY BÚA vá nó lại, xong, đi qua bên đó thui.
Tối đến, quẹo qua hướng tây của ngôi nhà, bạn sẽ gặp ông Red Knott. Hù bạn 1 phen và lại bị bạn tra hỏi vài câu về tất cả những gì bạn đã thấy hôm qua, lưu ý chỗ quan sát chim ở phía sau lưng nhà bạn là nơi duy nhất để tìm ông này vào ban đêm, ban ngày thì…không biết ổng đi đâu. Hỏi ông ta về cái BU-JI và ông ta sẽ nhờ bạn chụp ảnh vài con chim cho ông ta, rồi đưa cho bạn cái BU-JI. Đi ngủ thui… à nhớ gọi cho Bess và George hay Sally để báo cáo “tình hình chiến sự”
Sáng hôm sau, xách cái BU-JI ra gắn vào chỗ của nó, nhìn lên phía sau nắp máy, chú ý vị trí 4 cái đinh vít trong máy, dùng CÁI TUA VÍT để chỉnh lại cho đúng
----------B o-----------
-----A o-----------
------------D o---------
------- C o--------
Chỉnh lại như sau
A ----> thấp nhất
B ----> cao nhất
C ----> cao nhất
D ----> khoảng giữa
Nếu bạn chỉnh không đúng, olaz, bạn sẽ được lên trang bài báo sáng mai ngay :em26:
Sau đó hãy nổ máy đi đến Em's Emporium. Nói chuyện với Emily và bà ta sẽ đưa cuộn băng tiếng chim hót của ông Red cho bạn, bạn hỏi cô ta về GIẤY NHÁM mà … túi rỗng, cô ta sẽ đề cập đến ông Red, về nhà thôi.
Bây giờ tới lúc đi “săn chim” òi, nhìn BẢN ĐỒ để biết vị trí mấy con chim, bật băng đúng ngay đoạn con chim đó hát, bấm stop và bạn sẽ dùng máy chụp hình để “săn” nó, không may, chỉ săn được vài con còn Tanager (chim Vàng) và Cardinal (chim Đỏ) lại đỏng đảnh không chịu lên hình, tối về phải hỏi ông Red thui.
Đi thuyền đến Ranger Station và nói chuyện với Ranger Jeff Akers. Hỏi anh ta về việc kiểm tra thứ nước ở nhà bạn, anh ta sẽ đưa bạn 1 bộ thử nghiệm MẪU NƯỚC, bạn cũng đưa anh ta lá thư nọ để gửi. Đi đến góc nhà, chổ máy vi tính và bật nó lên, chú ý phần "famous resident" và "Roman Numerals".
Về nhà, lấy nước vào MẪU NƯỚC bằng cách đổ CHAI NƯỚC vào phía trên đồ bơm nước, gạt cần và nước sẽ chảy ra, vào nhà thui, đi ngủ để tối đến, gọi cho mấy đứa bạn và thêm số của 2 anh chàng điển trai Frank và Joe nữa chứ.
Đi gặp Red, hỏi về mấy con chim, ông ta nói bạn nên mặc 1 BỘ ĐỒ NGỤY TRANG, hỏi típ về GIẤY NHÁM, ông ta sẽ đưa cho bạn vài tờ. Xong, vô nhà thôi
Dùng GIẤY NHÁM nhét vô tượng con Iggy, nhớ lại cái đồng hồ kỳ cục phía sau lưng bạn không, và cả 4 cái bia mộ nữa, xoay 4 bức tượng y như vậy
Vitus --> Đông --> Chim --> bên trái
Iggy --> Thu --> Hươu --> quay thẳng mặt
Lucy --> Xuân --> Cây --> quay bên phải
Xander --> Hạ --> Thiên nga --> quay sau lưng
Một cửa bí mật mở ra, nó chính là chỗ “bẫy” đó, đi dzô đó thui, ĐÈN PIN sẽ tự bật sáng, nhặt TẤM HÌNH trên cửa. Mở cửa ra, bên phải là 1 tủ khóa an toàn và tiếng … chuột, nếu bạn không lấy MẶT NẠ và GĂNG TAY, bạn sẽ biết ^^, không mở được tủ đâu vì thiếu 1 cái gì đó “bé tí xíu”, quay lưng lại, có 1 cái cửa sắt, mở nó ra và bạn thấy 1 tờ báo cũ trên cầu thang, đọc xem nào … William Akers? Đi tiếp lên cầu thang, tung cửa ra và ra ngay phía bên hông phải nhà bạn, tiện nhỉ
Sáng hôm sau, đi đến Ranger Station và hỏi chuyện Jeff, đưa anh ta MẪU NƯỚC và TẤM HÌNH. Anh ta sẽ nói ra 1 cái tên Vivian Burnett (hay là Whitmore nhỉ?) hỏi típ về mẫu báo và William Akers, cả ông Red Knott, hỏi luôn về con Yogi, con chó kế bên anh ta.
Đi đến Em's Emporium. Hỏi Emily về mẩu báo, cọ ta lại nói ra 1 cái tên, cha của Jeff, Joe Akers. Thấ wuen hông? hỏi típ về BỘ ĐỒ NGỤY TRANG, và nhiệm vụ của bạn khi rỗng túi là “có làm mới có ăn”, cùng nhau đi “săn bọ” với 1 cái hộp nào…
Về nhà và vào rừng, hức, ban đêm trông nó ghê óa, lưu ý:
- Kiểm tra mọi hòn đá gốc cây
- Lắng nghe tiếng rích rích của lũ côn trùng
- Nhớ kiểm tra cả cái hòn đá "compass stone" phía bên hông phải nhà bạn
- Nên đi vào sáng 1 lần và tối 1 lần
Tìm đủ 12 con là xong, về Em's Emporium, lấy BỘ ĐỒ NGỤY TRANG.
Đi “săn chim” típ, kỳ này chụp hết lũ còn lại, vậy chỉ còn 1 con bị sót Red-tailed Hawk. Phải hỏi ông Red nữa òi.
Đi đến Ranger Station. Jeff sẽ kể cho bạn về Vivian Whitmore và số phone của bà ta, và đổi lại bạn phải xếp lại đống bao thư cũ trong cái hộp cạnh cái máy vi tính. Đi thui
Trước khi xếp
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMXXV | ---- | MCMXIX | ----| MCMVIII | ---- | MCMLI |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCM | --------- | MCMX | -----| MCMLX | --- | MCMXXXIX |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMXCVII | -- | MCMXVII | -- | MCMXXXII | -- | MCMLXIX |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMXV | ------ | MCMIV | -----| MCMLXX | ----| MCMXIV |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMXLI | ---- | MCMXIII | -----| MCMXI | ----- | MCMXLV |
--------------- --------------- ---------------- -------------
1900 ------------ 1912 1913 ---- 1919 1920 ------- 1945 1946 --
Sau khi xếp :
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMXI | ----- | MCMXIX | ----- | MCMXLV | - | MCMXCVII |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMX | ------ | MCMXVII | ---- | MCMXLI | --- | MCMLXX |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMVIII | ---- | MCMXV | ---- | MCMXXXIX | - | MCMLXIX |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCMIV | ------ | MCMXIV | --- | MCMXXXII | -- | MCMLX |
--------------- --------------- ---------------- -------------
--------------- --------------- ---------------- -------------
| MCM | -------- | MCMXIII | --- | MCMXXV | ---- | MCMLI |
--------------- --------------- ---------------- -------------
1900 ------------ 1912 1913 ---- 1919 1920 ----- 1945 1946 --
Sau đó bạn hãy đọc mấy cái phong bì của: MCMXXV, MCMXXXII, MCMXLI và MCMXCVII, và bạn có 1 con số 012932
Jeff sẽ cho bạn 1 cái HUY HIỆU
Về nhà, gọi phone cho mọi người, nhất là Vivian, bà ta sẽ cho bạn biết về 1 chỗ gọi là “speakeasy”, 1 quầy rượu lậu. Bà ta sẽ đưa cho bạn CHÌA KHÓA vào khu mộ nếu bạn đưa cho bà ta TẤM ÁNH
Đi đến Ranger Station, nhờ Jeff đưa cho bà ta tấm ảnh, hỏi về vụ MẪU NƯỚC và tin bùn, uống vào bạn sẽ sùi bọt mép ngay, hic
Về nhà, đến chỗ cái tủ bị khóa dưới tầng hầm, dùng HUY HIỆU để nhấ vào lỗ nhỏ đó và dùng con số 012932 để mở, dùng MẶT NẠ và GĂNG TAY để vài bên trong, 1 miếng báo và 1 cái bản đồ nữa, chú ý câu"The dogs will lead the way":em19:
Đi đến Ranger Station. Bi giờ hỏi Jeff về "Akers coincidence". Bạn sẽ biết được 1 câu chuyện ngoài lề, mà anh ta giấu dữ lắm, không moi được gì nhìu
Đi đến Em's Emporium vậy, hỏi thử Emily về vàng xem sao :cool[1]:
Về nhà và chờ đến đêm, hỏi Red về con chim ưng, ông ta bảo là tổ của nó nằm trên 1 cây bự ở phía đông-nam nhà bạn, đành chờ đến sáng vậy. Gọi cho Vivian và bà ta kể về những con chó, bạn phải kể cho bà ta hết mọi thứ. Nhớ đừng quên Bess, George, và những cậu trai nhà Hardy nhé
Sáng hôm sau, trước khi đi đến cái cây to, bạn cần làm vài việc đề phòng bất trắc
- Kho thì nhỏ và cũ, lại đầy thứ linh tinh -----> dễ bốc cháy
- Bạn thì đang dấn thân vào 1 vụ án liên quan đến cướp, tội ác và vàng, nên việc bạn đang bị rình rập và sẽ bị ám sát là điều dễ hỉu
Vậy đó, lấy đầy 1 xô nước, đặt sẵn dưới máy bơm đi bạn
Bạn ra chỗ gốc cây bên phải cái thuyền bạn sẽ nghe tiếng nó, nhìn lên mái nhà và thấy con diều hâu."Catch it", ối chà Nancy sẽ để ý là nó đang đứng trên 1 cái gì đó, trời, cái loa phóng thanh, nguy to rồi bà con ơi. Bất ngờ có ai đó đánh Nancy ngất xỉu , chưa kịp hét, mà có hét cũng không ai tới cứu, hic, tỉnh dậy sẽ thấy mình đang ở trong nhà kho.
Đôi tay thì bị trói còn căn phòng thì đang bốc cháy (hu hu, không ngoài dự đoán tí nào).
Nhanh chóng đá cái lao sang phải, bơm ga, nó bắt lửa, đá nó sang bên trái, đạp cái tượng thần lùn, nâng cái kích lên 3 lần,bạn đã thoát ra ngoài. Chạy ngay tới lấy xô nước, tứơi vào chỗ cháy, vây là xong.
Red chạy tới và ngay lập tức đổ thừa là bạn hút thuốc, đốt lửa trại gì đó, hừ, bạn sẽ chuyển cảnh qua đang gọi phone cho Sally. Giờ thì đi tới Ranger Station. Hỏi về gói hàng, Vivian đã gủi tới cho bạn 1 cái CHÌA KHÓA