Nhật Ký Forum NintendoVN (2007 & 2008)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
2h28 giờ VN, 14/10/2007
Buồn không có việc gì làm, spam có quy củ một chút vậy >:)

Ngồi trông forum, mốc mặt đợi xem cảnh anh em thác loạn như thế nào...=.=
 

Kawaii

Super Princess Peach
14-10 (Buổi offline định mệnh)

- Xin trân trọng giới thiệu các bạn, đương kim vô địch mới, đó chính là kawaii đã đánh bại anh Huydinh83 (cựu vô địch) đoạt hạng nhất trên tay và trong vòng tay âu ếm của anh Bảo^^
- Giật luôn cả giải vô địch pokemon >,<. Thịt luôn cả 2 mem nữ hiếm hoi của forum, cứ chờ xem hình anh ngoài trang chủ đi >,< há há (sao mình chảnh quá)
- Có lẽ kawaii là ngôi sao lớn của kỳ offline này >,<
 
Chiều tối 14/10, chuẩn bị học bài làm bài, tranh thủ post vài dòng, tình hình dạo này y chang ZeldaForever, học hành chiếm hết cả tuần, còn có ngày chủ nhật, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua forum xem tin mới :))
Đang chờ review của offline lần 3, mới tham dự được 1 lần, lần này và lần trước không đi :((
 

Kawaii

Super Princess Peach
15/10/07

- Thế mà nhanh ghê mới đây mà đã 1 ngày trôi qua, sự vấn vương dư âm còn lại trong con tim mình, nghe như vang vảng bên tai tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi offline vui tươi hạnh phúc, ước gì ngày nào anh chị em chúng ta cũng được offline nhỉ (chắc anh Bảo bán nhà quá)

- Sướng thật là sướng nhìn lên chiếc giường ngủ có treo bằng khen danh dự của buổi offline có chữ ký của anh Bảo chứng nhận cho sự vô địch của mình.

- Xem lại những tấm ảnh kia mới chợt nhận ra tất cả anh chị em ở N-Club này ko ai có thể thiếu trong lòng Kawaii >,<

- Tiếc thay cho những bạn ko tham dự được (ở ngoài HN là tội nhất) nhất là Nobita bạn ấy ko đi được mà ở nhà nhìn vào cái màn hình vô hồn kia chỉ để xem những gì diễn ra của buổi off định mệnh. Cố gắng lên No ơi bữa nào vào Hcm em sẽ dẫn anh đi off >,< Kawaii
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
15/10/07

Hôm nay ngày đầu tiên học ở NIIT , hơi thất vọng tí vì lớp chỉ có 3 móng nữ ~_~ Buồn đời ... chỉ còn hy vọng vào lớp anh văn kế tiếp :D Cố lên cố lên ^_^
 

vodoi_em

Nấm nhỏ
15/10/07

- Thế mà nhanh ghê mới đây mà đã 1 ngày trôi qua, sự vấn vương dư âm còn lại trong con tim mình, nghe như vang vảng bên tai tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi offline vui tươi hạnh phúc, ước gì ngày nào anh chị em chúng ta cũng được offline nhỉ (chắc anh Bảo bán nhà quá)

- Sướng thật là sướng nhìn lên chiếc giường ngủ có treo bằng khen danh dự của buổi offline có chữ ký của anh Bảo chứng nhận cho sự vô địch của mình.

- Xem lại những tấm ảnh kia mới chợt nhận ra tất cả anh chị em ở N-Club này ko ai có thể thiếu trong lòng Kawaii >,<

- Tiếc thay cho những bạn ko tham dự được (ở ngoài HN là tội nhất) nhất là Nobita bạn ấy ko đi được mà ở nhà nhìn vào cái màn hình vô hồn kia chỉ để xem những gì diễn ra của buổi off định mệnh. Cố gắng lên No ơi bữa nào vào Hcm em sẽ dẫn anh đi off >,< Kawaii
Nghe như Kawaii đang chửi xéo mình ấy!:((
15/10/07
Một ngày tuyệt vời!9 văn, 10 hình, 10 hóa
Càng nghĩ thấy mình học càng ngu:)):-j
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
16/10
Chỉ còn 2 tuần nữa là thi giữa kỳ. Giật mình nhìn lại thì thấy mình chưa học gì cả. Hình như càng lớn người ta càng lười. Ngối nghĩ về tương lai sắp tới thì thấy mù mịt. Vậy là những tháng ngày cày bài vở lại bắt đầu rùi. Hix hix.
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
tinh thần chung là càng học, càng lớn thì càng ngu :(
16/10/2007
Muốn tập trung học một chút thì bên phải bọn thi công làm việc, dưới tầng thằng nào nổi máu tập nện Piano liên tục bài Happy Birthday (^:)^). Chán quá, cảm thấy học đuối thật =((
 

Kawaii

Super Princess Peach
16/10/07

- Tấm trí mình thật nặng nề, chắc tại mình đã chịu nhiều áp lực quá, có lẽ đã bị stress, đầu óc thật mệt mỏi, cứ suy nghĩ những chuyện đâu đâu, muốn ngủ cũng ko thể nào ngủ được, muốn uống 1 viên thuốc an thần cho xong, nhưng cô y tế lại ko cho.
- Thẩn thờ hết 4 tiếng mới chợt nhận ra mình đang làm gì thế này, mơ tưởng chăng, mình đã bị bệnh rối loạn tâm lý, có cách nào chữa ko, bác sĩ nói với mình :"đó là do con, đừng suy nghĩ nhiều và uống thuốc đầy đủ, tâm bệnh hay để tâm dược trị".
- Mong đến ngày khỏi bệnh quá, mình đang ở bệnh viện Hoàn Mỹ...
 
16/10
sau bữa offline gặp kawaii và trung4me bàn về pokemon tui đã có quyết tâm beat elite 4 và bắt đầu tạo dựng cho mình một đội pokemon nhưng mà vẫn còn nhức đầu quá
 
xin được viết tiếp!
16/10

sáng 5h thức dậy, 6h chở con đi học, 7h cúng khởi công 2 căn nhà (tui là thầu XD mà :myemo0105: ), đi làm, trưa chủ nhà rủ nhậu, ko ngủ trưa mệt quá.
chiều về rước con , vào game online Con đường tơ lụa thì bị thằng bạn đòi lại cây cung, cha'n. Mở game zelda tren nds chơi chưa được 5 phút thì phải đi rửa chén cho vợ. chán nữa.

bây giờ đang giữ con cho vợ đi thăm người quen, chán, đi ngủ luôn.
:eek:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Kinh, anh Huybig lâu lắm mới xuất hiện, đọc cái tóm tắt một ngày của anh mà mắc cười quá. Đời gamer có vợ con nó khổ thế hả anh ;))
 
tiếp nhật ký nè
17/10
Ec, sáng sớm trời đã mưa, chở con đi học, ra công trình thì trời ơi: đứng kế bên hố móng là chủ nhà (chủ đầu tư của tui), có 1 bà bầu đứng kế bên (vợ chủ nhà :myemo0137: ), thêm 1 ông già và 1 bà già >80 tuổi (ba và má chủ nhà), thêm 3 người anh em chủ nhà nữa, hết hồn, hỏi ra đây có chuyện gì không mà ra đông quá vậy? chủ nhà nói ra xem tui đóng cừ tràm chơi. má ơi!

9h về công ty, đang làm việc thì nghe nói có 1 em xinh xinh muốn gặp tui đang chờ ở phòng khách, lật đật chạy ra (hehehehe) thì ặc, tưởng ai, thì ra là cô bạn học ngày xưa mình đeo đuổi :x . Hỏi gặp có chuyện gì ko? cô ấy than là có thằng em chưa có việc làm, muốn xin vào làm lính cho tui, hỏi thăm chuyện gia đình thì ra cô ấy chưa có chồng, hix, con gái >30tuổi chưa chồng nhìn xuống cấp quá , ai biểu lúc trước tui đòi yêu mà ko chịu!

chiều về ăn cơm, đổ bô cho con xong, đi ngủ đây!
 
đổ bô cho con à? hôm nào ông Huy chụp ảnh thằng con ông lên xem cho vui nhé
18.10
-Tức điên lên vì hôm đi of lại hết vé tàu
-Tức tiép vì mất cây stylus
-Tức tiếp vì quên đem bài văn ăn oan 1 điểm
 
18\10

lâu quá ko trở lại forum nên em vào viết cái nhật ký như để điểm danh^^, thích quá đi hôm offline em đi vui ghê mà hông có quen ai hết, cũng ko dám đua xe luôn vì em ko có trò đó, chỉ có mỗi cái cooking mama và pokemon thôi mà, ko sao miễn sao em có đi là dui rồi.
hôm nay đi học quên xin tiền mẹ hết là cả buổi chiều ko có tiền xài luôn, cũng may có mấy đứa bạn bao em ăn.
 

Vegeta0905

Nấm nhỏ
Em viết lần đầu tiên nè :

18/10

- Trở lại sự nghiệp trainer pokemon lừng lẫy ngày xưa
- Lên bảng kiểm tra miệng Sinh vật ăn ngay điểm 8 móc xích:))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top