Nhật Ký Forum NintendoVN (2007 & 2008)

Cửa hàng game Nintendo nShop

AsheyTisade

Thành viên lâu năm
Hôm nay .... ngày dài .... mệt .... nhưng vui ..... mãn nguyện ...... tối ..... buồn ..... thấy chán nản ...... càng ngày .... càng nhiều người .... **** .... 10h55 .... lại vui ...... ngày hôm nay .... vui bùn lẫn lộn .... chẳng còn như .... ngày đầu nữa .... ko vấn đề ... kóc thèm .... .... bb mọi người .... iu mọi người nắm :x .... một ngày dài thê thảm ..... ngày mai tôi trở lại ..... nhưng ngày mai .... sẽ chẳng bao giờ đến cả ..... một lần nữa ..... tôi iu mọi người .... bb ... tôi sẽ nhớ lắm .... bb ... bb .... :x:x:x:x:x
 
một ngày trên cả tuyệt vời, ngoại trừ điểm 7 Kỹ Thuật
Lần đầu tiên biết đc 1 girl khóc vì mình... vui vui
Chắc first love là thế:D
Smile:)
PS: ra đường như lạc vào vương quốc nấm, người người đội nấm, nhà nhà đội nấm, đến em bé 3 tuổi cũng đội nấm. Ko ngờ có nhiều người như vậy, SHOCK!!!
 

Kawaii

Super Princess Peach
15/10/07

- Ai cũng đội nón bảo hiểm ngoài đường hết trơn đóa >,<
- Mà em đâu cóa đội vì em đi xe đạp mà :D
- Kết thúc 1 tuần tập huấn mệt nhọc, trả lại sự tự do cho 1 chú chim non bay bổng trên bầu trời cao ;))

- Show hàng mới đây pàkon ;)) Lịch Sử Mario >,<

Kawaii >,< (Cuộc đời thật đẹp vì cóa Nintendo :em31: )
 
những h đầu tiên của ngày 16.12
Cuối cùng thì những ngày ôn thi vất vả cũng bb
Hum nay iem tròn 18 tuổi rùi, chuẩn bị đi thi lấy = lái xe rùi, hok lo bị các chú cảnh hỏi thăm nữa keke
đc nghỉ 1 tuần lận chưa bít làm rì. Ôn thi tin + thi lấy = lái xe ???
Đi ngủ, chuẩn bị cho 1 ngày lượn lờ ^^
 
đêm không ngủ được lên viết vài dòng càng gần đến ngày noel càng thấy ngán ngẩm sợ cái lạnh đêm đông ấy càng làm tăng sự trống trải trong lòng mình
 

Kawaii

Super Princess Peach
17/12/07

- Ngủ cả ngày sướng quá đê >,< mình thích ngủ nhất trên đời này.
- Chiều đến nhờ chị hai chở đi lên quận 1 tìm mua mấy dĩa Gamecube, nhưng mà gần hết rùi, bùn quá đi, chỉ mua được mấy game.
- Về accvn cũng vui thật, lại quánh Pokémon với mấy chị ở đóa...
- Kết thúc một ngày rãnh rỗi là lên forum NintendoVN ;))

Kawaii >,<
 

Kawaii

Super Princess Peach
19/12/07

- Chị ơi ! Em đói bụng quá !! Chị đi đâu từ sáng đến nhà hông về nhà nấu cơm rùi mở cửa cho em đi ra đường, ghét chị quá đi, em ăn hai hộp sữa chua của chị gòi :D

Kawaii >,<
 
12h20' 21/12/2007:
- Chiều phải đi học nghề ở Trung tâm giáo dục thường xuyên, 13h30 phải vào lớp rồi, mà không dám nghỉ, nhà ở cách trường 15km, 11h30 mới về, chẳng có thời gian về ăn bát cơm, phải ngồi ở quán chat đấy, khổ quá ... đói quá ...
 
17/12/07

- Ngủ cả ngày sướng quá đê >,< mình thích ngủ nhất trên đời này.
- Chiều đến nhờ chị hai chở đi lên quận 1 tìm mua mấy dĩa Gamecube, nhưng mà gần hết rùi, bùn quá đi, chỉ mua được mấy game.
- Về accvn cũng vui thật, lại quánh Pokémon với mấy chị ở đóa...
- Kết thúc một ngày rãnh rỗi là lên forum NintendoVN ;))

Kawaii >,<
Hey! Accvn à? Có biết chị này không?

Võ Lâm một thời :((
 
hê hê, vậy là ta già hơn kềnh rồi :em12:

18 tuổi....yên tâm là không bị 10 năm tù rồi :em09:
10 năm tù là sao ???:-/

21.12.2007
vậy là chuẩn bị kết thúc 1 tuần ăn chơi rùi. Chán! Đi học đúng hum 24.12
Dạo này lười onl ghê, suốt ngày dí mắt vào tv.
Chuẩn bị noel rùi mà chẳng rủ đc đứa nào đi chơi cả, chán quá !!!
Mai lớp tụ tập nấu nương nhưng cái kiểu thức đêm như thế này có dậy nổi để đi đc hok đây
 
- Miss accvn (Trúc-chan), cựu Administrator, khai quốc công thần, đã du học tại Mỹ chưa biết ngày về :)



21/12/07

- Hông bít, hổng cóa bít, hông bít, hổng cóa bít.

Kawaii >,<
Ừ đúng rồi chị Trúc, nhớ ngày trước chơi Võ Lâm, chị ý đẹp nổi tiếng server Long Giang, mình may mắn là đệ tử của Bang Chủ bang Nam Việt, ở trong đó chị ý là Trưởng lão, cái lão luongphilong anh chị ấy dám khai láo là chị ý 17 tuổi, làm mình ôm mộng mất mấy tháng hè, có lần tán om sòm trên kênh bang phái, tán chán rồi chửi nhau loạn cả nên :)) Được cái trong bang toàn girl với girl, nổi tiếng nhiều mỹ nhân nhất server, nên tha hồ mà ... bốc phét :))
Rồi bỗng nhiên, chị ý biệt tăm biệt tích, đợi cả năm chả thấy online nữa, thế là bắt đầu chiến dịch đi ... lùng :)) Mới đầu còn tưởng chị í đổi chơi char khác, thế là đi hỏi khắp các bang chủ các bang phái, rồi vào forum www.forum.volam.com.vn search từ VanMai ra (char VL chị í), vẫn chả có tin tức gì, rồi một lần đang chán đời ra đập nhau ở cổng BK, có một người tự nhiên bảo "Nam Việt à, bang đó có chị Trúc xinh lắm", thế là vồ luôn :D từ đó mới biết chị í tham gia accvn.
Tiếp tục vào accvn, lập nick RedwinD lùng tiếp, lần này đỡ vất vả hơn, khoảng 1 tuần sau thì được tin chị í đang ... vèo sang USA rồi :(( và cũng nghỉ tham gia ở acc luôn, thế là hết .... :(


....
Mà quái sao Kawaiii có 2 tích cách à @@ như Yugi ấy, một đằng thì đứng đắn mạnh mẽ một đằng thì nhí nhảnh, bó tay :(
 
23.12.2007
Sáng ngủ dậy muộn tưởng trễ hẹn ai ngờ cái Trang xù còn muộn hơn mình
Một buổi sáng đẹp zời 2 con đi đền chùa ^^
Chìu đi thi lấy = lái xe
Hok còn rì để nói
Trượt :((
T_T
Đau lòng quá
Mai lại phải đi đăng ký lại
T_T
Chưa thấy ai Never Give Up như mình cả
T_T
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top