Nhật Ký Forum NintendoVN

Cửa hàng game Nintendo nShop

Hôm nay

Chính thức tạm biệt Nintendo từ đây. Dù gì, mình đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi đc thanh thản với chiếc DS:) Vậy mà bố mẹ nỡ...

Hẹn gặp 3DS tháng 3 năm sau, thậm chí lâu hơn ^_^
 

NKid

V.I.P Member
Bữa giờ chơi lại mấy game hồi xưa, thấy khoái mấy tiếng BGM, SFX, tiếng nhân vật lúc ra chiêu, khoái hình ảnh 2D, hiệu ứng mềm mại, chơi xong là muốn "nhiễm" mọi thứ trong đó, muốn múa tay múa chân... Giờ toàn game 3D, không có chút cảm hứng nào. May là hồi đó ít chơi game nên giờ lục lại mấy game cũ chơi, háo hức như hồi nó mới ra :yahoo[1]:
 

Key_blade

Thành viên lâu năm
24/12/2010
Ham hố ăn KFC suýt nữa vỡ bụng,tí thì ngã cầu thang:))
Mua DS FAT thì chuẩn bị mua vui quá bị xe máy tông 1 phát tê cả chân :))
Toán thi như Shit:8,5 điểm(mọi khi toàn đc 10Đ)
Kết:1 ngày xui xẻo
 

B.Giovanni

Nấm bình thường
31-12-2010 , 23h 40 , những giây phút cuối cùng của 1 thập niên sắp trôi qua , buồn ngủ quá nhưng k0 dám ngủ vì những giây phút này trôi qua sẽ k0 bao h trở lại ....
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Dạo này vào blog khó khăn quá. Buồn quá định lướt sang facebook định post wall 1 câu đầy tâm trạng nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Chẳng hiểu sao hôm nay thấy chán kinh khủng, chẳng muốn làm gì. Nhìn những hình ảnh cũ đã trôi qua, một năm, hai năm rồi rất nhiều năm sau đó. Với mình chỉ là một chuỗi ngày dài vội vàng sống, những thay đổi có chăng cũng chỉ là để vơi lấp đi cái nhàm của bản thân. Càng nhìn về quá khứ thì mình càng thấy tương lai tăm tối, mình vẫn chưa thay đổi được bản thân một cách trọn vẹn, vẫn còn nối tiếc khá nhiều về quá khứ đấy. Dù nó chưa bao giờ là êm đẹp với mình, mình rất sợ đối diện với tương lai, rất sợ thời gian phải trôi qua lặng lẽ như thế này. Mau quá, mọi thứ... tất cả...
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Nhanh quá, vậy là ngày mai mình đã tròn 4 năm tham gia ở forum rồi sao. Ngày kỷ niệm này đã làm cho mình nhớ lại biết bao hồi ức đã xảy ra trong những năm qua với những thăng trầm của cảm xúc...

- Là thành viên thuộc nhóm đầu tiên tham gia ở forum, mình rất tự hào về điều đó, và tự hào về những gì mình đã tham gia forum trong những tháng ngày đã trôi qua. Từng bài viết, từng dòng chữ, nó đều xuất phát từ lòng mình, đều xuất hiện từ những cung bậc cảm xúc lan truyền vào các bài viết và dòng chữ ấy.

- Năm nay, vinh quang sẽ thuộc về Pokemon! Mục tiêu là cố gắng để giúp box Pokemon phát triển! Vì đó chính là nơi ở forum mình yêu mến nhất!
 
tuy vô forum chưa lâu nhưng rất ham hố pót bài biết nintendo vn từ hồi tháng 5/2010 nhưng chỉ đứng ngoài lề
xem mà trong bụng cứ chửi NVN,khi gia nhập thì thấy mọi người dễ gần,đỡ hơn mấy đứa bên poke-mega,thân thiện coi nhau như một nhà,chưa gì mà đã quen nhiều bạn cùng trang lứa,anh bảo buồn thì lấy 3DS ra mà ngắm để tự hào là mình là người có 3DS đầu tiên của VN\:D/
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Thức trắng đêm qua chỉ để chơi Pokemon, sáng lại phải dậy sớm 8h, hix hix :( cả ngày mệt mỏi nhưng mà mà rất vui. Lúc khó khăn có việc cùng nhau chung tay giải quyết mới thấy tình anh em rất đáng quý. Hjhj, iu mọi người, iu tất cả những gì trãi qua trong một ngày mệt nhọc, iu Pokemon và iu NintendoVN nên mới lên viết nên những dòng nhật ký lưu lại ký ức ngày hôm nay ^_^
 
sàng dậy muộn bị ăn chửi :sorry[1]: trưa về ngã xuống mương :bye2[1]: chiều văn bị bốn :bye2[1]: tối về thẫn thờ nên nấu rau thành nấu cháo rau :sorry[1]: đêm ngủ mơ bị zombie đuổi :em21: thật là pó tay
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top