firecat
Nấm nhỏ
Đêm qua lớ ngớ mò lên Nin-Eshop thấy ngay Re:Revelations thì down ngay về chơi ( chơi đi chơi lại 3 tiếng ko chán công nhận là thời gian đợi nó down lâu kinh khủng :sorry[1]: .
-Âm thanh : 9,8/10 ( quá tốt luôn kể cả khi Jill quay người cũng nghe rất rõ tiếng lẹt kẹt của bộ quần áo hay âm thanh ghê ghê của bọn quái nhân cũng đc làm quá ổn chơi đau tim kinh lại vào nửa đêm chứ :em44: )
-Đồ họa : 10/10 ( miễn bàn tận dụng tối đa ưu thế của 3ds rồi :myemo0111: )
-Game Play : 9/10 ( chưa hoàn toàn ổn vì nút chưa thật tốt nhất là nhiều khi phải bỏ analog ra để đổi súng hay thay đạn rất ức chế khi bị ép vô tường hay bị nó dồn , chỉ là demo nên chả biết phím L có tác dụng gì nữa )
Vài dòng nhận xét :
-Thật buồn là ở miền bắc chả có chỗ nào bán 3ds game ( có 1 chỗ nhưng giá bán cắt cổ >.< ) nên ngậm ngùi chơi bé 3ds với rom DS giết thời gian. Biết có vụ demo này thì hăm hở lắm down ngay ( phải chui ra cafe ỵ mới có Wifi down mất 30 phút vì mạng quá cùi ) . Phải nói là khi chơi mới thấy cái kinh dị của Re đã quay lại, mấy bác chơi chế độ bình thường đã đủ đau tim chứ em chơi phần Hell mới đủ thấy kinh. Lúc đầu vào đã gặp ngay con quái có gai ở tay may mà vớ đc quả bom trong toilet chứ ko chả biết sống thế nào với thằng đực rựa ở bửn đó, dù đã chơi đi chơi lại phần normal mà vẫn bị giật mình khi bọn quái này lòi ra ở những chỗ mà chưa báo h nghĩ nó lại lòi ra ở đó. Shootgun đạn rất ít nên đành dè sẻn mà dè sẻn duy nhất là chạy gần nó rồi dí súng vào mõm nó rùi chốt đạn ( may là phần Hell nó ko làm máu bọn kia giày lên chỉ có đông hơn thôi ). Tiết kiệm từng viên đạn lục cho đến khi phải móc dao ra đấu tay đôi và Re ngày xưa đã trở lại. Điều duy nhất thấy hứng thú ở phần Hell là có thêm súng máy 40 viên để giã nhưng cũng ko thấm là bao ( súng máy còn yếu hơn cả lục :em31: ) . Khi máu gần hết thì màn hình chỉ còn 2 màu trắng đen ( giống CF nhờ :myemo0131: ) . Chưa biết làm thế nào để giải quyết thằng bụng phệ vì chỉ cần đến gần là nó nổ tan tành mà bắn nó thì chỉ tốn đạn vô ích nên đành bỏ qua nó ( ôi mình bất tài quá :sorry[1]: ) . Phát đau tim nhất là lúc mà còn một cặn máu đang gần hết game đến chỗ thang máy ấn nút tưởng thoát thì cửa thang máy vừa mở 3 thằng to xác chui ra cứa cho 1 phát làm bé Jill tẻo luôn.
-Nhận xét cuối cùng : Quá hay ( chưa chơi Re: Mer3d nhưng vẫn nhận xét là quá hay ) đành đợi xgame giảm giá thôi ko lẽ có 3ds mà lại chơi game DS chay thế này sao :em21:
-Âm thanh : 9,8/10 ( quá tốt luôn kể cả khi Jill quay người cũng nghe rất rõ tiếng lẹt kẹt của bộ quần áo hay âm thanh ghê ghê của bọn quái nhân cũng đc làm quá ổn chơi đau tim kinh lại vào nửa đêm chứ :em44: )
-Đồ họa : 10/10 ( miễn bàn tận dụng tối đa ưu thế của 3ds rồi :myemo0111: )
-Game Play : 9/10 ( chưa hoàn toàn ổn vì nút chưa thật tốt nhất là nhiều khi phải bỏ analog ra để đổi súng hay thay đạn rất ức chế khi bị ép vô tường hay bị nó dồn , chỉ là demo nên chả biết phím L có tác dụng gì nữa )
Vài dòng nhận xét :
-Thật buồn là ở miền bắc chả có chỗ nào bán 3ds game ( có 1 chỗ nhưng giá bán cắt cổ >.< ) nên ngậm ngùi chơi bé 3ds với rom DS giết thời gian. Biết có vụ demo này thì hăm hở lắm down ngay ( phải chui ra cafe ỵ mới có Wifi down mất 30 phút vì mạng quá cùi ) . Phải nói là khi chơi mới thấy cái kinh dị của Re đã quay lại, mấy bác chơi chế độ bình thường đã đủ đau tim chứ em chơi phần Hell mới đủ thấy kinh. Lúc đầu vào đã gặp ngay con quái có gai ở tay may mà vớ đc quả bom trong toilet chứ ko chả biết sống thế nào với thằng đực rựa ở bửn đó, dù đã chơi đi chơi lại phần normal mà vẫn bị giật mình khi bọn quái này lòi ra ở những chỗ mà chưa báo h nghĩ nó lại lòi ra ở đó. Shootgun đạn rất ít nên đành dè sẻn mà dè sẻn duy nhất là chạy gần nó rồi dí súng vào mõm nó rùi chốt đạn ( may là phần Hell nó ko làm máu bọn kia giày lên chỉ có đông hơn thôi ). Tiết kiệm từng viên đạn lục cho đến khi phải móc dao ra đấu tay đôi và Re ngày xưa đã trở lại. Điều duy nhất thấy hứng thú ở phần Hell là có thêm súng máy 40 viên để giã nhưng cũng ko thấm là bao ( súng máy còn yếu hơn cả lục :em31: ) . Khi máu gần hết thì màn hình chỉ còn 2 màu trắng đen ( giống CF nhờ :myemo0131: ) . Chưa biết làm thế nào để giải quyết thằng bụng phệ vì chỉ cần đến gần là nó nổ tan tành mà bắn nó thì chỉ tốn đạn vô ích nên đành bỏ qua nó ( ôi mình bất tài quá :sorry[1]: ) . Phát đau tim nhất là lúc mà còn một cặn máu đang gần hết game đến chỗ thang máy ấn nút tưởng thoát thì cửa thang máy vừa mở 3 thằng to xác chui ra cứa cho 1 phát làm bé Jill tẻo luôn.
-Nhận xét cuối cùng : Quá hay ( chưa chơi Re: Mer3d nhưng vẫn nhận xét là quá hay ) đành đợi xgame giảm giá thôi ko lẽ có 3ds mà lại chơi game DS chay thế này sao :em21: