- Thật ngại quá, vì mình đã dùng chính topic này nói lên những điều mà mình ấp ủ hằng bấy lâu nay... Đầu tiên, cảm ơn các bạn vì đã dành sự quan tâm nhiều đến Kawaii. Ở NintendoVN, mình là một S-Mod, nên hằng ngày mình luôn nhận được rất nhiều câu hỏi lý giải về Nintendo, về tư vấn các sự kiện trong game... Nhưng thật sự có lẽ câu hỏi lớn nhất ở Forum, cũng là câu hỏi nhiều nhất của Kawaii là "bạn có phải là con gái không ?"...
- Và dù bây giờ mình có phủ nhận giới tính, "mình là con gái đó" (thì cũng vậy thôi...) hay là mình nói, "mình là con trai đó" (cũng chẳng ai tin mình là con trai). Trong số những bạn bè ở N-Club, thật ra cũng chỉ biết đến và gặp gỡ Kawaii qua Forum NintendoVN. Nói một cách tình cảm hơn, thì Forum chính là một mái nhà đầm ấm cho chúng ta được gặp nhau.
- Trong mắt các bạn, dù Kawaii là con trai hay con gái cũng không là vấn đề gì lớn lao đâu... Vì Kawaii cũng là một con người thật, một con người suy nghĩ bằng cái đầu dùng để quan tâm, trái tim dùng để yêu thương, và sẽ cảm nhận bằng tâm hồn...
- Vì thế, mình nghĩ ngợi rằng... cho dù Kawaii là con hay trai hay là con gái cũng không quan trọng. Vì mình dám chắc chắn một điều rằng, Kawaii này nếu là con trai thì sẽ vẫn là anh em chí cốt của mọi người! Còn nếu Kawaii này là con gái thì cũng sẽ là một chị em có tình có nghĩa!!
- Vậy thôi... Thân mến, Kawaii...