REPORT:
Đã hốt xong 1 em DSi trắng JAP tại HALO.
** Sau đây là tóm tắt quá trình 
Lúc đầu, đi rút tiền mà run phải biết (cúp tiết trên ĐH đi mua nhá

) Tìm mãi không thấy cái ATM nào hỗ trợ thẻ của mình, đành chui đại vào 1 cái, tức là phải tốn thêm 20k phí dịch vụ

Mặt cứ lấm la lấm lét như ăn cướp. Lý do là lần đầu xài thẻ ATM
Sau khi gửi xe đạp ở gần trường cấp 3 cũ, đáp xe buýt chạy thẳng lên HALO

Trên đường tới HALO trăn trở quá trời:
+ 1 bên "não" thì cứ hối thúc mình mua vì máy quá rẻ, tiếng Nhật hề gì? Hồi ấy chơi Wii tiếng Nhật ko cũng chết ai đâu.
+ 1 bên kia thì cứ thấy ăn năn không sao chịu được (lừa cha dối mẹ

)
Nhưng cuối cùng, mình cũng dừng chân tại HALO, và hốt cho bằng được em DSi này. Mặc dù lúc về cất ngay vào kho. Hẹn ngày được chơi, chưa mua được R4 hay thẻ nhớ gì luôn
Mai mốt chuyện vỡ lở, bị phụ huynh trảm, anh em NVN qua nhà cứu giúp với nha
Bên lề:
Có vẻ như mình là mod đầu tiên đi mua DSi,vì nhân viên HALO khá lúng túng trong việc kiểm chứng xem thế nào mới được coi là mod. thấy cũng khá nhiều mem NVN đi mua, thấy ai cầm tờ giấy đi vào đi ra là biết liền

Anh em nào chậm chân thì tiếc không kịp đấy.
Có lẽ tới cuối tuần này là hết sạch máy đấy 
Lúc mình vào là 3-4 người mua rồi.
AI tính chụp hình bằng đt hay DS thì khuyên là không nên. Đem ra tiệm in không tốn là bao nhiêu đâu, vì họ giữ tờ giấy lại đấy.
Không biết những ai mua rồi thì sao, nhưng mình là MOD, nên họ xin Name, Mail, Phone để lại. Giữ lại cái tờ giấy in luôn.
Vì tình yêu với Nintendo, cụ thể hơn là Zelda, mình quyết định sẽ chấp nhận tất cả
Giấc mơ sưu tập trọn bộ next-gen console + handheld đã gần hoàn thành, chỉ còn PS3 nữa thôi
