Sorry anh em cho tớ lục cái topic này lên. Chẳng là đêm qua đang vi vu thì gặp bác Nintendo trên mạng. Bác kêu trời rằng vs 3 hard com khó quá, ngay ngày đầu nó đã dẫn 6 (2 mỗi nhà) thằng military sang nhà mình-->chết khi chưa thấy bình minh của tuần thứ 2 ló rạng

.
Tớ nóng máu liền tìm lại AoE trong đống ROM của mình với hi vọng thử sức với 3 hard com xem sao (xem lâu không đánh tay nghề xuống đến mức nào

).
Quả thật là kinh hoàng! Không biết có ai chơi thử chế độ này chưa nhưng tớ vãi mồ hôi khi bọn máy tấn công dồn dập không nghỉ (3 nhà liên tiếp cơ mà, thằng này nghỉ thằng khác lại mò đến). Nhớ lại tất cả các chiến thuật được học, đánh lùi được 3 đợt tấn công đầu tớ lập tức dồn hết tàn quân vào óanh nhà gần nhất. Tiếp đó đem nông dân đi thí mạng (vì xây được một ruộng ở chế độ này là hết mức, khó có thể xây thêm được), lấy farm mua tiếp lính.
Đến khi lên đời 2 (khoảng ngày 13, lâu vãi!) thì 2 nhà đã trong tầm kiểm soát (Không kết liễu ngay được vì quân quá ít, chỉ đủ sức kill quân khi nó còn trong trứng nước thôi). Còn nhà thứ 3 hoàn toàn để trống, thậm chí nó còn chủ động đem kị binh sang "nói chuyện" với mình. Dù sao cũng lên đời 2 nhanh hơn bọn nó 2 ngày nên bộ binh cũng khả dĩ cầm cự được với Scout của bọn nó--->ngay lập tức xây Acher. Từ đây tình thế bắt đầu thay đổi

.
Com 3 bắt đâu vác con kị binh Light thứ 2 sang nhà mình, con thứ nhất đang ngắc ngoải bị diệt gọn, còn con thứ 2 bị Archer chờ sẵn trên núi (tính trước để đứng ngoài số bước max của kị binh)-->Light về trời.
Lúc này một Com đã toi! Không như thói quen "nhổ cỏ tận gốc" (vì thực tế là không đủ quân

), tất cả ruộng vườn, nhà cửa của Com thua trận đều được ân xá. Ngay lập tức dồn quân từ đó sang hỗ trợ Archer đang trên đường ép nhà Com 3. Chú nông dân cuối cùng sau khi xây xong được 2 đồng ruộng cũng đã dựng xong Stable. Light Cavalry xuất hiện giải quyết khá hiệu quả vấn đề di chuyển.
Com 2 chết ngóe sau nhiều ngày giằng co! Com 3 lên đời III cùng lúc với mình. Nhưng cũng chỉ được đến thế, Pikemen xuất hiện không cản được bước tiến của những Longswordmen - sống sót, trụ vững và chiến đấu một cách oanh liệt từ những ngày đầu - với hẫu thuẫn của Archer. Tất cả quân trên bản đồ giờ đây đều nhắm về hướng Com 3 (kể cả chú nông dân còn sót lại!).
Trận chiến đấu kết thúc ở ngày thứ 34 cùng với sự xuất hiện của tòa Castle lừng lững trên ngọn núi chính giữa bản đồ (chậc, chết tiền...=.=) khẳng định chiến thắng hoàn toàn của đế chế Pháp (với King Nobita! chỉ huy).
Một trận đấu hay! Giá mà bọn này có chức năng replay như Elite Beat Agents thì hay quá. Chỉ bực một điều là bằng cách nào đó (lỗi của game thì phải, thỉnh thoảng bị gặp mấy lần tức điên người

), khi bảng tổng kết hiện ra, gold của Com 2 là...9999 (Maximum luôn), điều này là không thể dựa vào tình hình thực tế trên chiến trường (nhìn cái biểu đồ dựng đứng đến mức vô lĩ luôn)--->tổng kết mình đứng thứ 2 mặc dì tất cả các mặt còn lại đều hơn các 3 Com đó. Bất công!!!
Anh em ai còn giữ AoE thì thử Mode này xem sao, cho 3 nhà bắt tay rồi óanh thử chơi. Qua đây xem luôn trình độ thật sự của mình thế nào

. Good luck!