Hình như sora và roxas là một mà.Chơi KDH 2 sẽ biết.
Nhưng thằng sora nó ko nhớ đc tên của mình chỉ mang máng là ro riếc gì đó nên nó đành nói là roxas.
Roxas là Nobody của Sora, sinh ra khi Sora đánh mất Heart của mình trong phần "KH: Chains of Memories". Khoảng thời gian Roxas sinh sống thì Sora ngủ vùi trong Castle Oblivion.
Trong phần "KH: 358/2 days" nói về Organization 13 và cuộc sống của các Nobody cùng tình bạn giữa Roxas và Axel, tiết lộ về chuyện một khi Nobody có được cảm xúc, có được trái tim (heart) thì họ sẽ tan biến, quay về với bản thể thực của mình (ở đây là Sora). Thế nhưng vì vài sự cố nên xảy ra vụ việc trong phần KH2 =____+.
Nói chung cái game này story cực phức tạp và cảm động ấy, tớ phải chơi xong, xem lại rồi rớt nước mắt cả mấy lần vụ của Roxas với Axel ;_____;. Chơi không đủ các phần mở rộng thì khó hiểu được Story chính lắm.