Nhật: Cứ 5 người thì có 1 người sở hữu DS

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Theo bản thống kê mới nhất tại Kotaku thì tỉ lệ người dân sỡ hữu hệ máy game cầm tay hai màn hình của Nintendo hiện nay là 20,5 %. Con số được tính toán từ việc so sánh dân số hiện tại với số lượng máy DS bán ra tại thị trường này.



Bất kể thông kê trên đã gộp chung cả NDS Fat, NDS Lite và DSi lại với nhau thì con số trên cũng thật là ấn tượng đối với một hệ máy game được ưa thích. Tỉ lệ tại thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ lần lượt là 9,9 % và 9,5 %. DS có vẻ như đang rất thuận lợi trong việc vương lên trở thành máy game bán chạy nhất mọi thời đại. :clapping[1]:
 

Tirexxx

Khủng long chân dài
Thành viên BQT
Tưởng tượng, trong khoảng 40 năm nữa !
Thay vì, những người già gặp nhau sẽ nhậu hay đánh cờ, thì họ sẽ ... móc DS ra mà chiến Mario Kart, Pokemon hay Yu-Gi-Oh!! ;))
 

boyson5012

N-Club <span style="color: rgb(255, 0, 0);">MarioK
Lúc đó già rồi chỉ đủ sức chơi DS già cỗi chứ đâu còn sức mà đua theo các dòng máy mới nữa ;))
 

StephenChow

Nấm nhỏ
Tưởng tượng, trong khoảng 40 năm nữa !
Thay vì, những người già gặp nhau sẽ nhậu hay đánh cờ, thì họ sẽ ... móc DS ra mà chiến Mario Kart, Pokemon hay Yu-Gi-Oh!! ;))
Câu chuyện này tui đã đề cập 1 chủ đề từ lâu rồi, ngày xưa tui và mấy đứa bạn đều ao ước 1 con robot Hesman nhưng thằng thì ko có, thằng thì có 1 con nhỏ. Khi kể lại mới nói là mai này già tầm 70-80 tuổi mỗi thằng mua 1 con Hesman cho hoài cổ, khi ra hồ đánh cờ tướng ôm theo con Hesman cho nó sành điệu =))
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Câu chuyện này tui đã đề cập 1 chủ đề từ lâu rồi, ngày xưa tui và mấy đứa bạn đều ao ước 1 con robot Hesman nhưng thằng thì ko có, thằng thì có 1 con nhỏ. Khi kể lại mới nói là mai này già tầm 70-80 tuổi mỗi thằng mua 1 con Hesman cho hoài cổ, khi ra hồ đánh cờ tướng ôm theo con Hesman cho nó sành điệu =))
thanks cho tip người hoài cổ, bác giống em :laugh[1]:
 

StephenChow

Nấm nhỏ
Tuổi thơ của tui nói chung cũng ko khá giả gì nhưng tầm tầm bè bạn có 10 mình cũng đươc 6-7 phần

Từ những bộ truyện tranh như Doremon, Hesman, Teppy, Dragon Ball, Arale, Conan ... cho đến những bộ Phong Vân gần đây nhất đều đã kinh qua hết.
Năm tui lớp 2 là lần đầu tiên tui được sở hữu 1 máy chơi game đó là máy NES, sau đó là Brick Game :D, tối tối cứ làm bài tập về nhà xong là lại được chơi game đúng 1 tiếng, game mà tôi thích nhất hồi đó lại ko phải là Mario mà là những game dạng đấu đối kháng và những game thể thao như Xe Tăng, Ninja Rùa, Street Fighter :x và đặc biệt là Xếp Hình Tetris hê hê

Bẵng đi 1 thời gian dài khi game của Nintendo ko còn phát triển lắm ở VN (Sau thời SNES đĩa mềm) thì bắt đầu thích chơi PS1, nhà tui có mở 1 cửa hàng game có đủ cả game vi tính và game console, suốt ngày trông hàng cày kéo hết Starcraft, Quake, Diablo1 rồi lại quay sang đấu bài Yugi vui ơi là vui :P

Giờ cũng bắt đầu kết thúc công việc học tập và đi làm nhưng thời gian dành cho những game NES vẫn ko quên, ngày nào cũng phải đi 1 lượt Tetris cốt để nghe lại những bài nhạc vốn đã ăn sâu vào tiềm thức, nhạc xếp hình Tetris và Zelda là tui thích nhất.
Giờ cũng đang tính mua 1 cái Wii nhưng việc nhà còn nhiều nên chưa quyết định, cố phấn đấu từ nay đến cuối năm cho thoả lòng mong ước haha
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top