chú em đừng căng thẳng việc thi cử thế mà kết quả lại đi ngược với mong đợi đấy. Trước khi thi ĐH nên nghỉ ngơi thật sảng khoái lấy tinh thần thì mọi việc mới được như mong muốn.
Mấy năm trước anh cũng thi ĐH như mấy chú ở đây cũng căng thẳng lắm chứ, nhưng khi đã xác định được lập trường nghỉ ngơi xả láng thì tự nhiên phấn trấn hẳn lên. Trước hôm thi ĐH 1 ngày anh vẫn cứ
Fó-Đà như bình thường :em36: vì thế mà anh thi 1 lần trúng luôn ko phải lăn tăn hehe
Chúc mấy ku ở đây "phá đảo" tốt nghiệp và "phá băng" đại học luôn :clap2[1]: