Zephyr
Nấm bình thường
Mở bát cái nhật kí bằng 1 ngày sáng lạnh trưa nắng tối có lẽ nhiều mây
.................
Sáng ngủ dậy,thọc tay vào quần...Chậc,Hà Nội mùa này lông rụng nhiều quá,có lẽ đã đến mùa thay lông...chà chà
.................
Dạo này cứ thế nào í nhỉ...người chả ngợm...khó ỉa thế...
.................
Vừa ngủ dậy,trong người cảm thấy uể oải,ăn xong mới nhớ ra là lúc nãy mới rửa mặt mà quên chưa đánh răng....Nghễnh ngãng quá rồi,chậc.
.................
Liên khúc...Hảo Hảo Tôm Chua Cay...
.................
Hnay trời nắng to,nắng vỡ đầu vỡ mặt,may mà mình ngủ trong nhà,dậy thì thấy mọi người bảo thế,may thật.
.................
Đêm qua mình định đi chơi,nhưng lại sợ nắng nên lại ở nhà trong nhà,sáng dậy mẹ bảo đêm qua trời nắng,chán thật...
.................
Hnay trong lòng thấy vui vui,vì lâu lắm rồi mới ra đường nhặt được của,nhặt được 1 cục pin điện thoại bị chèn hơi nát,thích thật,mình quả là 1 người may mắn...
.................
Lúc sáng ngủ dậy gội đầu,mắt nhắm mắt mở thế nào lại gội = sữa rửa mặt Mỹ Hảo,chết thật,tóc xơ xác hoang tàn,nhưng lại có mùi chanh,thơm thơm
.................
Mầm tình bắt đầu nổi loạn,hqua dậy thấy 1 con,hnay dậy thấy thêm 2 con,nhưng sao mình lại đếm được những 4 con nhỉ,à kái mụn ruồi,hí hí
.................
Nằm xem phim,tay xoa xoa mông mới phát hiện 1 cái nhọt,trời đất quỷ thần ơi...
.................
Vừa cãi nhau cả bà bán thịt lợn,rõ ràng cân điêu mà vẫn chối,mình mua nửa cân bà í cân có 5 lạng,cứ tưởng mình trẻ kon mà dễ lừa,mẹ kiếp !
.................
Mới cắt tóc,1 kiểu tóc mới và 1 khuôn mặt thật xinh zai,vì có người nói mặt mình giống mặt thớt,mà mặt thớt có nghĩa là mặt đẹp
.................
Sáng nay trời mưa,đêm qua dậy đúng 6 lần đi vs,có lẽ vì 6 quả trứng vịt lộn lúc chiều...báo mộng 66 chăng...
.................
Sáng dậy đi gia đường bị dơi mất 10 nghìn,thằng nào nhặt được của tao thì người yêu nó bị pháo dàn 2 lần/tháng
................
Vừa tắm xong mà sao cân lên lại sụt mất 2 kí lô là sao ta
................
Hôm nay là ngày chủ nhật,mình dậy sớm đánh răng rửa mặt cạo râu sạch sẽ xỵt lước hoa thơm lức xong rồi đi ngủ,hihi
...............
Có bạn rủ mình đi bán khoai nướng ở cổng BigC,quả này chắc cũng kiếm đủ đây,chà chà
...............
Tối đi uống bia thấy mấy thằng hát xẩm hát bài Mùa Đông Ko Lạnh,giới trẻ bây giờ thật là tuyệt
..............
Tự hào từ 2 bàn tay trắng đi nên vào tạo ra vô số nợ Cũng may có ông bà già hậu cần ko thì giờ này có khi lỗ đýt đang biến hình thành sao 8 cánh
..............
Sáng bị ngã giờ vẫn ê ẩm, dm thằng bán than và kon vếu to...
................
Chà,bữa ăn sáng hôm nay mình ăn thiệt là ngon,toàn phân là phân,thích thú thiệt
................
Hnay là 1 ngày rất hãm *** !!!
Đi ra bệnh viện để tìm người nhà,bà già đứng bên Hữu Nghị cứ chỉ phòng còn mình thì ở bên 108 cứ tìm.Đến lúc biết thì ra lấy xe sờ túi mất kả vé.Chạy bộ sang bên Việt Xô thì đứt con bà dép.Đời éo le...
Lúc sau quay lại 108 tìm vé xe thì nhặt được 150k,trời có mắt
................
Nếu ko có gì thay đổi thì tối nay lại tạch lô
................
Anh yêu em thật đấy Đm thằng nào nói điêu ăn lô 3 ngày
................
Muốn cầm 1 kục cứt để thử cảm giác thế nào...
...............
Thôi hnay kiểu j cũng phải ngủ đêm,dek thức nữa,thức đêm chơi đt đâm ra lại có cái thói xem XXX,mất dạy !
...............
À,tối nay mình được trượt lô,vui phải biết,thế là tiền đi tập tháng này từ thiện cho mẹ lô rồi,thôi cũng là 1 việc tốt để đức cho con cho cháu,ko sao
................
Nụ cười đầu tiên nở trên bờ môi quyến zũ của mình hôm nay là khi em Phúc ml vào pm " Rượu hầy " Ờ thì rượu nào
................
Hnay đi xuống nhà em Tú uống rượu,rất nà vui,mình về nhà nói chuyện với bạn cột điện,nhưng bạn cột điện nại đang sóc nọ nên đeó thèm trả lời,thế là ngáng chân bạn í,nhưng bạn í khỏe quá nên là mình ngã,đm bạn
................
Sáng nay mình đi chơi chat,ngồi cạnh máy chủ,thấy em nhân viên trông net thủ thỉ với chị chủ hàng : Chị ơi chị mua giấy vệ sinh đi,bọn khách nó đi vs ko có giấy nên toàn lấy quần áo em treo trong đấy để chùi...
Mình thấy tội nghiệp em í quá
................
Mình vẫn luôn thắc mắc...là mình khôn hay mình thông minh nhỉ Chà,khó thật
................
1 hình ảnh long lanh nhất trong ngày mà mình được nhìn thấy khi ngủ dậy...là giọt nước đái còn xót lại trên cọng lông rái...đẹp và long lanh thật
................
Mà tại sao người ta lại gọi là nhà vệ sinh nhỉ ? Vệ là bảo vệ,vệ sĩ.Sinh là sinh dục là sinh ga po,sinh ga po với bảo vệ thì liên quan chó j đến ỉa đái nhỉ,mình mà là Thủ Tướng mình sẽ bỏ từ nhà vệ sinh đi ngay,mình sẽ thay vào là Nhà Ỉa Đái
.................
Chào ngày mới xinh tươi,sáng vào nhà vệ sinh thấy 1 hình ảnh khá ấn tượng,3 cục cứt trương phềnh nổi lềnh bềnh nhìn vãi hồn , dm thằng chó nào chơi xấu,bịt mũi chạy ra sàn nhà trơn tí xòe.Chà,khũng khíp thiệt.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bài này hơi bậy nhưng để nguyên thì sẽ hay hơn
