cách đây 1 tuần mình có nhờ một người bạn ở thành phố HCM cầm con PSP 1k mà bạn của mình nhờ mua pin giúp & hack FW ở cửa hàng Lâm Nintendo,biết là pin phụ kiện của PSP ko phải zin sẽ có dung lượng rất thấp nhưng ko ngờ pin mua ở shop này thấp đến kinh khủng,khi mua pin hack FW xong xuôi bạn mình gửi lại về quê,vừa nhận máy mình đã sạc ngay nhưng sạc đc khoảng 30' thì tắt đèn sạc,mình cũng hơi ngờ ngợ vì nghĩ rằng chắc máy còn khá nhìu pin khi bắt đầu sạc nhưng hỡi ôi! vừa chơi chưa đc 30' máy đã hết pin tắt ngúm đi,sạc lại cũng chưa đầy 30' chơi thử tiếp thì cũng chỉ tầm 28,29p,đến bây giờ sau 3 ngày thì sạc xong bật máy ko lên luôn,mặc dù lúc cắm sạc vẫn báo đèn cam,vì mình ở một thành phố ở miền trung nên việc trao đổi hàng kém chất lượng rất khó,biết là vậy nhưng vẫn cố liên lạc với chủ shop và đc tạt một gáo nc' lạnh vào,chủ shop phân bua với mình rằng;bây giờ lượm cục pin lại chỉ có nc' anh quăng đi thôi--->biết là hàng đáng vứt sọt sao lại bán cho khách???X-( ổng yêu cầu mình nên mua pin zin với giá 350k để đc bảo đảm hơn,mình cũng dẽ chịu giao dịch với ổng là sẽ bù thêm 250k đổi cục pin rác này lấy pin zin của ổng nhưng cũng bị từ chối,ổng nói hàng bao test vào ngày ừ thì 6 ngày cách 1 tuần sau thì gọi là vài ngày cũng đc mà...đang nói chuyện giữa chừng thì cúp máy cái rụp chưa chờ mình trả lời kiểu như cúp để cho nó lượn....150k cho cục pin ko nhiều nhưng cái cách phục vụ khách hàng nhất là những người ở xa không có điều kiện mua bán trực tiếp như mình thì quá vô trách nhiệm...bán hàng đừng nên quan trọng giá trị món hàng mà quên đi lợi ích của khách hàng