Mình quen rất nhiều bạn trên mạng và họ luôn giúp đỡ mình hết lòng. Mình rất phản đối việc mọi người cho là những mối quan hệ trên mạng không đáng tin cậy.
vậy bạn nghĩ sao khi ngoài đời tui là trùm xã hội đen nghiện heroin nặng,giết người như ăn singum.Nhưng trên mạng tui lại là 1 anh chàng thư sinh yếu ớt,sợ máu và rất ghét bạo lực,luôn giúp đỡ người khác ko vụ lợiMình quen rất nhiều bạn trên mạng và họ luôn giúp đỡ mình hết lòng. Mình rất phản đối việc mọi người cho là những mối quan hệ trên mạng không đáng tin cậy.
wan trọng là fải đẹprất dễ thương, tận tình.
Đồng ý hoàn toàn với các ý kiến trênMạng tớ không tin mạng trong forum nói chuyện dễ xương thấy sợ lun, ra đời 1 trời 1 vực
Tốt nhất ở đâu thì làm tốt việc ở đó, thế là được rồi không cần đánh đồng làm 1, coi như là sống nhìu cuộc sống đi
Anh nói chí phải, anh iu ! Tối nay chỗ cũ nhétớ với nô là bạn trên mạng thì ở ngoài vẫn thắm thiết mật nồng
- Anh Bảo, anh Lethalredarmy, Nguyenkyvien, Basara, Newboy, Chibicomic, Espeon, Chip Pokémon, FrozenMonkey, RadicalDreamer, Super Mario, Trung4me, Tuanluoi, Vegata, FinalMagic, Vodoi-em, Abrashiva đều là những mối quan hệ mà mình vẫn hằng ấp ủ và cho rằng là luôn luôn tốt đẹp ^_^ mình tự hào là bạn của mọi người đóa ^_^
Thân. Kawaii ^_^