Mối giao hảo của Nintendo và Bandai
Nintendo và Bandai (hiện nay là Bandai Namco) là hai ông lớn trong ngành công nghiệp game nói riêng và đồ chơi giải trí nói chung. Đây là hai cái tên rất dễ dàng được nhận ra bởi bất kỳ ai quan tâm đến game, đồ chơi.
Khi là một công ty lớn như vậy, bạn thường nghĩ họ sẽ chỉ hành động theo lối lạnh lùng, tạo ra mọi thứ chỉ để kiếm tiền và duy trì sự tồn tại không cảm xúc của mình và sẵn sàng cạnh tranh, giết nhau bằng mọi giá để chiếm thị trường...và có thể bạn đã đúng. Tuy nhiên, một mẩu chuyện nhỏ lại thể hiện một mối giao hảo rất khác giữa hai người khổng lồ Nhật Bản, một cách cư xử quân tử của các công ty lớn.
Câu chuyện này đã xảy ra khá lâu rồi, từ thời ông Yamauchi còn nắm quyền Nintendo. Khi đó, Nintendo đã vô tình vi phạm bản quyền của Bandai. Khi biết được sự việc, ông Yamauchi lập tức gửi đến Bandai một tấm ngân phiếu để trống phần số tiền cùng lời nhắn "Lỗi của chúng tôi". Ông tỏ ý muốn Bandai điền vào tấm ngân phiếu đó bất cứ con số nào Bandai muốn để bồi thường cho việc vi phạm của Nintendo.
Thế nhưng, Bandai gửi trả lại tấm ngân phiếu với con số "0 Yên" trên đó cùng câu viết: "Kinh doanh là mối quan hệ của lòng tin giữa con người với nhau". Không một vụ kiện tụng, bồi thường nào diễn ra. Tất cả chỉ là một lỗi vô tình và mọi người cùng bỏ qua.
Bạn thấy đấy, kinh doanh không phải lúc nào cũng là đấu đá, anh sống thì tôi chết. Những hành động giàu tình người vẫn có thể xảy ra dù trong lĩnh vực nào đi nữa.

