Những lời tâm sự cuối cùng của troy28790

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

troy28790

Banned
Đã đến lúc tui ko thể nào chịu đựng nổi 2 tên Nobita! và nhất là AbraShiva
Xét cho cùng thì đây cũng là 1 diễn đàn trên mạng .Nên tui ra sao thì cũng ko ai có quyền fán xét.Thế mà 2 tên nô và abra cứ hết lần này đến lần khác "chơi" tui.Nào là xóa bài post,nào là gửi thư đe dọa(mà troy tui đâu có ngán).Tui thích làm gì thì mặc tui.Khi nào người mà tui nói đến có ý kiến thì 2 MOD đây hẵng xóa.Đằng này họ chưa nói gì thì 2 tên này đã bay vô xóa hết comment tui.Tui thích làm gì thì mặc tui vậy mà tên AbraShiva cứ me tui post cái gì mà nó thấy ghết là bay vô xóa liền. chỉ là MOD mà sao sung thế?

Tui nói lên những lời này là để nói rằng đã đến lúc tui ko chịu nổi nữa.Tôi sẽ quyết rời khỏi 4rum này.Trước kia tui đã từng có ý định đó nhưng vẫn còn luyến tiếc nên thôi
Xin chào từ biệt tất cả các bạn .Tui sẽ nhớ mãi Kawaii,jNewbbie4,Miles.....,2 admin Huydinh và tiểu bảo
Tạm biệt
-Kawaii:cô nànng à ko anh chàng đáng mên
-Miles...:chúc bé mau ăn chóng lớn
-Tiểu bảo:Cảm ôông vì 4rum.Lúc đầu thấy ông rất thân nhưng ngày càng tui thấy ông càng xa hơn(có lẽ do nhìu mem mới)
-Huydinh83: cám ơn anh vì những ngày đầu em vào 4rum này anh đã giúp đỡ rất nhiệt tình.Em còn giữ file save metroid prime hunter anh send cho em đó(chắc anh đã wên rùi)
-đặc biệt là jNewbbie4:thằng láo nhất 4rum này.Kẻ thù số 1 của troy tui.Cám ơn ông vì đã tư vấn rất nhiệt tình cho tui trong việc mua laptop.Mỗi khi mở latop tui sẽ lun nhớ đến ông
-Wên nữa 2 tên Unicorn9x và cyberhunter tui sẽ ko wên 2 ông đâu

$$$$$Đã đến lúc troy tui tạm biệt các bạn.Tui gia nhập 4rum này từ những ngày đầu thành lập.Đã từng chứng kiến nhữngkhó khăn buổi đầu(như bon bên PSP wa fá,...).Nhưng tui đã nói những lời trênthì xem như đã ko còn đường ở lại.Sẽ bị ban nick vô thời hạn,2 tên kia ăn hiếp,....
Nhưng tui xin nói rằng tui rất yêu 4rum này.Cầu chúc cho 4rum ngày càng fát triểnTừ nay tui sẽ ko còn gặp các bạn nữa.Tui sẽ nhớ các bạn rất nhìu
2 tên nô và abra sẽ ko còn xóa bài tui nữa

Tạm biệt các bạn của 4rum nintendovn
troy28790 thân chào
Các bạn có thể tìm thấy troy ở các diễn đàn,chỉ cần search troy28790,nếu troy có tham gia là hiện liền

:em36:PS:xIN 2 MOD NÔ VÀ ABRA HÃY ĐỂ CHO CÁC BẠN TUI CÁM ƠN ĐỌC RÙI HÃY XÓA.COI NHƯ LÀM FÚC CHO TROY NÀY LẦN CUỐI
 

espeon

V.I.P Member
:-h Troy :-h người gia nhập forum trước mình 4 ngày lận :-h
Cảm xúc mình lúc này khác với lúc đọc được lời tạm biệt của Nkid :D

Nếu vẫn yêu quý forum, nhưng chỉ vì không hợp với một số người mà tạm biệt luôn thì có hơi quá không? :| Bạn có thể góp ý để 2 người kia sửa chữa mà? :-?



PS : Ko cảm ơn mình sao? :|
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Chào Troy,

Việc bạn bị 2 mod kia "ăn hiếp" thì mình xin giải thích là họ đều là những member bình thường giống như bạn nhưng có thêm những nhiệm vụ khác như quản lý, giám sát và phát triển diễn đàn. Những gì Abrashiva và Nobita! làm hoàn toàn là vì tốt cho diễn đàn và hoàn toàn không có tư thù riêng. Bạn có thể thấy rằng trong thời gian qua bạn đã có những lúc đi quá xa so với qui định của forum như: spam, nói chuyện ko có lịch sự với member khác và thậm chí tự tạo clone để thanks cho bản thân. Ngay cả Bảo cũng từng khai đao ban nick của Troy vài lần rồi chứ không phải một. Abrashiva, Nô xóa bài bạn, gửi cảnh cáo bạn đều có chứng cứ. Nếu bạn cảm thấy mình bị đối xử bất công thì hoàn toàn có thể khiếu nại. Nếu họ sai thì vẫn sẵn sàng xin lỗi Troy.

Bảo biết những gì troy làm chỉ là do tính ham vui, không có ý phá rối nClub. Tuy nhiên troy phải hiểu là dù ở đâu thì cũng phải có luật lệ của nó. Mod, Smod và Admin tham gia công việc quản lý này cũng hoàn toàn nghĩ cho công cuộc phát triển chung của forum chứ cũng ko có nhận lợi lộc riêng gì. Bạn cũng biết diễn đàn ta so với 1 năm trước đã phát triển hơn rất nhiều. Từ chưa đầy 100 member lên đến hơn 10.000 mem, nếu quản lý không chặt chẽ, ai cũng như troy thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục phát triển nữa? Bảo hoàn toàn không nặng tay với tình trạng spam (thậm chí có hơi thả lỏng), nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn. Chính troy cũng nói rằng lúc trước Bảo cũng thân thiệt nhưng giờ thì... Ko thân thiện- Đó là chỉ dưới góc nhìn của troy khi troy giờ không còn là troy của ngày đầu tham gia diễn đàn nữa.

Nếu troy muốn rời khỏi forum thì Bảo cũng chỉ biết nói lời chào tạm biệt thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ, cho dù ở đâu đi nữa cũng thế ^_^ nClub như một ngôi nhà nhỏ online, sẵn sàng đón nhận troy trở lại bất cứ lúc nào :)

Thân,
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Ồ, hân hạnh khi có người lập topic để nói về mình, dù đó có là troy đi chăng nữa.

Tất cả những warn tôi cảnh cáo bạn đều xứng đáng, đối chiếu theo quy định của forum. Nói là "những" cho nhiều, mặc dù số lượng warn chính thức tôi dành cho bạn chỉ vỏn vẹn ở con số 1. Và hòm thư của tôi tuy rộng rãi nhưng chưa bao giờ thừa chỗ để gửi thư đe dọa ai cả. Bạn đã nhận được một tin nhắn đe dọa nào của tôi ngoại trừ tin nhắn tự động từ forum về sẹo của tôi warn bạn không?

Việc các bài post của bạn mang tính chất gây hiềm khích với các thành viên khác, theo ngu kiến của tôi thì không cần phải đợi phản ứng từ các thành viên đấy mới xóa. Cũng như nếu biết là có mầm bệnh thì tội gì không ra tay xóa sổ nó trước khi nó có thể tác quái, đúng không?
Việc bạn "thích làm gì thì mặc tui", tôi không quan tâm, cho đến khi nó vi phạm quy định của forum. Chỉ tiếc là những việc làm "mặc ý tui" của bạn xui làm sao, đa số đều không thể mặc được, điều đó giải thích cho 3 sẹo hiện giờ trong profile của bạn, mà theo ý kiến cá nhân của tôi, vẫn còn ít.

Việc bạn cảm thấy tôi "canh me" đẻ xóa bài/warn bạn, đơn giản vì chính bạn muốn thế, qua những bài post gây hiềm khích với các thành viên khác. Bạn cứ xem khắp forum, tôi có warn những bài viết nào mà anh em nói chuyện vui vẻ với nhau chưa? Cái này đơn thuần phản ánh đúng câu của cha ông: "Gieo gió thì gặt bão", "Nhân nào quả nấy" thôi. Tôi luôn muốn forum Nintendovn lớn mạnh và trở thành một forum thân thiện giữa Ban Quản Trị và member, cũng như các member với nhau. Vì vậy, tôi nhất quyết không nương tay với những trường hợp cố tính phá hoại sự thân thiện đó.

Bạn cứ yên tâm là nếu xui xẻo có lúc nào bạn nhớ quay về forum mà vẫn giữ thái độ post bài như thế này, tôi vẫn sẽ có mặt ngay lập tức và tiễn đưa với một tinh thần chào thân ái và quyết thắng.
 

hieu

Nấm nhỏ
Tớ sẽ nhớ cậu lắm troy ạ ! Nhớ cái cách ăn nói của cậu nhất và nhớ những ngày cậu bị ban vì lợi dụng nút thanks :x
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
tội nỗi=,=
bác troy cũng khoái đi spam lắm lâu lâu đọc mấy bài bác troy viết dzui lém, cười hoài àh!:D
dzụ này chắc cũng ko đến nổi ban nick đâu anh em góp ý sửa chữa thôi
đúng là thỉnh thoảng ông troy cũng lộng ngôn lắm giống như trong cái topic quảng cáo kiềm tiền = cách xem tin nhắn ấy!
đừng nên nghĩ là trên mạng mún làm gì là làm! bác chưa thấy hai thằng ngồi chơi điện tử khác quán ko bít mặt mà nó vẫn tìm dc nhau chém tới án mạng lun chứ đừng nói gì ngồi nhà! có khi nó tới đốt lun ấy chứ...
thôi cố gắng sửa chữa nha:D
 
Troy,... listen up (high school musical, Gotta go my own way đừng tưởng bở ko phải nói ông đâu :bleh[1]: )
V to Troy: (V là tên tui, là jì thì tự hiểu nhưng không phải là Vanessa đâu :D) thật tình thì tui có thể hiểu được tâm trạng của ông khi một này đẹp trời nào đó thấy có pm cứ tưởng eim gái nào đó hâm mộ mình (trong cái forum toàn đực rựa này):em36: ai dè lại nhận ngay 1 cái warn to chả bá của gã No vốn nổi tiếng vì những cái ko lấy jì làm hay ho lắm ;)) và đó là kết quả của việc tui chỉ lỡ mồm đùa quá trớn với ông :| tui nói điều này nhằm đạt đến 2 khía cạnh:
- Thứ nhất: bác No không có khả năng phân biệt đâu là đùa đâu là chửi :\ không có ý xúc phạm bác No đâu nhưng thực sự vụ của eim bác làm hơi quá tay, có lẽ công việc mod quá bận bịu nên làm bác giảm khả năng suy xét chăng :)) hơn nữa những jì bác để lại trong lòng mem không chỉ là warn 1point, warn 2 point thôi đâu :|
- Thứ hai: nếu đúng như bác No nói thì ông chỉ bị warn 1 lần, còn tui tui bị những 2 lần, nhưng ông có biết 2 lần đó tui nhắm vào ai ko, tui đều chửi ÔNG đó =)) điều đó chứng tỏ điều jì? nó chứng tỏ bác No không hề thiên vị, bác No warn tui nhằm bảo vệ danh dự cho ÔNG đó (mặc dù theo nhận xét cá nhân thì tui thấy những cái tui post chắc chưa đủ "tê" với ông :))). Do đó không thể nói là bác No hiềm khích riêng tư jì với ông mà thẳng tay hạ sát, bác ấy đối xử công bằng với các mem, tuy đường lối có hơi tiêu cực (nhưng vậy vẫn chưa nhằm nhò jì đâu, rảnh thì chạy wa iuc coi các mod ở đó anti spam :spiteful[1]:)

Thủ pháp ở trên gọi là vừa đấm vừa xoa, troy, ông rất giỏi đấm, nhưng lại không biết cách xoa, điều đó hoàn toàn không có lợi, và hơn nữa nó còn khiến ông chết sớm hơn tui =)) Đồng ý với ông là forum cũng chỉ là một cái xã hội thu nhỏ, cũng phải có người này người kia, không hẳn là người xấu người tốt mà là người hợp với mình hay không. Nếu cảm thấy không hợp ông cứ thoải mái ignore, không cần rep làm jì để chỉ dẫn đến những trận tranh cãi hoàn toàn vô nghĩa mà tui vẫn thấy nhan nhản trên các diễn đàn :D

Tui biết có người cảm thấy khó chịu cách tui gây tác động lên người khác, những jì tui làm đều dựa thuyết tiếp nhận tương tác. Tui với ông đều là những người thuộc trường phái tiếp nhận tương tác. Với mỗi người tui đều tác động một chút, theo nhiều hướng khác nhau, theo nhiều cách khác nhau, rồi dựa trên sự phản hồi từ đối tượng để có thể rút ra kết luận xem có phù hợp với mình hay không! Những người thường xuyên bị tui "chọc ngoáy" (theo như cách nói của es :|) thì đó là những người tui cảm thấy phù hợp và thực sự tui rất thích những người đó, nếu những người đó mà có thấy bị làm phiền thì cho tui xin lỗi, từ bây giờ về sau tui sẽ không "chọc ngoáy" nữa :| xin thứ lỗi cho jN, jN vốn dĩ không phải là người bình thường (không có nghĩa là tui bị đột biến hay bất thường jì nha) chỉ đơn giản tui quen với cảm giác được an toàn, tui không thix phải mạo hiểm bản thân mình, tui muốn được là người chủ động để khi cần thiết có thể an toàn rút lui, những người như tui có lẽ chỉ là thiểu số, phần lớn là tại hoàn cảnh sống. Không biết troy có phải là dạng người như vậy không, cách thức thực hiện của ông có vẻ giống tui, tuy nhiên ông có vẻ đi hơi quá đà, ông tương tác với tất cả mọi người, ko hề kiêng nể, cũng chẳng cần nhún nhường, điều đó dù sao cũng là không tốt. Đây tuy là thế giới ảo, nhưng người đọc có cảm xúc, nó cũng có thể khiến người ta buồn vui tức giận, nhất là đối với những tâm hồn đơn độc, kiểu như... tui đây ^^!. Thú thật là cũng nhiều lần tui nản lắm, nhưng cũng gắng gượng mỗi ngày lết xác vào đây ngó cái mặt cẩu của ông một chút :D không có thì lại thấy nhớ :em25:

Bây giờ trở đi nếu thấy ai post bài ngứa mắt, ông cứ thoải mái chửi nó thẳng cẳng, chỉ cần thay nick nó bằng nick tui, tui cho phép điều đó. Ông là một trong số ít những người như bác Radical, bác Vintendo, bác Hào Ken, Unicorn7x à quên còn bé Miles nữa mà tui thực sự rất thích. Hi vọng ngày mai tui sẽ lại được thấy 1 cái reply của cái mặt cẩu này, được không chiến hữu (tui chỉ mới dùng từ này với 2 người, ông nên tự hào về điều đó :D)

Này mai là deadline, đến giờ cái assigment vẫn chưa làm xong, tất cả chỉ vì một cái thằng chết tiệt nào đó làm tui ngứa mỏ phải nhảy vào rep, và chắc chắn một điều mai tui sẽ được nhận warn, và phải nói thêm, warn ngoài đời thực mới là cái đáng quan trọng, đường để cái warn ảo làm ông bận lòng, nhé, cẩu (xin lỗi không chửi thằng này tui không chịu được =)))

P/S: 2 người được tui gọi là chiến hữu thì một đứa bị chó cắn, một đứa bị xe tông, cho nên nếu như ông thực sự muốn rứt áo chia tay thì coi như đó là quà tạm biệt của tui =)) không tiễn nhé :bye2[1]:

Nếu vẫn chưa thấm thì đọc kĩ lại lyric nhé ^^!
 
Sax , nói thế rồi đi à ? Lại mất thêm 1 người bạn ! Troy cũng là 1 người nhiệt tình đấy chứ , ai có vấn đề gì là cậu ta giúp ngay , có nhiều bài đọc cũng vui và có ý nghĩa nhưng mấy cậu ở trên nói cũng phải : cách cư xử của Troy thì "...." và thích tự sướng , gây chiến ... với người khác ! Đồng tình với Unicorn9x : mong Troy cố gắng sửa chữa , mong sẽ còn thấy troy trên forum Nintendovn ! Tạm biệt troy28790 !
 

Miles Edgeworth

Thành viên lâu năm
No..Troy...
Mọi vụ rồi cũng qua,Troy ráng ở lại,rồi sẽ một lúc,một lúc mà tên Nô! không thể nào chê gì anh được.Đời em sống trên một câu:Nobody's Perfrect.Sống với những gì mình là,mỗi người 1 tính chứ nếu không thế giới này 2 cũng giống nhau,sống vậy đâu vui.
Nhưng..
Tại sao có Miles trong đó :|.
 

fRenzy

Nấm nhỏ
Tạm biệt troy, ra đi vui vẻ.. thường thấy những bạn như troy, khi viết những bài này thì không muốn đi đâu .. cũng tạt ngang qua coi có ai nói xấu mình không để rồi ở lại spam tiếp =))

Chúc troy may mắn!
 
Công nhận thì troy cũng nhiu` lúc làm ng` khác khó chịu,lần khó chịu gần đây nhất là lần nào thì ko nhớ,chắc lâu wá rồi ko có :em12:

Có vẻ cậu hơi nhầm lẫn giữa công và tư,ko biết cậu và Nô! có j` với nhau,nhưng mà theo những j` cậu Nô! nói thì chỉ mới warn 1 lần,tớ thấy thế là cực kì nhẹ rồi,ko thì cậu cứ thử wa gamevn thử xem,tớ cũng là mem bên đó,nh mà chỉ cần ăn nói lung tung thì cũng bị warn,tớ chỉ 1 lần post,ko biết có fải là spam hay ko nhưng mà cũng bị warn.:em25:

Đúng là bị warn chả thik tí nào,nếu troy đúng và ý kiến lại thì ko có j`,nh mà nếu sai mà cứ ý kiến thì có phải là cứng đầu ko.

Suy nghĩ lại đi,cậu bỏ đi thì 4rum cũng ko thiệt hại j`,members cũng ko ảnh hưởng là bao,1 so với 10.000,wá chênh lệch.Cậu đi,đêm vẫn wa,ngày vẫn tới,4rum cũng vẫn hđ bt.

Tham gia 4rum cũng để giao lưu và nó cũng giúp ích cho cậu nhiu` đúng ko? Cậu cũng có thêm những ng` bạn như Miles với Newbie thì cũng nhờ 4rum (tớ đoán thế,sai thì thôi).

Tóm lại thì tớ thấy chuyện chả có j` ghê gớm,khuyên đừng rời 4rum,vui là chính mà,nh mà quyết định đi hay ko là của cậu,khuyên thì chỉ là khuyên thôi.

P/s:nếu "stay" thì tớ đề nghị cậu ăn nói đàng hoàng cẩn thận 1 tí,ko thì lại có " Những lời tâm sự cuối cùng của troy28790-Part 2" là mệt đó.:em19:

Chào nhá.
Note:nội dung trên là "nghiêm túc dưới mọi hình thức" (trừ cái note này :em33:) nên mà tớ có nhỡ mồm cái j` ko vừa ý thì bỏ wa nhá :em18:
 
Tạm biệt troy, ra đi vui vẻ.. thường thấy những bạn như troy, khi viết những bài này thì không muốn đi đâu .. cũng tạt ngang qua coi có ai nói xấu mình không để rồi ở lại spam tiếp =))

Chúc troy may mắn!

đồng ý 2 tay 2 chân với ý kiến này:mellow[1]: . Mà đây là " nhưng lời tâm sự cui' cùng của Troy28790 " chứ đâu phải " ... của ng mang nick Troy28790 " đâu nhỉ:spiteful[1]:

khi nào co' bài " nhưng lời trăn trối cui' cùng của admin TB " thì mới là tin động trời nhỉ :em20:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
@[Re]Laharl: Có lẽ những người như Troy chưa tham gia những diễn đàn như gamevn bao giờ nên chưa biết việc dính warn nó bình thường thế nào. Vì thế tớ phải dùng lối nói của gamevn để nói chuyện với Troy ở bài post trên để cho ai đó hiểu ra rằng không phải cứ xù lông lên là có người sợ :)). Mà thực sự cũng chẳng biết đã từng va vấp ngoài đời bao giờ chưa.
 

chuongkim

Nấm nhỏ
đồng ý là forum công cộng bạn Troy muốn làm gì thì không ai cấm, nhưng mà khi đi offline, gặp mặt nhau chung đụng thì sao cuộc offline vui nữa! Tạm biệt meant boy ^__^
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Tớ là định solo cơ, không vợ con gì sất :-??, chỉ vì từ thực tế là đến giờ vẫn chưa có bạn gái :-<
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top