Nghệ thuật kua gái ! \:D/

Cửa hàng game Nintendo nShop

gameboy89

V.I.P Member
Lesson 3

Sorry bác vì topic ế wa' chả có ai xem cả nên em cũng nản may có bác là nguồn động viên :myemo0127:

Lesson 3:

Chú ý, cảnh báo các chú gà
Trong trường hợp chẳng may em này có bạn trai rồi mà vẫn chấp nhận đi chơi riêng với gà ở mức độ hơi thường xuyên thì em này đã thuộc dạng thành tinh rồi . Tuy nhiên khi đấy cơ hội dành cho gà cũng tương đối nhiều. Vì trong những trường hợp như vậy thường là thằng bạn trai của gà đang làm gà chán. Em đang cần tìm cái gì đó mới hơn.

Theo quan điểm của tớ thì khi đi cưa cẩm tuyệt đối không dùng những câu hỏi dạng này: "Em có yêu anh không? em có bạn trai chưa? anh yêu em....một số cáo còn có phản ứng rất tiêu cực với loại câu " anh yêu em suốt đời".Nghe đã thấy mùi giả dối rồi

Tiếp theo ta nói đến tinh thần của các chú gà khi dâng mình vào miệng Cáo.

Có một vấn đề muôn thuở đối với gà, đấy là Làm thế nào để biết em có thích mình không? Sở dĩ gà thắc mắc như thế là vì cơ chế "yêu" của gà giống như một cái công tắc: gà nhìn thấy em nào trông ngon nghẻ một tí là yêu liền. Trong khi đấy thì đối với con gái lại hoàn toàn khác. Tình cảm của con gái phát triển một cách từ từ từng tí một giống nút chỉnh tiếng ở trên dàn hifi. Thế nên là trong thực tế không có cách gì để biết là một em có "yêu" gà hay không cả, mà chỉ biết được là em đó "yêu" gà đến mức nào mà thôi.

Cách kiểm tra mức độ này cực kì đơn giản: Gà tiến từng bước theo lịch trình mà được đã vạch ra ở các bài đầu trong box này. Các bước đó là:
- Làm quen
- Lấy số điện thoại, địa chỉ email hoặc nickname
- Rủ đi chơi - Đụng chạm nhẹ nhàng
- Nắm tay
- Hôn
- Ôm
- Vuốt ve - v.v.

Cách tiến từng bước thì trong các bài trước đã nói rồi, gà để ý ôn lại cho vững. Nếu gà tiến được qua một bước thì tức là gà đã xác định được là tình cảm của em kia đối với gà đã ở mức độ đó rồi. Còn nếu gà bị chống cự thì cũng không có nghĩa là em kia không "yêu" gà, mà chỉ đơn giản là tình cảm của em chưa tới mức đó mà thôi. Khi đó, điều đúng mà gà cần phải làm là tiếp tục củng cố mối quan hệ chứ không phải nản chí mà bỏ cuộc.

Tuy nhiên, gà cũng cần phải nhớ là tình củm của các em gái có thể tăng lên thì cũng có thể giảm đi. Nếu gà vì sốt ruột hoặc lo sợ mà bộc lộ cái bản chất gà ra thì nói chung là thiện cảm của em kia sẽ rơi tự do ngay, và lúc đó thì gà sẽ lại trở về bước một. Các triệu chứng của bệnh gà thì anh cũng đã chỉ ra rồi, các chú gà để ý tìm đọc lại mà có ý thức phòng bệnh.

Lesson 4:
Quan tâm đến em ấy như thế nào?


Đối với con gái mà nói, sự tiến triển từ từ và "tự nhiên" của tình củm là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên anh luôn luôn nhấn mạnh về sự tuần tự của các bước trong quá trình cưa cẩm. Gà không bao giờ được bỏ qua một bước nào nếu muốn thành công. :spiteful[1]:

Bây giờ đi vào vấn đề chính. Rõ ràng là gà phải quan tâm đến em cáo kia rồi. Ngược lại thì em cáo kia cũng phải quan tâm đến gà, nhưng chuyện đấy để các em cáo tự dạy nhau, chúng ta chỉ nói về vấn đề cho gà thôi. Cái sai lầm của gà là ở chỗ gà không hiểu ý nghĩa của hai chữ "Quan tâm". Thế là gà một ngày gọi điện vài chục lần để xem "Em có khỏe không", ngồi nghe em kể lể nhiều giờ đồng hồ về thằng bồ cũ "đểu cáng" của em , xun xoe lượn lờ xung quanh em để xem em làm gì thì mình quan tâm làm hộ luôn, v.v.

Những hành vi này của gà nói chung là không tốt, vì chúng quá đột ngột và tạo sức ép lên tâm lý của em kia (trừ phi cáo là loại con gái thích lợi dụng lòng tốt của người khác--khi đó lời khuyên của các cao thủ cho gà là nên tháo dép ra kẹp vào nách để chạy cho nó nhanh ). Cách quan tâm đúng của gà trong giai đoạn mới quen chỉ nên dừng lại ở những hành vi nhỏ, ví dụ như gạt cái để chân xe máy cho em, mở cửa, nếu hai người đi bộ thì đi phía bên có xe chạy, nếu đang đi tàu vượt đại dương mà tàu đâm phải tảng băng thì phải nhường thuyền cứu hộ cho phụ nữ + người già + trẻ em, v.v., và quan trọng nhất là làm sao để cho em thấy vui vẻ

Một bí quyết tối quan trọng trong việc "quan tâm" là gà phải làm sao làm cho thật tự nhiên, như là mình không để ý gì đến hành vi đó. Có khi cùng một hành vi, các cao thủ thực hiện thì rất hiệu quả, còn gà làm thì lại phản cảm, đấy là vì gà lộ quá. Rình rập để làm được một quả galăng xong ngồi vẫy đuôi chờ em thưởng như kiểu xiếc thú thì đương nhiên là không có hiệu quả. Để làm sao quan tâm đến em cho tự nhiên thì không có cách nào khác là gà phải không ngừng tập luyện. Cách dễ nhất là gà quan tâm đến những người xung quanh mình, đồng thời để ý đến phản ứng của họ để biết được mức độ quan tâm thế nào là vừa phải đối với từng loại đối tượng

Một số tình huống của các cao nhân:

Anh em gà chúng ta cần chú ý rằng, các câu chuyện dưới đây là của các cao nhân để lại, chúng ta đọc để rút kinh nghiệm chứ đừng vội học theo, có khi hỏng việc. Chuyện được ghi lại theo lời kể của cao nhân.

Câu chuyên thứ nhất:

Cô nàng (người tôi yêu thật sự) sau thời gian bị tôi cưa cẩm đã nhận lời đi chơi với tôi vào 1 tối không mưa. (Cô nàng đã nhận lời tỏ tình của tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi gọi nó là thời gian thử thách). Tối đó, tôi chọn 1 đoạn đường NCT - ĐT vì nó rộng rãi, nếu có trót xẩy ra chuyện giằng co trên xe thì cũng không đến nỗi bị tai nạn. Tôi ngọt ngào hỏi "Em này, biểu hiện của tình yêu là gì ?" Nàng không nói, hoặc có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến việc nói xong là thò tay ra đằng sau cầm lấy tay em kéo lên phía trước và vòng nó vào ngực mình. Tất nhiên là em nó hét toáng lên và giằng tay lại, tôi giữ chặt không cho, đến khi tôi bỏ tay ra thì cô nàng cũng nhanh chóng thu tay về. Sau đó tôi nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xẩy ra.

Lần thứ 2
Đi chơi, đến lúc câu chuyện đang cao trào, tôi tranh thủ thò sau kéo tay em lên phía trước áp vào bụng mình. Lần này, chắc cũng không bất ngờ nữa, nên cô nàng cũng chịu trận, nhưng buồn cười ở chỗ, khi tôi bỏ tay mình để xem em yêu chủ động đến đâu thì đôi bàn tay ngà ngọc đó rơi phịch xuống phần đùi tôi như thể chết rồi hoặc ở tình trạng "Ông bắt tôi ôm thì tôi ôm lấy lệ cho xong".

Lần thứ 3
Đi chơi tôi phải chuẩn bị 1 câu chuyện cười về cái vụ ôm nhau của tình nhân thì cô nàng phá lên cười và ôm chặt tôi từ đầu tới cuối.

Câu chuyện thứ 2
Hôn phụ thuộc vào độ máu, độ liều, thời điểm cùng lúc tỏ tình hoặc sau khi tỏ tình...v.v.. nói chung là thích thì hành động. Được thì được mà chẳng được thì thôi. (không thành với em này ta thành với em khác)

Thô bỉ ổi nhất là một lần tôi vừa dứt câu tỏ tình được 1 phút, tôi ôm chầm 1 cô bé vào lòng và hôn ngấu nghiến. Lần đó bị ăn tát như trời giáng và đứt thẳng cẳng. Rút kinh nghiệm lần sau, có tính toán hơn, tôi gửi xe 1 chỗ, vào uống nước 1 chỗ, để có 1 quãng đường cho cả hai phải đi bộ và ...khe khe. Sau khi để lại lời tỏ tình ở quán nước, 2 đứa rời quán e dè đi bên cạnh nhau, đến giữa đoạn đường tôi quay sang ôm chầm lấy cô nàng, đặt 1 nụ hôn lên môi (nàng cứng đờ người). hị hị hị, Nàng giận tôi lắm, ngồi sau xe tôi đến cả thước. Không sao, cái bài cửa miệng sên sến của anh em ta là "Anh xin lỗi, anh không hiểu tại sao anh lại làm thế, chắc là anh yêu em nhiều quá rồi".

Một vụ thành công khác là tôi vào tận nhà 1 em, nhà chẳng có ai, em thì đang giặt chăn, tôi tử tế lắm lăng xăng giúp em 1 tay .v.v rồi bê giúp em lên sân thượng phơi. Lúc xuống cầu thang tôi lại giỏ trò đòi công, hắn cũng nửa đùa nửa thật, đã thế tôi cứ ôm đại lấy, rồi hôn. Chúa ơi, khi thả ra hắn khóc như mưa rào như thể mất trinh roài. Phải an ủi mãi mới thôi

Tình huống 1.
Anh ơi em buồn quá Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường vào lúc tối hoặc đêm khuya, nhằm lúc gà đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đang lượn lờ đi chơi ngoài đường (có lẽ là với đối tượng khác). Đặc biệt hay sử dụng sau khi từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng.
Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.

Anh em GÀ chúng ta cùng nhau bàn luận nhé?

- Em Cáo nói thế ý gì?

- Anh em GÀ chúng ta cần làm gì?

Bên cạnh tính tự tin + hài hước thì sự hồi hộp là yếu tố mạnh mẽ nhất để giúp tăng cường sự hấp dẫn. Cách để tạo ra sự hồi hộp là gà phải tiến vài bước thì lại lùi một bước. Ví dụ như khi gà nắm tay em xong buông ra ngay thì em đó sẽ thắc mắc: "anh gà nắm tay mình thích thế, không hiểu tại sao anh ấy lại buông ra. Nắm nữa đi! nắm nữa đi!" Trong nhiều trường hợp thì một lúc sau em sẽ tự động nắm tay gà.

Một cách khác để tạo ra sự hồi hộp là gà phải cố gắng đừng để các hành vi của mình lặp đi lặp lại một cách đều đặn, vd như ngày nào cũng gọi điện, ngày lễ nào cũng tặng hoa tặng quà, cuối tuần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một số trò như đi uống cafe hay xem phim, v.v. Nếu như sự nhàm chán là kẻ thù số 1 của tình củm thì kẻ thù của kẻ thù số 1 này chính là đồng minh của gà--sự hồi hộp

Anh em GÀ tiếp tục bàn lận về kinh văn
1.     Anh ơi em buồn quá

Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường vào lúc tối hoặc đêm khuya, nhằm lúc gà đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đang lượn lờ đi chơi ngoài đường (có lẽ là với đối tượng khác ). Đặc biệt hay sử dụng sau khi từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng.

Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.

Mục đích: Thử "chất thép" trong thần kinh của gà.

Ý nghĩa: "Con gà này có vẻ cao thủ đây. Mình bắt đầu thấy thích thích nó rùi đấy. Bây giờ phải nắn gân thử một phát xem nó có dễ gục không".

Vậy gà phải làm gì?
Phản ứng của gà:

Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi chơi cứ đi chơi, đang ngủ cứ ngủ. Mà đang ngủ thì để điện thoại ở bên cạnh làm gì? Nếu khi gặp lại mà bị chị em tra hỏi thì nói thật là: "Lúc đấy anh đang đi chơi/ngủ/mải chat với bạn cũ nên không để ý".
Nếu là điện thoại gọi đến thì bảo là "Bây giờ anh không nói chuyện được vì phải đi ngủ mai còn đi học/làm sớm".

Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em.
Cực kỳ sai: Vác xe chạy đến nhà chị em rồi gọi ra ngoài tâm sự
:-@
Next: 5 phương thức cưa thường gặp:
Tobecontinued....
 

gameboy89

V.I.P Member
5 Phương thức cưa thường gặp ^!

5 Phương thức cưa thường gặp:

Lời khuyên: Đã bước vào nghiệp cưa. Lương tâm nghề nghiệp: ko cưa 2 cây cùng 1 lúc.
PHẦN 1 : CƯA TRỰC TIẾP :hug[1]:

1. Giới thiệu:
* Cưa trực tiếp là sao? Nghĩa là chàng được mời đi chơi một buổi với 1 nhóm bạn, chàng gặp nàng. Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Vài tuần sau, thấy thinh thích (hay thấy bùn bùn), chàng đến trước mặt nàng phang một câu tỏ tỉnh. Đơn cử những câu được yêu thích:

- Em có muốn làm bạn gái của anh không?
- Anh biết là anh yêu em ngay từ buổi đầu gặp mặt...
- Anh nghĩ là em sẽ không tin đâu nhưng hình ảnh em từ lúc nào đã in sâu vào trong tâm trí anh rồi.
- Mình quen nhau chưa lâu nhưng anh biết anh không thể thiếu em.
-Em ! Hãy nhìn vào mắt anh đây ! Em có thấy một người con trai đang say đắm và ngây ngất trước vẻ đẹp của em không ?

2. Ưu điểm: Có điều kiện thể hiện bản lĩnh (chắc là bản lĩnh... chai mặt và... đa tình).

3. Khuyết điểm: Dễ tạo ấn tượng (ấn tượng như sỗ sàng, hấp tấp).

4. Kết quả:
- Được thì tốt wá, khỏi nói với nàng
- Bị nàng từ chối,(số ít tèo), quê ko dám làm bạn thậm chí lầm lì tránh mặt. Phần còn lại đi cưa người khác.

5. Tỉ lệ thành công: 3% (trong số đó 2,9% đối tượng là "em muốn có bồ") ;))

PHẦN 2 :
CƯA NGẦM Lời khuyên: Thất bại là mẹ thành công

1. Giới thiệu: Cưa ngầm là gì ? Cưa ngầm nghĩa là chàng và nàng quen nhau đã lâu, chàng cứ từ từ, nàng cứ thấp thỏm. Đến một ngày đẹp trời nào đó, khi nàng đổ đứ đừ thì chàng lững thững tỏ tình. Đơn cử những câu tỏ tình chuối nhất:

- Trên trời có muôn vàn vì sao nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Thiệt ra em có muốn là vầng trăng của riêng anh không ?

- Anh tự hỏi mình sẽ như thế nào khi mà cứ phải đứng giữa hố ngăn vô hình trong quan hệ hai ta?

- Em ơi, anh nói em nghe nè. Là tối anh hay nhớ em lắm. Anh ghét cái cảm giác đó, vì nó khiến anh mất ngủ.

- Nếu ai đó hỏi anh về vị trí của em trong lòng anh, anh ko hiểu nên dùng lý trí hay con tim để trả lời.

2. Ưu điểm: Hiểu nhiều về nhau. Chàng quen nàng một thời gian lâu, chàng cứ vừa lạnh lùng vừa xa cách. Cũng tặng quà lễ lộc nhưng ko nói gì hết => nàng vừa ức vừa bị thu hút và bị wuyến gũ.

3. Khuyết điểm: Chiêu này Chậm mà chắc nhưng nhìu lúc khiến nàng hiểu lầm : "Thằng cha này coi thia’ mà nhát." Hoặc có xu hướng tự ái, thằng khác tỏ tình trước là gật đầu cái rụp, toi công chàng.

4. Kết quả: - Thành công, hãy nhớ : nàng này khoái nghe mí câu..... "gãi ngứa", càng ......sến sến càng được nàng ủng hộ thầm. - Thất bại: 50% tiếp tục câm lặng với mối tình bi từ chối, 50% còn lại kiếm cách trả thù thằng nào dám " cướp trên giàn mướp" nàng của mình.

5. Tỉ lệ thành công: 70% (ko bình luận gì thêm về con số này) :-"

PHẦN 3 : CƯA BẰNG THƯ TAY
BÀI 1 : CƯA NGƯỜI CHƯA GẶP Châm ngôn: Sắc đẹp cuốn hút trai Tiền tài che mắt gái .


1. Giới thiệu:
Cưa bằng thư tay nghĩa là sao? Đó là dạng nàng bùn tình đăng ký 1 mục trên Kết bạn bốn phương, Tìm bạn tâm tình gì đó. Chàng dòm thấy tên hay hay, sở thích đã đã, tuổi tác ngon lành bèn viết thư làm quen dù 2 người xa cách nghìn trùng. Đến một thời điểm nào đó, khi nàng bắt đầu quen với việc "mỗi tuần một lá thư anh", chàng bắt đầu viết thư tỏ tình. Đơn cử những câu thường gặp:

- Anh biết điều này thật tệ, nhưng anh ko làm sao ngăn được cái cảm giác này. Cái cảm giác mong mỏi thư em, được nhìn nét chữ yêu thương, được đọc những dòng tâm sự và gần như phát cuồng nếu thư đến chậm một ngày. Anh tự hỏi, đó có phải vì anh ....bắt đầu yêu em?

- Em! Người con gái anh chưa hề gặp. Anh tưởng chừng mình sắp trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, khi đêm qua anh nằm mơ thấy em. Anh ko thể ngăn mình khi ngày nào cũng ngắm em qua bức ảnh vô tri ấy. Dẫu anh biết, điều này thật vô lý, anh vẫn phải nói :"Em trở nên có ý nghĩa đối với cuộc đời anh từ lúc nào rồi".

- Trong tất cả những bức thư mà anh đã viết , thì có lẽ bức thư nay là bức thư khó viết nhất. Làm sao đây khi anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với em mà không khiến em cảm thấy đường đột, làm sao đây khi anh muốn nói với em ba tiếng thiêng liêng ấy, mà không muốn em nhìn thấy trong mắt anh một chút yếu đuối ,cái điều mà anh , hay bất cứ người con trai nào cũng muốn che dấu ?

2. Ưu điểm: Do khác với 2 phần trên, ko nói trực tiếp, chàng tha hồ mà viết bay bổng, nâng nàng lên tận mây xanh, phang ra những câu mà đến Xuân Diệu cũng chẳng dám viết ,thời gian tìm kiếm tư liệu cũng nhiều.

3. Khuyết điểm: Nhiều khi lâm quá vào những câu lâm ly,triết lý nàng sẽ vừa đọc vừa cười ha hả: "Thằng này ...sến nhìu tập". Hoặc nàng sẽ bị shock, và rồi : “ Chúng ta chỉ có thể là bạn “ Hic . ... tui thì sợ nghe câu này lắm !!!!

4. Kết quả:
- Được, ô là la, ngồi đó mà mơ mộng nghe em, anh đi chơi zới bồ rồi tối về viết thư cho cưng.
- Thất bại, chuyện nhỏ như con thỏ, viết thư tỏ tình đứa khác, bày đặt cao giá, đây chả thèm nhá.

5. Tỉ lệ thành công: 30% (chủ yếu là các em nhẹ dạ , cả tin ) :em12:

BÀI 2 : CƯA NGƯỜI ĐÃ QUEN
1. Giới thiệu:


Cưa người đã quen qua thư tay là sao? Nghĩa là chàng quen nàng cũng kha khá. Cứ gặp nàng là chàng lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng , phơ phơ ngờ ngờ như gà lúc 5h chiều để rồi quăng 1 câu " Hôm nay trời nắng đẹp quá ha, nắng zậy phơi đồ là mau khô lắm á." Cuối cùng, chàng quyết định gửi nàng bức thư tỏ tình. Đơn cử:

- Anh biết em sẽ ngạc nhiên khi nhận thư này, vì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà. Nhưng em ơi, có những điều anh chẳng cách nào nói được bằng lời. Có lẽ vì khi đứng trước em, nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng ấy - anh như tan ra, anh ngỡ mình là một cậu học trò ngượng nghịu chưa thuộc bài. Em ạ, anh đã trăm ngàn lần tự hỏi, tại sao anh cứ phải chôn vùi tình cảm của mình lâu đến thế? Và hôm nay, bức thư này sẽ kết thúc câu hỏi ấy. Chỉ bởi vì... anh yêu em.

- Em! Có bao giờ em thấy em không thể thiếu 1 người con trai ko? Có bao giờ em nghĩ rằng biết yêu, biết nhớ là hạnh phúc không? Những điều ấy, anh đều biết. Có những khoảng khắc nào đó, anh muốn kéo em ra khỏi giấc mơ anh, để được giữ em trong vòng tay. Liệu em có hiểu? Anh cần có em biết bao.

- Giá như anh có thể nói được 3 tiếng ấy, giá như anh đủ can đảm để nói 3 tiếng ấy với em, dù sao đó có thế nào đi nữa, nhưng anh sợ, anh sợ anh không thể chịu được, không thể vượt qua được sự tổn thương nếu bị em từ chối. Mà nếu em không từ chối, anh cũng không dám chắc mình sẽ làm được và giữ mãi được điều anh đã nói đó. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ con người của mình, anh cũng đã từng hy vọng sẽ thay đổi được mình, sẽ nghĩ mọi điều tốt đẹp hơn. Để có thể dám đón nhận thất bại đầu tiên trong TY. Nhưng quá khó khăn để anh nói ra 3 tiếng đó. Giá như ....

2. Ưu điểm: Có thể thổ lộ hết tất tần tật những điều ấp ủ bấy lâu, cũng như tránh cho nàng phải trả lời ngay lập tức. Thích hợp cho những anh chàng gan “ thỏ đế “ .

3. Khuyết điểm: Lỡ viết "hay" quá, chàng sẽ nổi tiếng vì bức thư tình được “ sao” ra, người người cùng đọc - người người cùng zui.

4. Kết quả:
- Được, thế thì sướng rồi nhé, vì nàng đã có cảm tình trước đó với anh chàng vụng về rồi. Chúc hạnh phúc hén.
- Thất bại, 40% ...một đi không trở lại, 40% ...hì hục viết lá thư khác, 20% ..tảng lờ - coi như ko có gì xảy ra, tiếp tục mối quan hệ cũ.

5. Tỉ lệ thành công: 50% (chiêu này xưa rùi, con gái giờ khoái nghe trực tiếp hơn, nó mới hiệu quả ):em33:
:em36:

Next: PHẦN 4 : CƯA QUA INTERNET
Tobe continued.....
 

gameboy89

V.I.P Member
Phần 4 : Cưa Qua Internet

PHẦN 4 : CƯA QUA INTERNET

Lời khuyên: Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, nhưng đã là vàng thì chắc chắn phải lấp lánh.
:em19:

1. Giới thiệu:
Cưa qua Internet là sao? Nghĩa là những buổi chiều bùn chán , chàng online vào forum quen thuộc, chàng gặp nàng chửi lộn + trò chuyện zu zơ . Out rùi, chàng còn tiếc. Rồi một ngày nào đó, ko thấy nick nàng, chàng chợt nhớ nhớ, nhiều khi nhớ... câu chửi mừ thôi. Sau vài đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, hỏi ý kiến của các quân sư , “ súng đạn đầy đủ “ chàng bèn thực hiện kế hoạch tỏ tình. Đơn cử:

- Em cứ ngạc nhiên, tại sao anh cứ hỏi :"Hôm nay mọi chuyện thế nào rồi em?" phải không? Đó đâu phải là câu hỏi cho có. Anh chỉ muốn được đọc những lời tâm tình của em, đôi khi chỉ là một ký hiệu cười hay một câu rủa quen thuộc. Em có tin không? Nếu anh nói ngay bây giờ, ......anh..h...h …yêu..u...u … em...m..m

- Anh đã từng tranh luận hết forum này đến forum khác, hết chatter này đến chatter kia, rằng tình yêu qua Net là ảo tưởng, ngay cả tình bạn Net cũng còn nên nghi ngờ nữa kìa. Vậy mà bây giờ, anh đây thầm thương trộm nhớ người con gái mà anh chưa từng tiếp xúc kia - em. Đừng im lặng em nhé, vì anh không đùa với em đâu - ít nhất là ngay lúc này. !!!

- Cứ mỗi khi em vội vã rời phòng CHAT, anh như chiếc lông chim bay trong gió bão mà không tài nào điều khiển được hướng đi của mình nữa. Anh cố quên đi hình bóng em , những lời nói của em , nhưng sao nó cứ luẩn quẩn quanh anh không rời nửa bước . Hãy trả lời anh em nhé, dù là một câu: "Em đã quên mất anh rồi.", thế cũng là đủ cho đáng đời một gã đàn ông suốt một đời ngốc ngếch. Có thế nào chăng nữa thì ngày mai anh sẽ chờ em, chờ em cho đến ... gục ngã cũng chẳng chịu thôi. Em ơi ,thực sự ...anh yêu mất rồi !

2. Ưu điểm: nàng từ chối thì cứ bảo là mình đang đùa, ko có gì mất mặt cả.
3. Khuyết điểm: tỏ tình cho sướng đi, gặp nàng rùi tá hoả.

4. Kết quả: - Được, em ơi em ơi, câu này anh copy lại, lát nhỏ kia lên anh cũng tỏ tình như rứa. Mèn ơi , hôm nay thuận buồm xui gió quá ! - Thất bại, giời, hôm nay ngày gì thế này, thôi, mai ta tỏ tình lại.

5. Tỉ lệ thành công: 60% (Trong đó 55% là đồng ý vì đang lập list "Người yêu trên Net" ,5% còn lại là …….những con nai vàng ngơ ngác )

PHẦN 5 : CƯA QUA ĐIỆN THOẠI :-c
Lời khuyên: con gái yêu bằng tai , con trai yêu bằng mắt


1. Giới thiệu:
Cưa qua điện thoại là sao? Nghĩa là sau một cuộc gặp gỡ bất ngờ xin được số điện thoại của nàng, về nhà nghĩ thấy nàng ta cũng xinh xắn ,đáng yêu,cũng chẳng mất gì thế là bắt đầu chiến dịch gọi điện ...cưa nàng . Cần phải gọi liên tục, đều đặn , cường độ tăng dần với những câu mật ngọt ...chết ruồi . Có thể ví dụ vài câu như sau:

- Em có biết rằng từ hôm gặp em, mặc dù có số điện thoại của em, nhưng đã hàng trăm lần , í quên hàng ngàn lần anh nhấc máy, bấm số của em rồi lại không đủ can đảm nghe máy, bởi vì mỗi khi nghĩ tới chuyện sẽ được nói chuyện với em, sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào của em, anh lại thấy con tim của mình run lên có vẻ như nó muốn nói ,nó muốn thét lên rằng: anh …yêu… em ( hoặc I ..........LOVE .............YOU ).

- Em có khỏe không...? Anh biết rằng thật ngớ ngẩn khi anh vừa gọi và hỏi em câu đó cách đây 10 phút nhưng anh không thể làm thế nào để cản được mong muốn của mình là nghe giọng nói của em , được nói chuyện với em . .Em ơi !! Có lẽ nào con tim của anh đã thuộc về em mất rồI !!

- Chào em. Em có nhận ra ai không? Anh là người vừa nói chuyện với em hôm qua đây. Có lẽ cuộc gặp gỡ bất ngờ ngắn ngủi hôm qua không để lại cho em ấn tượng gì nhiều, nhưng đối với anh, anh đã nhận ra rằng em chính là một nửa mà anh vẫn đang đi tìm kiếm . ....

2. Ưu điểm: Chỉ cần một giọng nói ngọt ngào, truyền cảm là có cơ hội cưa được những nàng nhẹ dạ mà không sợ bị.... viêm màng túi

3. Khuyết điểm: miệng lưỡi đàn bà thì các bác biết rồi , vì thế bill điện thoại thì ngày một tăng còn tình cảm có tiến triển hay không lại là chuyện khác

4. Kết quả: Ngày ngày gọi điện cho các cô người yêu tán mỗi cô một ít , được cô nào hay cô đó .

- Vài lần : “ Em nó không có nhà đâu cháu “ , “ Nó đi đâu mất tiêu rồi “ , “ Nó ở bên nhà Nội “ --> hì hì chuẩn bị ....rút êm là được gùi .

5. Tỉ lệ thành công: 10% (con gái bây giờ khó mà chỉ dùng lời lẽ ngọt ngào là lung lạc được , phải đi kèm với hiện vật nữa )

End... Chúc các bác có thể cưa đc các em nhờ tham khảo bí kíp này :)>- :em36:

Next: Để sau rảnh mình sẽ post thêm 1 cuốn nữa nói về vấn đề này :)) , nhưng chắc 1 bộ ế này chắc là đủ rùi nhỉ đọc mãi về lý thuyết cũng nhàm lắm :P phải thực hành mới zui tùy cơ ứng biến :D
 
đọc xong đừng sốk nha :))

PÀI 1 :))
Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...



Em thương mến!

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.

Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng Vn chất lượng cao đó em...

Yêu em nhiều...

PÀI 2 =))
Gửi người con gái anh yêu!

Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.


Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn cuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".


Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :"Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.


Hôn em như cún con hôn mèo con !
 
Ái chà thư tình của bác thật là quá hay. Ko còn lời lẽ nào để mà chê nữa.:)).Em xin phép mượn bài 2 để đem đi thực hành :))
 

gameboy89

V.I.P Member
Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
:))

Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh
:-? cái này hình như trong bài hát nào đó mà nghĩ mãi hok ra :em04:

- Thư hay chép ra gửi con gái mai nó oánh cho tòe mỏ :-j

Ái chà thư tình của bác thật là quá hay. Ko còn lời lẽ nào để mà chê nữa.:)).Em xin phép mượn bài 2 để đem đi thực hành :))
Hok phải của bác đâu của cô đấy :))
 

gameboy89

V.I.P Member
Có thể áp dụng đối với người đã có vợ !

VỢ YÊU QUÝ CỦA ANH !


Vậy là ba ngày kể từ khi em rời xa cái tổ ấm của chúng mình để vào thành phố mù sương ấy. Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần áo to của bố con anh mỗi sáng cho em "khởi động". lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em "tăng tốc" và không thể có những căn phòng bề bộn vào cuối ngày cho em "về đích" được.

Em yêu, trước hết báo cho em một tin mừng là sức khoẻ của anh và con đều rất tốt. Nhất là thằng cu nhà mình, nó không khoẻ sao được khi đã ba hôm liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Em đừng vội trách anh dậy muộn, mà trái lại, hôm nào anh cũng dậy sớm, cứ như hồi đang yêu và phải đến đón em đi làm vậy. Nhưng khốn nỗi, chỉ riêng việc tìm quần áo và đánh răng rửa mặt cho con đã ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Nói đến mới nhớ, thật chán em ghê, sao em không dặn trước anh rằng con mình không với tới nơi để bàn chải và thuốc đánh răng! Anh đâu nghĩ ra chuyện đó, nên cứ để con mình tự đi đánh răng, còn anh thì vẫn như thường lệ ngốn hết phần tin thể thao buổi sáng đã. Kết quả là ba cái cốc đánh răng của nhà ta đã...hoà làm một, và được "yên nghỉ" ở sau vườn.

Hôm qua, anh đã đi họp phụ huynh cho con rồi, em thật vô ý quá, đã dặn anh đi họp cho con mà không nói luôn con học lớp nào, làm anh đến trường tìm bở cả hơi tai. Mấy con cá biển em để trong tủ lạnh, hình như chúng sống ở vùng biển bị nhiễm dầu, nên dễ cháy kinh khủng, anh vừa đặt chúng lên chảo rồi tắm ù một cái, mà lúc quay ra chúng cháy đen cả. Một kinh nghiệm cho em về việc đi mua cá biển đấy!

Em mới đi có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà của chính mình. May mà còn có con, nó tìm quần áo cho... anh trong ngăn tủ của nó, còn anh thì ngược lại, tìm quần áo cho con trong ngăn tủ của...mình. Vắng em, biết lấy ai trông con, nên anh không thể ra ngoài chơi bài cùng tụi bạn mỗi tối nữa. Nhưng bù lại, mấy tối nay bọn anh đều tụ tập chơi bài ở nhà mình. Cu tí nhà ta tối nào cũng ngồi xem cho đến khi nghỉ chơi, mà con nó thuộc gần hết mặt quân rồi đấy em ạ. Thằng bé đúng là thông minh giống bố nó!

Em yêu, nhớ thu xếp để về trước thứ năm này nhé, vì anh sợ con không đủ quần áo để mặc đến hết hôm đó đâu. Em biết mà, giặt quần áo chưa bao giờ là ưu điểm của anh, còn cái máy giặt cũ kỹ của ông nội để lại thì đã từ lâu không ai khởi động được nó ngoài em cả.

Mong em nhiều

Chồng yêu quý của em.

Tái bút: Khi xuống sân bay, thấy ai ở trong phòng đợi có bộ tóc cháy sém thì em nhớ chạy lại ôm hôn nhé, cái bếp gas chết tiệt của nhà mình đã biến anh thành như thế đấy.

:em36:
 

gameboy89

V.I.P Member
EM THÂN YÊU !


Tôi rất hân hạnh báo cho em biết rằng tôi đã đem lòng yêu em kể từ 20h 05' thứ tư, ngày 01 tháng 01 năm 2007 sau cuộc gặp gỡ của chúng ta vào lúc 09 h 10' cùng ngày. Tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành người yêu của em và hoàn toàn có triển vọng để tiến tới tìm hiểu nhau sau này.

Vì vậy, tôi có một vài đề nghị với em như sau:

Tình yêu của chúng ta trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng (như Bộ Luật Lao động quy định), sau đó tùy thuộc vào sự tương đồng giữa hai bên để chúng ta xem xét có nên tiếp tục kéo dài mối quan hệ tốt đẹp không. Sau khi thời gian thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang giai đoạn hôn nhân. Tất cả chi phí cho cả hai giai đoạn đều do tôi có trách nhiệm đảm nhận. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hy vọng em sẽ xứng đáng với tất cả tình yêu và chi phí mà tôi bỏ ra.

Tôi xin em hãy vui lòng hồi âm cho tôi trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay. Nếu sau thời hạn trên em không trả lời coi như lời đề nghị của tôi bị hủy bỏ mà tôi không cần thông báo lại.

Tôi mong em suy nghĩ kỹ sau khi nghe lời đề nghị của tôi. Xin cảm ơn em rất nhiều.

Trân trọng gửi lời chào quyết thắng và chúc em thành đạt trong kinh doanh.

Thân ái,


GB 89 (đã ký)

Tái bút :
Trong trường hợp cô không nhận lời đề nghị của tôi, xin vui lòng chuyển là thư này cho cô bạn nào đó của cô, nếu cô xét thấy cô ấy có năng lực tương đương cô. Tôi sẽ hoàn trả mọi phí tổn mà cô đã bỏ ra kèm theo một mức thù lao hấp dẫn. Cảm ơn cô !

:em36:
 

gameboy89

V.I.P Member
Chiến thuật kưa gái xinh !

Giới thiệu: Đây thực ra là phần 2 của "Tam thập lục kế tán gái" mời các bạn đón đọc.

Nhiều người cứ bảo, yêu là phải hết mình, tình yêu nó sẽ tự đến, cố gắng đi tìm, tính toán để có được tình yêu là không nên, cho dù có được thì cuối cùng cũng sẽ trắng tay hoặc là đấy không phải là tình yêu đích thực. Do đó sẽ bảo mấy cái thứ dưới đây là lăng nhăng vớ vẩn. Nhưng hãy chịu khó bỏ vài phút để đọc mấy dòng dưới xem tôi có thuyết phục được bạn không. Trong vấn đề yêu đương, có 2 loại boy điển hình là đẹp trai và không đẹp trai.

Loại thứ nhất, đẹp trai, có thể coi là những anh chàng tốt số, ngồi xem bóng đá, uống coca nhưng vẫn có nhiều em xinh đẹp chạy đến xin chết hay gọi lịch sự là nạp mạng. Chắc trong xung quanh ta cũng có khối nhân vật thuộc loại này, nhưng các bác đọc được thì cũng đừng có nghĩ nhiều, mấy cái từ tôi dùng không có ý định gì xấu xa cả, cứ thong thả để nghe tôi ca ngợi tiếp thôi. Các bác là những người có vẻ lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú, trí tuệ hơn người, tài năng cũng chẳng kém ai. Đại loại là hấp dẫn lắm. Bởi thế, ngay lần đầu gặp gỡ, các bác chỉ nói mấy câu qua loa, mà các em đã chết đứng chết ngồi. Tóm lại, các bác chẳng cần làm gì, girls xinh không cần cua cũng đổ. Nhưng có 1 điểm, các bác thường vênh vang, tự cho mình là sát thủ tình trường thực ra ngay cả khi ôm em trong tay, các bác không biết là các bác đã bị em chinh phục.

Loại thứ hai là không đẹp trai, không tài giỏi hơn người, trong đó có bản thân tôi. Nên mới phải ngày đêm tính kế, bày mưu mong sao sánh vai cùng các anh đẹp trai tay ôm người đẹp.Tựu chung, họ là những người không gây ấn tượng mạnh mẽ gì lắm, đa số đã từng yêu nhưng chưa 1 lần được đáp lại hay thường bị lép về bởi các anh ở loại 1, mà bản tính của con trai thì thằng cha nào chẳng khoái girl xinh đúng không các bác. Do không có những ưu điểm trời cho giống như những anh chàng loại I, nên phải kiếm cái khác lấp vào, đấy là lí do để cần có chiến thuật. Có chiên thuật, ta mới có thể thành công ở bất cứ mặt trận nào, có chiên thuật, những gã như chúng ta mới có thể bộc lộ những ưu điểm tiềm tàng của mình. Nhờ đó girl mới chuyển từ ghét đến yêu, từ kiêu đến gục.

Vậy, từ những điều ở trên, chiến thuật tán girls xinh là gì. Có thể nói là những chiến thuật, mưu toan, tính toán để giành lấy con tim của người mình yêu quí thật là vô cùng vất vả,. Cái này cũng như chơi giải vô địch bóng đá thế giới vậy, chúng ta phải đánh bật được hằng hà sa số các đối thủ từ khắp nơi, nhưng kẻ mong muốn được "hôn" cái cúp vô địch (mục tiêu của chúng ta, hờ hờ).

Mấy bạn nữ đọc cái này có thể sẽ bảo tình yêu là thứ cao cả ở đời, con người ta đến với nhau bằng sự tự nguyện, bằng cái mũi tên của thần tình yêu, làm sao có thể dùng những toan tính thực tế để đi đến 1 cái trừu tượng như tình yêu được cơ chứ. Vậy thì cần chiến thuật làm gì. Cần chứ, rất cần chứ. Ai cũng biết tình yêu sét đánh không thể có chất lượng được, cái cơ bản là mưa dầm thấm lâu, mà muốn duy trì thời gian dài thì phải cần chiến thuật, vì có rất nhiều chuyện không muốn sẽ xảy ra trong quá trình chinh phục của chúng ta. Vấn đề đầu tiên là phải xác định được đối tượng.

Thường thì những câu hỏi đơn giản lại là những câu hỏi khó trả lời nhất. Đây là 1 ví dụ điển hình. Khi có ý định tấn công 1 ai đó, chúng ta chỉ nên chăm chăm vào đó mà thôi, không được nghĩ ngợi đến em nào khác nữa. Ý tôi không phải là chúng ta không nên bắt cá 2 tay, ý tôi là bắt từng con cá 1, khó cho chúng ta, những kẻ loại 2 có thể làm 2 em 2 tay cùng 1 lúc, hay nhiều hơn mà tôi hay gọi là cất vó. Nó cũng giống như giải toán vậy, chúng ta chỉ có thể làm từng bài 1, chứ chưa thấy ai giải 2 bài toán cùng 1 lúc bao giờ. Lấy vị dụ như ai đó trong cái forum này sau khi đi họp đại hội về, muốn có được cô em Xinh Gái chẳng hạn ( cái tên này là tôi bịa ra thôi ), thì lúc nào trong đầu cũng phải " Ta phải chinh phục được em Xinh Gái, ta phải có được em trong vòng tay", đại loại là như vậy, nếu cảm thấy khó, thì có thể làm mấy cái mảnh giấy, dán trước bàn học, nhét vào mấy quyển vở, quyển sách, tiện nhất là dán vào gương, để bắt đầu buổi sáng nào, đánh răng rửa mặt cũng được tiêm cái tư tưởng đấy vào đầu. Mọi người chắc ai cũng biết, có quyết tâm thì khả năng thành công cao đến thế nào, hờ hờ. Nếu quên đến mức không làm được vậy thì bét ra cũng phải thấy em quan trọng hơn những em khác. Đại loại là nếu em nhờ việc thì làm cẩn thận hơn em khác nhờ.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong bài học này là không nên nói hùng hồn hoặc bộc lộ rõ ràng ra với thiên hạ là ta khoái em, ta phải có được em. Tình yêu là cuộc chiến của những chiến binh trong bóng tối, thầm lặng nhưng hiệu quả, anh chàng khờ nào chạy ra ánh sáng hô âm lên "Xinh Gái, anh yêu em" thì sẽ bị mấy chú trong bóng tối bắn chết ngay, cái đó thiên hạ gọi là thiếu thông minh thì chết. Nếu nói ra, thì em( Xinh Gái ) sẽ cảm thấy khó ở gần bạn, vì mọi người sẽ xúm lại mà trêu, cái này là tính của dân Vietnam, không tránh được, kết quả, em ( Xinh Gái ) sẽ cố tránh xa bạn, thế thì còn cơm cháo gì nữa.

Nên nhớ câu này, con gái tinh lắm, chỉ cần chúng ta có ý định là họ sẽ biết ngay.

Tiếp cận đối tượng:

Về cơ bản, những bạn đọc đến đây đa phần là thuộc con trai loại 2 như tôi rồi, bởi thế, đứng trước 1 người đẹp thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lép về bởi bao anh chàng loại 1 ngoài kia hoặc ngay cả những thằng tình địch loại 2 đang ngắp nghé. Nói chung, chúng ta là những người hơi lép vế. Chúng ta nên biết rằng, một bông hồng đẹp thi ai cũng muốn hái, bởi thế, con gái đẹp thì xung quanh có nhiều vệ

tinh là điều tất nhiên, chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta xấu hơn những anh loại 1, đó là 1 thiệt thòi đáng kể, nhưng được cái tạo hoá cũng công bằng lắm. Bởi vì chúng ta xấu, nên ta dễ nguỵ trang khi tiến đến gần nàng hơn. Cái này chắc dễ hiểu, bởi những anh chàng tầm tầm như chúng ta thì không thể khiến thiên hạ đánh giá là muốn chiếm được người đẹp.

Chớ có ngại, tự ti, hay thất vọng nếu biết nàng đã thương thầm trộm nhớ ai đó. Cái đó là tất nhiên thôi, con gái trong đầu lúc nào chả có thần tượng, cái việc của chiến thuật là đưa cái hình ảnh của ta vào đấy, cho out cái thằng thần tượng kia đi. Cứ phải tự tin và quyết tâm, mục tiêu của ta là em, và dù cho con tim của em có đang hướng về một trong những anh chàng loại 1 đào hoa phong nhã hay mấy chàng tình địch loại 2 thì ta cũng không bao giờ từ bỏ mục tiêu.

Đó là phần chuẩn bị về tư tưởng, cái đoạn sau này mới là hết sức quan trọng, vì nó quyết đinh sự thành bại của chúng ta. Đó là hành động. Nghĩ là 1 chuyện, mà tiến hành làm "chuyện" lại là một vấn đề phức tạp và khó khăn hơn nhiêu, vì sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra mà ta không lường trước được.

Ngoài giờ: Nhưng đấy là cái hay của cuộc sống, cuộc sống mang đến những điều mà có mơ cũng không thể mơ được, nếu cuộc sống mà cứ đi theo qui luật nhất định thì có gì vui vẻ nữa.

Thêm nữa, phản ứng với những "cái hay" của cuộc sông sẽ càng chứng tỏ "bản lĩnh của con trai loại 2".

Phần chuẩn bị:


Vấn đề đầu tiên mà tôi nói đến là "Đẹp trai". Không được giật mình. Đẹp trai ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ kém Đan Trường ,Lam Trường chút xíu hay lộng lẫy hào hoa hấp dẫn như mấy diễn viên Hàn Quốc. Nếu vậy thì các bậc tiền bối loại 2 và chúng ta chắc về hưu hết từ lâu rồi, và dân số thế giới đâu có đến 6 7 tỉ như ngày nay ( cái này nói cho vui ). Đẹp trai ở đây, tức là tác phong của chúng ta, cách ăn nói của chúng ta, cách cư xử của chúng ta. Đầu tóc phải gọn gàng, nên nhớ gọn gàng không có nghĩa là nếu đầu không có keo bọt bóng lộn thì không ra khỏi nhà. Tác phong, cách ăn nói lịch sự, đứng đắn, cộng với bề ngoại ngăn nắp sẽ khiến cho em tôn trọng lời nói của mình.

Nói không đâu xa, ví dụ như cô em Xinh Gái gì đó ở đây, nổi tiếng ăn nói hỗn láo, nhưng sẽ dùng từ ngữ khác nếu nói chuyện với 1 anh mặc comple hay quần thụng áo sơ mi cắm thùng, và sẽ rất khác khi nói với 1 chàng loại 1 quần ngộ, đầu tóc bóng mượt, nhuộm vàng khè như tổ chim dột dột.

Cách ăn mặc cầu kì chải chuốt, sẽ khiến cho chúng ta trông giống Mã Giám Sinh, ai mà chưa biết Mã Giám Sinh có thể tham khảo mấy phần đầu tiên của chuyện Kiều của ông cụ Nguyễn Du ngày xửa lang thang ở Côn Sơn, nếu tôi nhớ không nhầm. Đại loại là ít con gái khoái Mã Giám Sinh lém.

Vấn đề thứ 2 là phải có nguồn tài chính. Cái này sẽ phân tích sau, nhưng đại thể "có nguồn tài chính" không có nghĩa là phải đi a gù, tay cầm cái máy tít tít đời mới.

Tài chính:


Trên đời, khó kiếm được cái gì miến phí, nếu như không nói là không có cái gì. Ngay cả những thứ hết sức tầm thường đơn giản còn có giá, huống chi là cái thứ to lớn, trọng đại như tình yêu. Qua cầu thì có lệ phí qua cầu, đi đường thì có lệ phí đi đường, sau này qua hầm Hải Vân thì cũng có lệ phí qua hầm, bởi vậy có thể nói, muốn có được tình yêu thì phải trả tình phí, không ít thì nhiều. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chúng ta không nhất thiết phải là con nhà triệu phú, đi đến đâu rắc tiền đến đây. Muốn làm quen với em thì ít nhất trong túi cũng phải có dăm ba nghìn, thình thoảng chẳng may gặp em còn mời đi uống nước nói chuyện. Cái này là tôi không tính đến trường hợp ta " tập kích " em trên đường đi học về. Hay như đến ngày sinh nhật gì đó, còn có cái để mà tặng em. Nhiều trường hợp, ta còn phải đi đường vòng, tức là cua bạn bè của em trước, rồi mới đi đến em, nói tóm lại là phải mất tiền.

Kiên nhẫn, gan lì :
Cái này là 1 đức tính không thể thiếu được của người đi chinh phục trong tất cả các lĩnh vực, không cứ gì chỉ là tình yêu. Em càng xinh, càng đẹp thì càng khó khăn, càng mất nhiều thời gian, và mất nhiều thứ nữa.

Các cụ có dạy "Đẹp trai không bằng chai mặt", đẹp trai chắc chắn là bọn hào hoa phong nhã còn chúng ta, chúng ta là những chàng loại 2 thôi, nên phải chai mặt. Tuy nhiên, như đã nói ở trên khá xa, cung cách xử sự của chúng ta phải lịch sự, có nghĩa chúng ta là những con người có văn hoá, có tự trọng. Có tự trọng không có nghĩa là có tự ái. Lòng tự ái sẽ chỉ làm cản trở vấn đề. Cái này chúng ta có thể kiểm nghiệm qua rất nhiều thứ, có nhiều tình bạn đổ vỡ chỉ vì lòng tự ái quá cao, đại loại là như thế, vì đây là chủ đề tình yêu nên chuyện kia chỉ nói qua cho mọi người hiểu, không đi sâu.

Có nhiều người bảo "Không làm sao hiểu được con gái", chẳng qua đó chỉ là những lời biện bạch của kẻ thất bại, còn chúng ta, chúng ta là những anh loại 2 với những cái đầu đấy sáng tạo, sao có thể nói câu đó được đúng không nào.

Con gái thường nhút nhát, e thẹn, đôi khi "nói có là không". Nếu chúng ta cũng nhút nhát, sợ bẽ mặt nếu bị từ chối, cảm thấy không tự tin nếu thấy em quá nghiêm túc hay bị từ chối vài lần đã đêm về ôm gối không ngủ được thì giải tán đi cho nhanh chứ tán tỉnh làm cái gi cho mệt.

Tuy nhiên, 1 giọt nước có thể làm tràn li, cái gì quá cũng không bao giờ tốt cả, phải biết điều chỉnh đúng mức thôi, người ta không thích mà cứ cà chọt cà chọt thì sẽ héo sớm.

Như vậy, chúng ta đã có đủ về cả kiến thức lẫn tư tưởng trong công việc chinh phục đấy gian nan và thử thách.Trong cuộc chơi này, giai đoạn mở đầu là rất quan trọng, giai đoạn làm quen.

Tuy nhiên, có nhiều người trong này đã quen biết rồi, việc tiếp theo là làm sao để mối quan hệ đó đi được xa hơn, đó là một vấn đề khác, tôi sẽ đi từ dưới lên trên, tức là giúp những người có đích rồi nhưng tiếc là cái "đích" đấy không biết mình tồn tại trên đời.

Trước hết, xin nói rằng đây là vấn đề khó khăn, phức tạp và quyết định cơ bản đến sự thành bại của công việc, vì thế, chúng ta không thể làm ăn cẩu thả được bởi vì ai cũng biết ấn tượng đầu tiên có mức độ ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với người con gái. Càng gây được ấn tượng khó phai, khó phai khác với tốt nhé, thì cơ hội về sau càng cao.

Nói chung, các chiêu thức và chiến thuật trong phần này vô cùng phong phú và thú vị, từ đơn giản đến phức tạp, từ không nguy hiểm đến hết sức nguy hiểm. Trên thực tế, các phương pháp làm quen đơn giản được dùng khá phổ biến bởi vì nó... đơn giản và có thể đạt hiểu quả tức thì. Cũng giống như làm toán, bao giờ cũng thử những cái đơn giản trước khi động đến đao to búa lớn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, cuộc sống không chiều theo ý ta, nhiều khi điều kiện ngoại cảnh khiến cho sau khi áp dụng 1 loạt những phương pháp đơn giản mà vẫn không có kết quả. Đối với nhiều tên vớ vẩn, yêu cho vui, khó thì nản là chắc chắn từ bỏ rồi, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta đã xác định mục tiêu ở phần trước rồi, ngày nào cũng được tiêm tư tưởng " chiếm được em " vào đầu, sao có thể bỏ dở thế được, nếu thế khác nào ta là bọn "quân tử " như cô em Baby gì đó " thắc mắc ". Bởi thế mà mới sinh ra những cách làm quen hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, nguy hiểm thì được trả giá cao cho sự nguy hiểm, đại loại là em sẽ nhớ cái mặt của ta hơn hay ngược lại.

Đó là phần mở đầu giới thiệu của nghệ thuật làm quen, trong tình yêu chân chính.

Làm quen đơn giản:

Vì kiểu làm quen này đơn giản, nên tôi chỉ trình bày hết sức đơn giản, sơ lược. Bạn có thể viết 1 cái thư đơn giản có nội dung như " Chào bạn, mình muốn làm quen với bạn " , hay làm quen với bạn bè của nàng trước, rồi sau đó tiến tới nàng,. vân vân và vân vân. Nhưng nói chung, những cách làm quen như vậy không gây được ấn tượng mạnh trong tâm trí nàng. Với cách làm quen như vậy, trong mắt nàng, mối quan hệ ấy chỉ là ngoại giao bình thường, và con đường đến được trái tim của em là vô cùng khó khăn và vất vả.

Thêm nữa, như đã nói rất nhiều lần, con gái xinh cũng có nghĩa là nhiều tình địch, sử dụng 1 chút kiến thức toán học về xác suất, chúng ta có thể tính ra là sẽ có hơn 1 thằng tình địch sẽ có trong đầu kĩ thuật làm quen tốt hơn "đơn giản" và hơn nữa là những thằng tình địch đã xây dựng được mối quan hệ tốt với nàng.

Chính vì những cái khó khăn và trở ngại như vậy, nên những bậc tiền bối loại 2 của chúng ta, những con người có cái đầu vô cùng sáng tạo, đã tiến thêm 1 bước dùng những kĩ thuật làm quen vô cùng mạo hiểm, giống như đánh bạc, 5 ăn 5 thua vậy. Tuy nguy hiểm nhưng hiệu quả thì cực kì.

Làm quen "không đơn giản":


Trước hết, tôi xin trình bày qua sự hình thành của kiểu làm quen này.

Tâm lí của con gái không giống như chúng ta, họ cơ bản là những con người yếu đuối, mềm yếu, dễ động lòng và "nhớ rất dai". Khi có 1 sự kiện " bất bình thường " tác động, họ sẽ suy nghĩ về nó nhiều hơn chúng ta, và chắc chắn bộ não của họ sẽ ghi nhớ nhiều hơn chúng ta.

Có không ít người đẹp luôn tỏ ra là người cứng rắn, vô tình, nhưng chúng ta không nên tin vào cái đấy. Họ vẫn chỉ là con gái mà thôi, vẫn có những " đức tính" mà chúng ta " không có được ". Đối với những em như vậy, trong lòng họ thực sự rất dễ bị tác động, cái vẻ ngoài đó sẽ sụp đổ nếu chúng ta "chai mặt".

Khi chúng ta nói chuyện với họ, hay làm bất cứ một điều gì " bất bình thường", hay ngay chỉ 1 câu nói thôi, có thể lúc đó, bạn vẫn thấy họ như " mọi ngày" nhưng bạn có nghĩ rằng sau khi về nhà, họ không ôm gối suy nghĩ, đánh giá những gì đã xảy ra, hay tự cười một mình trước bàn học, viết tên của bạn lên giấy, hay ghi vào nhật kí câu nói của bạn, vân vân và vân vân.

Tóm lại, đó chính là tiền đề, cơ sở cho những cách làm quen mạo hiểm, nhằm gây nên sự chú ý nhỏ nhoi, nhưng " lỗ nhỏ đắm thuyền " các bạn ạ. Hờ hờ. Chúng ta chẳng cần nhiều, chỉ cần những cái nhỏ nhoi thôi, nhưng như Bác dã dạy, tích tiểu thành đại, từ những cái nhỏ nhoi, chúng ta sẽ có cả " một cơ nghiệp " đấy.Trong phần này, tôi chỉ xin kể qua mấy kĩ thuật mà các bậc đàn anh đã từng sử đụng. Ngày tôi còn học cấp II, trong hội của bọn tôi có 1 thằng rất khoái 1 em ở lớp bên cạnh. Đại loại, em đó xinh xắn lắm (đáng lẽ ra phải gọi là bạn, nhưng mà yêu đương thi con gái gì cũng em tuốt cho nó oai, hờ hờ). Ông bạn của tôi thật lòng lắm, cứ nhìn thấy em là tâm trí để hết lên mây, rất khổ. Trong trường tôi, em có tiếng là lạnh lùng, cứ ai hỏi đến chuyện yêu đương là bao giờ cũng nói "còn phải học", nên có bao nhiêu anh chàng suy tình chết gục, ngày đêm lượn quanh mà cũng chẳn gây được ấn tượng gì cho em. Trong đó có cả vài thằng loại 1 thì phải. Biết em có tiếng như thế, không thể đơn giản là 1 cái thư hay cú điện thoại là gây dựng được mối quan hệ. Nó, với cái đầu cực kì ma mãnh, quyết đinh chơi quả liều, 5 ăn 5 thua. Một ngày, em đạp xe trên đường về nhà, tự dưng có 3, 4 thằng " trông quen quen " đang " đua xe ". Và ầm 1 cái, một tai nạn nhỏ xảy ra, xe thằng bạn tôi tông vào em. Nhớ hôm đó, mình cũng là thằng tiếp tay cho nó. Em ngã, thằng bạn tôi lập tức chạy ra dựng xe của em lên, hỏi han "tình hình sức khoẻ", xin lỗi rất lịch sự, ( em nào có biết đằng sau cái lịch sự đấy là cả 1 quá trình ngày đêm nghiên cứu chiến thuật của bọn tôi ). Tiến xa hơn, thằng bạn tôi có "ngỏ ý" đưa bạn về nhà, nhưng em không nhận. Cũng đúng thôi.

Thế là từ đó, nó có được mối quan hệ với em. Đến trường, cứ nhìn nhau là 2 đứa nó cười, hờ hờ. Còn chuyện tiếp sau thì tôi không kể, bởi nó nằm ngoài chương.... trình.

Đó là vấn đề cá nhân, tiện đây, tôi có thể gợi ý vài chiêu với các bạn

Tìm hiểu nghiên cứu xem em có lớp học thêm nào không, cái này chắc tới 90% là có vì dân ta đi học thêm nhiều lắm, ai chẳng có 1 2 lớp. Đến đấy học, buổi tối càng tốt. Hôm nào "rảnh", kiếm cái đinh, chọc thủng lốp xe của em, xe máy càng tốt ( vì càng khó dắt nếu thủng xăm ). Rồi việc tiếp theo thế nào chắc bạn biết rồi, xung phong ra dắt hộ " bạn " chứ còn sao nữa. Nếu chẳng may có mấy thằng rỗi hơi rách việc mở miệng bàn tán, thì mặc xác nó, càng tốt cho ta chứ sao, sẽ có tiếng là "ta làm vì nghĩa", chứ nếu mà dừng thì 1 là có lỗi với em, hai là " có tật giật mình ".

Một chút tiểu xảo là nên chờ cho em đau khổ 1 lúc thì hãy tới, khi đó, em mới thấm thía được sự thiếu hụt, khi đó giá trị giúp đỡ mới cao.

Nếu ai cảm thấy gan mình bé, không dám chọc lốp xe của em, có thể " bôi tạm " cái gì lên yên xe của em. Miến sao trông nó ghê ghê 1 chút. Tâm lí của con gái là "ưu sạch sẽ", bởi thế, sẽ không đời nào em chịu xé tờ giấy, lau qua qua rồi lên xe phóng về nhà như chúng ta thường làm. Hãy tỏ ra là 1 người đàn ông lịch sự, mang đến cho em 1 cái khăn lau. Một lần nữa, nhớ chờ 1 lúc đế giá trị của sự giúp đỡ lên cao.

Những cái ở trên chỉ là ví dụ, trong thực tế, các bạn có thế sáng tạo ta nhiều điều thú vị hơn, tuỳ thuộc vào tính cách của đối tượng và cái đầu của bạn chất lượng đến đâu.

Có một điều cấn nhắc nhở những ai muốn thử cái này, phải bình tĩnh làm đến phút cuối cùng, không được " nửa đường đứt gánh ", gây thiệt hại cho người ta rồi sợ quá bỏ đi thì đáng chết vô cùng.

Cái thứ 2 quan trọng không phải là dựng hiện trường mà là lời nói sau khi sự việc xảy ra, phải có tác động tình cảm chân thật.

Phải tính toán kĩ lưỡng và có tài bốc phét đóng kịch, bởi nếu làm không khéo thì gậy ông đập đầu ông, đừng bao giờ mong có cơ hội gặp lại em nữa. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện, có thể sử dụng độc chiêu cuối cùng " chẳng qua là tại vì anh quá thích em nên mới lỡ dại ", hờ hờ, nếu hiệu quả thì bạn đã đi được một bước rất dài.

Quan tâm chăm sóc:

Qua những phần trước, chúng ta đã đi từ chuẩn bị đến làm quen. Tuy nhiên, làm quen mới chỉ là bước thứ 2 mà thôi, cái này chắc ai cũng hiểu. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là xây dựng được hình ảnh của mình ở trong tâm trí của em, khiến cho em cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi 1 ngày không nhìn thấy ta, không nghe được giọng nói của ta hay như thời buổi công nghệ phát triển hiện nay là không chat được với ta 1 vài câu hoặc bét nhất cũng là 1 cái tin nhắn offline.

Như đã nói ở bài trước, con gái luôn có những đức tính mà chúng ta khó có thể có được, nhờ những "đức tính" đó mà chúng ta mới có cơ hội khoét sâu vào tấn công để giành chiến thắng. Cơ bản, là con gái ai cũng cần sự quan tâm chăm sóc.

Thông thường, những chàng trai loại 1 là những người sống sung sướng quen rồi, các em chạy theo suốt ngày nên đâm ra cao ngạo kiêu căng. Chúng, những chàng loại 1, thường là những rất vô tình, chúng thường hay quên thậm chí không thèm quan tâm đến ngày sinh của người "yêu quí chúng". Cái đó cũng dễ hiểu, vì "hoàn cảnh" của chúng khác chúng ta rất nhiều, đâu có phải lặn lội ngày đêm đi dành từng điểm, từng điểm một với nàng như những thằng loại 2 chúng ta nên rõ ràng không hiểu được "giá trị " của sự quan tâm.

Đấy, bọn con trai loại 1 là như vậy đấy, thử hỏi con gái sẽ tủi thân thế nào khi mà họ dành tình cảm, sự quan tâm đến những chàng loại 1, họ ngày đêm suy nghĩ làm sao để chúng vừa lòng trong khi những chàng đó lại không coi mình ra gì, ngay cả đến 1 sự quan tâm nhỏ nhoi như một món quà của một chàng trai "lịch sự" trong ngày sinh nhật.

Biết được điểm yếu này, chúng ta sẽ phải tận dụng và khai thác triệt để, như đã từng nói, chúng ta phải xác định mình là những thằng chai mặt, nên hãy dùng kế "Mượn gió bẻ măng" hay giết địch khi ngươi đã bị thương để kiếm được cái nhìn thiện cảm của em. Tiếp cận em là điều kiện kiên quyết. Cái này hoàn toàn đúng, những ai giờ đang ở nước ngoài nhưng lại ngóng trông mối tình để lại nơi quê nhà thì đừng có cố tạo cho mình nhiều hi vọng để rồi đau khổ với thất vọng.

Ngoài giờ:


Cái này áp dụng ngay cả với những người có người yêu rồi. Tôi là tôi khoái nghe lời các cụ dạy, "xa mặt cách lòng". Tôi không có ý bảo bạn là không tốt và cũng không có ý gì với người yêu của bạn cả. Hãy tự an ủi bản thân, yêu không có nghĩa là sở hữu mà là để cho người yêu được hạnh phúc. Nhưng ai không đồng ý thì cũng đúng thôi, cái đó tôi hiểu.

Như đã nói ở trên, tiếp cận về mặt không gian là điều kiện kiên quyết. Có thể tìm hiểu một vài lớp học thêm của nàng. Cái này thì 90% là sẽ tìm được bởi vì bây giờ ai vác trên vai vài ba lớp học thêm để "nâng cao kiến thức" và cũng để "nâng cao khả năng giao tiếp với bạn bè, mở rộng mối quan hệ.

Hãy cô gắng làm nổi bật mình trong mắt nàng, nếu có tài, hãy trở thành "học trò cưng của thầy/cô giáo dạy thêm", nhưng cũng đừng nên lộ liễu quá, nàng lại bảo chúng ta là kiêu căng, ngạo mạn. Nếu cái đầu không đủ thông minh để trở thành học sinh cưng thì hãy thử tìm hiểu sở thích của nàng và nghiên cứu về cái đó. Lấy ví dụ như em khoái chú Lam Trường, thì hãy thử 1 ngày vác 1 cái đĩa của chú đó đến để lên bàn, làm sao để em nhìn thấy nhưng đừng lộ liễu quá. Đây chỉ là 1 ví dụ đơn giản, trên thực tế còn rất nhiều và nhiều lắm. Hãy sử dụng cái đầu.Thêm nữa, dành 1 ngày về muộn để điều tra đường đi học về của nàng, nếu nàng đi về 1 mình thì tốt, nhưng nếu đi cùng bạn thì cũng cố tìm xem đến đoạn nào nàng sẽ đi 1 mình. Và tiếp theo thế nào, bạn biết rồi đấy. Cái tình huống này đòi hỏi phải là người "dũng cảm" và có lòng "quyết tâm". Hãy đi theo nàng về nhà, đại loại như hộ tống. Sẽ rất tốt nếu lớp học vào buổi tối. Không gian tối sẽ khiến nàng có được cảm giác che chở của 1 người con trai, rất có ích. Đặc biệt là các em xinh, càng xinh càng sợ.

Ở đây, ai cũng phải công nhận với tôi rằng, muốn có tình yêu thì phải chấp nhận mất "tình phí", không ít thì nhiều. Giống như một nhà kinh doanh vậy, muốn có lợi nhuận là bạn phải biết đầu tư, so sánh có vẻ hơi khập khiễng nhưng nó na ná như thế. Nhưng, có nhiều bạn tôn thờ chủ nghĩa tình yêu tươi đẹp sẽ hỏi tôi là "Tình phí để làm cái gi". Một trong những câu trả lời là để thể hiện sự quan tâm chăm sóc. Một ví dụ vô cùng phổ biến, mua quà tặng.

Tặng quà, từ bao đời nay đã là 1 trong những cách để các chàng trai thể hiện sự quan tâm của mình đến "người mình yêu quí". Có thể nói, đó là cách cổ xưa nhất ( vì ngày xửa ngày xưa các cụ làm gì có lớp học thêm hay xe máy để mà chọc thủng lốp ), phổ biến nhất và cũng khá hiệu quả. Tuy nhiên, nếu không biết tặng quà "đúng cách", có thể dẫn đến "gậy ông đập đầu ông", công lao từ khi làm quen đên lúc đấy coi như đổ xuống sông xuống biển, lại còn khiến em có con mắt không "như bình thường" với ta nữa. Một cách đơn giản là "mất cả chì lẫn chài".

Đại loại, trong tình yêu, nếu người con gái mà bạn chọn không phải là loại ba lăng nhăng bốn lít nhít, yêu @, khoái di động thì giá trị của món quà không phải là vấn đề cần quan tâm, THỜI ĐIỂM TẶNG QUÀ và CÁCH TẶNG QUÀ mới là điều đáng nói.

Tặng quà vào ngày lễ, ngày sinh nhật:

Trong những ngày này, tặng quà là chuyện hết sức bình thường. Chắc chắn, không chỉ có mình bạn tặng quà cho em, nên mục đích là gây sự "chú ý" của em về món quà của chúng ta là cái cần đạt được. Bởi thế, thời điểm tặng quà là rất quan trọng. Nói một cách trừu tượng, chúng ta phải làm sao món quà đáng giá 10.000 nhưng khi em nhận thì nó trở thành 100.000. Về thời điểm tặng quá, tôi có học hỏi được từ những cao thủ thế này, hãy là người đầu tiên tặng quà cho em. Hoặc bét nhất là trở thành người cuối cùng.

Lấy ví dụ ngay ở bản thân của tôi đây. Hồi cấp 3, vào cái ngày phụ nữ quốc tế, quên xừ nó ngày gì rồi. Tôi đã đạp xe suốt chiều dọc của thị xã trong đêm mưa tầm tã chỉ để tặng em 1 bông hoa, giá cũng rẻ, chỉ có 5.000. Lúc đấy là khoảng 8h30 tối rồi. Em cầm hoa chỉ nói cảm ơn và cười thôi, nhưng mà tác động mạnh mẽ lắm. Chỉ tiếc là hồi đấy, có thằng khác cao thủ hơn, nên tôi chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn em đi với người khác, tự trách mình "kém cỏi" cần phải "phấn đấu" thêm. Nhớ lại ngày đó ta "ngây thơ", "nhút nhát", thấy con gái là chạy mất dép, có đứng lại thì cũng chỉ ậm à được vài câu rồi "tớ đi có việc tí", chứ bây giờ thì thành cao thủ võ lâm rồi, công lực đầy mình, cua đâu đổ đấy ( khoác tí cho thiên hạ sợ ).

Như đã nói, tiền bạc không phải là vấn đề chính, tấm lòng mới là quan trọng. Chú nào không có tấm lòng,thì chắc là chẳng chịu bỏ tâm huyết ra để làm sao là người đầu tiên tặng quà cho em hay lặn lội 9, 10h đêm để trở thành người cuối cùng. Có 1 điều đáng nói ở đây là "tấm lòng" không có nghĩa là "chân thành", Mặc dù tiền bạc không phải vấn đề, món quà không cần phải sang trọng. Nhưng sơ sài có nghĩa là không tôn trọng người nhận quà. Như thế khác nào tự trừ điểm mình.

Ở phần trước, chúng ta đã đề cập đến nghệ thuật và những tiểu xảo khi bạn muốn tặng quà cho người mình mến mộ trong những dịp lễ, tết. Tuy nhiên, sự thật là không phải lúc nào cũng có ngày lễ tết để tặng quà, nhìn đi nhìn lại, 1 năm có 1 lần sinh nhật, 1 lần 8-3, 1 lần 14-2 ( nhưng ngày này không được dùng nhiều lắm, nhất là với những người chỉ đang trong giai đoạn xây dựng mối quan hệ hay nói đúng hơn chúng ta chỉ mới là giám thị hành lang, bởi vậy tặng quà trong ngày này sẽ khiến người con gái cảm thấy khó xử, hay na ná như vậy ).

Tóm lại, chỉ thấy có 2 ngày khả dĩ ( trong 365 ngày), như thế thì quá ít, không đủ chất lượng được.

Do đó, tặng quà ngày thường mới là thượng sách. Món quà không cần phải quá sang trọng, tình yêu chân chính cao đẹp không dựa trên tiền bạc, dựa trên sự chân thành và sự dũng cảm cộng gan lì. Điều quan trọng ở đây là tặng thế nào để cho nó hợp tình hợp lí, em không cảm thấy khó khăn hay miễn cưỡng khi nhận quà. Nhớ kĩ, có 1 điểm phải tuyệt đối tuân thủ là không nên tặng quà ở chỗ đông người, điều đó sẽ khiến cho nhiều tên vô công rồi nghề ( cả con trai lẫn con gái ) xúm vào bàn tán, trêu chọc, không những khiến cho em khó xử mà không biết đến bao giờ ta mới có cơ hội "được em nhận quà" lần nữa.

Dưới đây là chiêu của một số cao thủ:


Tặng báo: Cái này là điều dễ làm, và điều kiện kinh tế cũng không yêu cầu quá đáng, hay nói cách khác là dễ "bảo trì". Tặng báo gì thì chắc người bình thường cũng hiểu được ( rõ ràng là không phải mấy thứ như An ninh thế giới hay Pháp Luật, Hôn nhân và gia đình rồi ). Các hits hiện nay có thể là Thế giới Phụ nữ ( tên này nghe không hợp lắm ), Hoa học trò ( mother life, báo là cải nhưng các em khoái nhìn ảnh Đan Trường, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc ), Mực tím,...

Kĩ thuật tặng. Hỏi vớ vẩn lung tung "Em ( ấy ) đọc "tên báo" không " ( tuyệt đối cấm những tư ngữ thô tục như "bà", "mày", rất mất lịch sự ). Em trả lời là "có" thì " Anh (Tớ) có số mới đây, nhưng mà có tới 2 tờ, cho em (ấy) 1 tờ ". Nhớ cười bình thản, tự nhiên nhé, không được tỏ thái độ âp úng, kì cục lắm. Nhưng nếu em bảo "không". " Báo đấy hay lắm đấy, anh ( tớ ) có 1 tờ đây, cầm mà đọc thử đi nhé ", lại phải cười tự nhiên.

Nếu em còn cảm thấy ngại, thì chắc chắn sẽ từ chối vài lần, bởi thế, bạn lại phải làm thằng "chai mặt", nhưng nếu em "mạnh mẽ quá " "Cút đi cho người ta nhờ", thì nhớ phải đi nhé.

Nếu bạn đã từng có cơ hội vào phòng của con gái, chắc hẳn bạn sẽ nhìn thấy rất nhiêu đồ, cô nào cũng có con cún hay con gấu bông to vật để ôm khi nằm (lúc đó chỉ ước mình là gấu bông nhể ) hay bét nhất là mấy cái thiếp, hay quà mà họ nhân được được bày và quan tâm hết sức trân trọng. Vì thế, có thể nói, họ rất thích được người khác tặng quà. Và đó là lí do mà cái phần Nghệ thuật tặng quà được đề cấp tới nhiều lần như vậy.

Tuy nhiên, "đánh giặc" mà chỉ có 1 chiêu thì chẳng mấy chốc sẽ bị "bắt bài" ngay, ta cần có nhiều hơn.

Rủ đi chơi.

Đây là 1 trong những điểm mấy chốt của trận đánh, vì trên thực tế, nếu bạn có thể rủ em đi chơi với bạn và chỉ với bạn thôi hơn 2 lần thì bạn có thể hi vọng vào một kết quả khá tốt đẹp bỏi vì đi đến lần thứ 3 thì không còn là "biện pháp ngoại giao" của nàng nữa rồi.

Vậy, làm thế nào để rủ đi chơi. Chắc chắn các bạn sẽ hỏi điều này. Thú thực với các bạn, đây là 1 câu hỏi khó, bởi nếu rủ không đúng sách, sẽ làm khó cho cả bạn và nàng. Nếu điều đó xảy ra, thì cơ hội thứ 2 sẽ hơi khó xảy ra.

Điểm mấu chốt của vấn đề ở đây là bạn biết nắm bắt được "cơ hội để rủ đi chơi". Đó là thời điểm mà bạn có thể nói câu "Thế thì mấy hôm nữa đi chơi lung tung không". Vậy, cái gì là điều kiện để đánh giá lúc nào là giờ G. Điều đó là của bạn, bạn phải là con người nhạy cảm, khéo léo và láu cá nữa. Tuy nhiên, tôi xin lấy 1 ví dụ để các bạn hình dung. Khi bạn nói chuyện với em, mà em nói câu "Dạo này chán quá,.... ". Đây rồi, đấy chính là thời điểm đấy các bạn ạ. Còn đợi gì mà không buông một câu "Thế thì mấy hôm nữa, kiếm chỗ nào loăng quoăng không". Điều này hoàn toàn dễ làm, và nếu em có từ chối thì bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy khó xử tẹo nào.

Vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ là, nếu đã rủ được em đi chơi rồi, thì bước tiếp theo là gì. Nếu như mới chỉ là lần đầu tiên, thì hiếm khi con gái chịu lên xe của bạn ngồi. Đặc biệt nếu như em có xe máy. Thêm nữa, đi chơi ở đây không có nghĩa là lên xe, đi lung ta lung tung, lượn lờ tốn xăng hít bụi rồi về. Con gái nghiêm túc, ít người khoái như thế.

Nếu bạn được sinh ra trong 1 gia đình tầng lớp thượng lưu, có thể rủ em đi chới bowling, hay mấy trò của giới quí tộc.

Nhưng đa số chúng ta ở đây, được sinh ra có đủ ăn đủ mặc, có net để nghịch là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nên mấy cái "quí tộc" ở trên ít người dùng được. Công viên thì không phải là địa điểm hay rồi, trừ khi bạn sống ở chỗ khác, chứ ở thành phố HCM mà rủ em vào công viên thì chỉ cần vừa nói hết câu "Vào công viên chơi đi em" là sẽ bị em dính ngay chữ "đầu óc đen tối" trên trán, thế thì chẳng còn làm ăn gì được nữa là cái chắc.

Có 1 địa điểm mà tôi có thể gợi ý cho các bạn là các quán nước. Tuy nhiên, phải biết "chọn mặt gửi vàng", không thể cứ thấy cái quán nào cũng nhảy vào được, hãy tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, khung cảnh đẹp, đầy đủ ánh sáng một chút vì đây chỉ mới là trận đánh vòng ngoài..

Chúc các bạn trẻ thành công!:D Thành công thì quay lại bày kinh nghiệm cho tui với!
:em36:
Nguồn: www.gôgle.côm :)>-
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top