Zephyr
Nấm bình thường

ĐH Thuỷ Lợi : ngập lụt liên miên. Sinh viên ra trường đảm bảo có đủ kiến thức để mở quán bán trà đá
ĐH Giao thông : Tắc đường ngay trước cổng trường
ĐH Kinh tế : "Đi muộn 1 phút nộp 5k"
ĐH Thương mại : ai bảo anh.......e hèm, e hèm, đưa phong bì cho tôi.
ĐH Công Đoàn : Đã đi đến trước cửa công - Ngoài thì là lý, song trong là tiền
ĐH Luật : Thực tế cho thấy bộ luật quốc gia có thể tóm tắt ngắn gọn bằng câu :"Trăm hay không bằng tay trong"
ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ : Kinh kông chạy lông nhông
ĐH Y: Lương y như tháng trước!
ĐH Dược : Căng tin có bán thuốc chuột cho những sinh viên thất tình
ĐH Hàng Không : phi công trẻ lái máy bay bà già
ĐH lâm Nghiệp : nước ta có rừng vàng biển bạc, các em cứ thoải mái chặt phá đi
ĐH Mỏ : 100% số sinh viên đăng ký vào khoa Đào
ĐH Nông Nghiệp : Trên đồng cạn dưới đồng sâu - Chồng cày, vợ ở nhà lầu ngồi chơi
ĐH phòng cháy chữa cháy : mở thêm khoa đốt nhà để tạo công ăn việc làm cho khoa chữa cháy
HV Cảnh sát: xử bắn tội cãi giảng viên.
Đại học Ngoại Thương : Có ngoại tệ ..thì em mới thương anh được!
ĐH Ngoại giao: Môn bắt buộc và kiểm điểm gần cả quá trình là môn PR chém gió
ĐH Răng hàm mặt : Mùa xuân là Tết trồng răng - Làm cho đất nước nhiều thằng móm hơn.
ĐH sư phạm : khẩu hiệu của trường : "làm thầy mày.. không nên đố"
ĐH sân khấu điện ảnh : cảnh quay sinh viên nữ khóc ông bố, ra thăm con bị tai nạn chết : "Bố ơi con đẻ bố ra làm gì" (các bạn phải tự biết ngắt câu đấy nhá)
ĐH xây dựng : các sinh viên không đủ điểm vào khoa chống lầy sẽ được chuyển xuống khoa chống ề
ĐH điện lực : cắt điện là quốc sách
HV tài chính : bộ giáo dục đào tạo dự kiến đổi tên trường thành HV "Tiền Là Chính"
HV báo chí tuyên truyền : Trước cổng trường chăng biểu ngữ : "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét"
HV kỹ Thuật Quân Sự : kày như trâu..húc đâu chết đó (trốn học 1 buổi xử bắn luôn)!!
ĐH Bách Khoa: Sinh viên chày cối-vô đối Bách Khoa??
HV Hải quân : bơi lặn là môn chuyên ngành
HV Ngân hàng : các em có thể mua bánh mỳ trả góp, vay bánh bao với lãi suất 1% 1 ngày
HV phòng không không quân : năm thứ nhất các em sẽ được làm quen với súng, pháo cao xạ. Năm thứ 2 các em làm quen với máy bay. Năm thứ 3, môn chuyên ngành của các em là bắn chim. Năm thứ 4 các em sẽ được thực tập lấy thân mình chèn pháo.
HV Y dược học cổ truyền : Sinh viên ra trường có thể pha chế rượu rắn, rượu tắc kè...nấu cao hổ cốt chuyên nghiệp