Khi nhà báo VN lên cơn dìm hàng Anime/manga và cosplay
Tổng hợp: Cơm nắm
Có điều đây cũng là thời điểm mà giới báo chí Việt lại lên cơn "dìm hàng những thứ mà họ không bao giờ hiểu" với các hình ảnh minh họa kèm theo lời bình phẩm đậm mùi thị phi... Điều này làm cho "bữa tiệc tháng 8" của cộng đồng fan Anime/manga và cosers bị mất vui...
Tóc xanh, tóc đỏ uốn éo tại Carnival Hà Nội
http://vn.news.yahoo.com/t-c-xanh-t-c-u-n-o-013700982.html?code=AQAiH_CKe5qJbCAfwiTi-eeQ0xE0QMN6HvNFtTxb2PuVFe0V384stUOzx7728BIMT_PvV0n7JEbZry5jkfkKvUWV6VqffCpEMJWA6Hdb49-9SIk9KbYkdkvOwcbvH2DbmEDSlOrz6q7XQzVKyGe4yaAUIP91_03Y9xr6yc1M0xd8MQAKNuq0JyegDwC6-zUxFK0#_=Vốn là hoạt động nhằm thể hiện bản sắc dân tộc của các nước trên thế giới, Carnival Hà Nội 2012 diễn ra tại Indochina Plaza Hà Nội đang cho thấy nhiều bất cập và bát nháo.
Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô hoành tráng, Carnival Hà Nội 2012 có sự tham dự của nhiều nước như Việt Nam, Pháp, Hàn, Nhật, Thái Lan, Ấn Độ... nhằm "mang những bản sắc văn hóa độc đáo của từng quốc gia đến với người dân".
Nói là có sự tham dự của nhiều quốc gia song phần lớn do những bạn trẻ Việt Nam “vào vai” chứ rất hiếm người nước ngoài thật. Không gian khoảng hơn 200m2 thay vì dành cho các hoạt động biểu diễn văn hóa, các sản phẩm độc đáo của từng dân tộc thì lại được bao trùm bởi hàng chục gian hàng quần áo, đồ trang sức với hàng chục biển báo giảm giá chèo kéo khách.
Tại "lễ hội" này, đập vào mắt người tham gia chương trình là những thanh niên tóc xanh đỏ thi nhau uốn éo tạo dáng. Không ít trong số đó là học sinh, sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đặc biệt, những tác phẩm truyện tranh Nhật Bản có nội dung không lành mạnh, những hình ảnh “bỏng mắt” vẫn được bày bán ngang nhiên với giá 100.000 đồng/cuốn và thu hút nhiều học sinh mua xem. Ở một góc khác, nhiều bạn trẻ với súng đồ chơi mang tính bạo lực tỏ ra thích thú khi gí súng vào người nhau.
Cô Nguyễn Thị Hải, ở Cầu Giấy, Hà Nội, bức xúc: “Nghĩ rằng chương trình mang đến sự bổ ích về văn hóa cho con trẻ nên tôi háo hức đưa cháu đến tham dự, vào đến nơi thì thất vọng vì không có cái gì gọi là bản sắc văn hóa tại đây”.
Cảnh giác với hoạt hình “đen”
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&id=478272Hoạt hình vốn được xem là loại phim giải trí lành mạnh và phù hợp với tuổi học trò, nhưng gần đây sự trở lại của hoạt hình “đen” khiến không ít bậc phụ huynh lo lắng.
Cáo đội lốt cừu
Thấy cậu con trai đang học lớp bảy hí hoáy bên máy tính, chị Nguyễn Thị M. (ngụ đường Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp) sợ con lo học quên uống sữa nên nhẹ nhàng bước vào nhắc nhở. Đứng sau lưng con, chị hốt hoảng khi thấy trên màn hình vi tính là những cảnh quan hệ nam nữ qua hình ảnh nhân vật hoạt hình. Thấy mẹ phát hiện, cậu con trai lúng túng tắt vội màn hình rồi lí nhí giải thích do những người bạn cùng lớp gửi đường truyền cho xem. Trường hợp như chị M. không hiếm. Nhiều bậc phụ huynh khi thấy con xem phim hoạt hình thì đều yên tâm vì cho rằng đây là loại phim an toàn nhất, đến khi phát hiện những hình ảnh không lành mạnh thì không ít người rùng mình. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ đường Trường Chinh, Q.Tân Bình) thường xuyên phải đi công tác xa, việc học tập sinh hoạt của cậu con trai lên 10 thường giao lại cho người giúp việc. Trong một lần thấy con cáu gắt và văng tục, hai vợ chồng mới phát hiện cậu bé nghiện xem phim hoạt hình có các cảnh đánh đấm bạo lực nên thường bắt chước.
Nhiều loại hoạt hình đen hiện nay còn được lồng phụ đề tiếng Việt để thu hút sự quan tâm của trẻ em. Thâm nhập một diễn đàn về hoạt hình sex, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy những bình luận của không ít học sinh về những bộ phim này. Một bạn trẻ có tên “thiên đường xanh” bày tỏ: “Trước tới giờ phim hoạt hình toàn tiếng nước ngoài, xem hình chứ đâu có hiểu gì, giờ được hỗ trợ thêm tiếng Việt thì quá chuẩn, ai có phim hay thì chia sẻ cho bà con xem với”.
Anh Trần Thành Công (ngụ đường Trần Văn Đang, Q3) chia sẻ: “Càng ngày giới trẻ càng được tiếp xúc nhiều với những công nghệ hiện đại, nếu không kiểm soát chặt chẽ những hình ảnh này thì thật nguy hiểm quá. Tôi có cậu con trai đang học lớp 6 ngày nào cũng thấy cháu mở máy tính lên xem phim hoạt hình. Những bộ phim cháu xem tôi đều phải kiểm tra rất kỹ mới cho phép bật”.
Việc truyền tay nhau những thước phim độc hại này đã khiến không ít bạn trẻ gặp “quả đắng”. Tự hào vì gia đình có điều kiện sắm cho máy vi tính xách tay từ khi mới bước chân vào cấp hai, nên T.K.P (ngụ Q12) thường khoe với bạn bè về những hình ảnh đẹp sưu tầm trên các trang mạng. Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè cùng trang lứa, nên P. ra sức tìm kiếm “hàng độc” để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Trong một lần đang truyền tay nhau cho cả lớp xem đoạn phim hoạt hình hentai (phim hoạt hình sex có xuất xứ từ Nhật Bản - PV) P. bị thầy giáo phát hiện và mời phụ huynh. Kết quả vừa bị nhà trường xử phạt vì tội phát tán hình ảnh không lành mạnh trong trường học, P. vừa bị một trận đòn nhớ đời từ gia đình và tất nhiên việc cấm sử dụng máy tính cũng được thực hiện.
Rất nhiều vụ án đau lòng xảy ra khi đối tượng phạm tội còn rất trẻ, bị nhiễm các loại phim đen, bạo lực tràn lan trên mạng. Chị Nguyễn Thị Phượng (nhân viên tư vấn Công ty Đại Việt, Q5) cho rằng: “Không phải chỉ có những hình ảnh bạo lực, do người thật đóng mới nguy hiểm. Những nhân vật hoạt hình được các em yêu mến bị biến thành phim không lành mạnh cũng gây tác hại lớn đến suy nghĩ của các em. Vì trong số đó có không ít nhân vật hoạt hình vốn là thần tượng của trẻ nhỏ”.
Truyện tranh, hoạt hình luôn là những sản phẩm giải trí hấp dẫn, nhận được nhiều sự quan tâm của trẻ em. Tuy nhiên trước những loại văn hóa phẩm đồi trụy “đội lốt” này, các cơ quan chức năng cùng gia đình và nhà trường nên có thêm nhiều biện pháp ngăn chặn, giáo dục để các em có thể nhận thức được trước khi quá muộn.
Rất cám ơn Shizuo-kun và Mikoto Oneesama đã dùng hành động thay cho lời nói. Hẹn tái ngộ hai anh chị tại Hanoi carnival năm sau và A Certain Magical Index Movie