Suteki Da Ne | Điều đó không thật đẹp sao - eChip 2003 [Tin học như cơm bình dân]

Cửa hàng game Nintendo nShop


Hôm nay ngồi dọn máy tính cũ ở nhà, cũng lâu lắm rồi không đụng vô vì xung quanh ta là thiết bị giải trí điện tử tiện dụng: Xem Netlfix, Youtube trên TV. Lướt Tiktok, Facebook, chat chit Zalo hay Messenger trên điện thoại. Chơi game trên PS5 và Nintendo Switch, thi thoảng rớ lại cái 3DS cũ. Vậy là anh chàng PC sắm sửa trang hoàng nhiều năm về trước vẫn chỉ lâu lâu mở lên tí coi còn chạy không, với update mấy game steam (Mình có bệnh cái gì cũng phải up to date).

Trong lúc ngồi chờ tải cập nhật Age of Empire 3 HD definitive edition thì lục lọi ổ cứng, xem lại các dữ liệu cũ vô tình thấy còn nguyên đoạn clip FFX ngày nào copy từ đĩa eChip ra. Ôi cả bầu trời tuổi thơ ùa về.


Suteki Da Ne - Điều đó không thật đẹp sao. Một thời fan của FFX và 2 anh chị Tidus - Yuna, dù là chưa từng được chơi qua một lần. Nhớ lắm cái thời đạp xe lộc cộc ra ngoài tiệm Veno gì đó ở bên hông Bưu điện chợ lớn mua về mấy tấm poster cán lụa siêu đẹp. Rồi mua luôn cả đĩa game FFX DVD về dùng chương trình trích xuất các file phim ra coi cho đỡ ghiền. Có lần đi học về ngang vi tính Minh Đạt trên đường Vĩnh Viễn Q10 thấy bà chủ tiệm giới thiệu vcd full bộ FF 10 được làm thành phim (Thật ra là người ta chơi rồi capture lại, cắt bớt cảnh cày level :D). Mạnh dạng xuống tiền về xem cho đỡ ghiền.

Biết sao được, PS2 thời đó là cả 1 gia tài, mình thì thời điểm đó chỉ có em PC cùi xài ké ông anh. 8 triệu của cái năm 2000 là 2 cây vàng, lớn ghê gớm mà không dám nghĩ tới luôn..........

Cái nghèo thường nó lưu giữ hình ảnh lâu hơn trong ký ức của chúng ta, nhưng kỷ niệm đó nhớ lại thường rất đẹp. Chính vì vậy mình không quên được cảm giác mà mỗi 25 hàng tháng chờ đợi tạp chí Thế Giới Game. Hay sự háo hức khi mở tờ eChip những số đầu tiên ra với bao nhiêu tò mò về quà tặng bên trong (Đĩa CD kèm bonus, clip, wallpaper...).


Đưa bài của eChip làm cùng Thanh Trúc biết sẽ nhiều bạn ném đá chê bai lắm :D Ngay cả bản thân mình cũng không thích bài này so với bài gốc. Tuy nhiên, như đã nói, nó thuộc một phần cua tuổi thơ. Ở cái tuổi 14-15 với mình thì độ dễ tánh cũng khá cao, tiếp nhận dễ dàng hơn so với bây giờ. Thêm vào đó mình cảm thấy trân trọng những gì mà eChip làm, một cái đĩa quá ngầu tặng kèm chung cuốn báo. Thiệt thời đó với đứa trẻ như mình như món quà vô giá. Nhất là fan của dòng game FF khi chơi xong 8 và 9 trên... giả lập ePSXe xong rồi nhưng giả lập PS2 là vô vọng.


hình ảnh google ra :D

Sau này khi đã lớn lên đi làm và có điều kiện mua Final Fantasy X HD Remastered trên PS Vita để chơi, và chơi về nước luôn rồi nhưng cảm xúc không còn. Nó thiếu thiếu cái gì đó mà mình không biết là gì, ráng cày về nước cho xong con game. Lúc Square-Enix "bào" thêm phát nữa trên Nintendo Switch mình cũng cắm đầu mua, mà mua là phải chọn băng Asia nữa đó nha (đặng được 2 game FFX và FFX-2 trong 1 băng, thay vì hệ khác bị 1 game và 1 code tải về). Nhưng rồi chơi được 2 tiếng đã buông máy để đó đến tận bây giờ...

Ngày nay, game càng lúc càng đẹp và thật hơn. FF đã ra tới 15 luôn, nhưng với mình, cảm giác phấn khích ngày đó không còn nữa. Không biết vì sao? Công việc lấn chiếm đam mê hay cuộc sống đã chiêm nghiệm nhiều thứ hay ho đẹp đẽ quá rồi nên không mấy hào hứng với từng chi tiết đổ bóng, hạt bụi, ánh sáng, khung hình... Đẹp và đẹp hơn nó không lớn lao như hồi thập niên đầu 2k là xấu quắc (FF7) lên tới đẹp (FFX) nữa. Đầu óc giờ cũng không còn mơ mộng linh tinh như thời đó, những chuyện tình linh tinh theo kiểu genZ giờ cũng không còn phù hợp với mình :D

Thời gian rảnh rỗi, chơi tí game Nintendo rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng cho ngày mới với công việc :D FFX đẹp trong kỷ niệm, sẽ luôn giữ mãi. Quay qua quay lại vậy là đã 18 năm rồi đó!

Kỷ niệm với Final Fantasy của bạn là gì?
 
Sửa lần cuối:

Bình luận




Kỷ niệm với Final Fantasy của bạn là gì?
Với mình, kỷ niệm đẹp nhất với Final Fantasy có lẽ là lần đầu chơi FFIV trên giả lập SNES ^^. Cũng lạ, hồi đó mình mới lớp 11, có thể chơi FFX trên PS2, FFIV trên DS, thậm chí FFVII trên PS1 bằng giả lập qua PC. Thế nhưng duyên phận thế nào mình lại tải một tập game SNES về điện thoại chơi thử, cuối cùng đam mê và chơi đến phá đảo chỉ có FFIV.

Game SNES đồ họa không bằng game mình hay chơi thời đó, cách chơi cũng có phần cứng hơn các game hiện đại. Vậy mà cuối cùng mình vẫn chơi FFIV đến trùm cuối, phá đảo game ^^. Có lẽ là do âm nhạc nhẹ nhàng, mang đậm chất JRPG thời xưa; có lẽ cũng do đồ họa đơn giản, làm mình nhớ đến thời cấp 2 say mê cầm DS chiến (Lúc này DS mình đã hỏng, không chơi nổi nữa).

Nhìn lại, mình chơi FFIV bởi nó vui lắm. Âm thanh, đồ họa game SNES đều hạn chế hơn nhiều so với game bây giờ, nên người cầm máy chơi game phải tự tưởng tượng ra phong cảnh, ra nhân vật. Vì thế mà FFIV luôn có gì đó thật hơn, ấn tượng hơn và khắc sâu trong tâm trí mình so với các game hiện đại. Niềm phấn khích mỗi khi vào battle trên bản đồ, sự hào hứng khi mua potions, giáp và đồ trang bị sau mỗi trận chiến để chuẩn bị phiêu lưu tiếp; với mình đó là những niềm vui rất đơn giản nhưng tràn đầy kỷ niệm hồi trẻ con ^^

Có lẽ không liên quan lắm đến Final Fantasy, nhưng mình thật xúc động khi lâu lâu lắm, lại thấy anh Admin Bảo đăng bài, và dạng bài thân thương như thế này được đăng trên 4Rum. Có lẽ mình là kiểu người hoài cổ, nhưng 4Rum NintendoVN đã từng là một phần tuổi thơ mình, khi còn trẻ con và thích tìm tòi những thứ mới. Từng bài thảo luận game, từng bài giới thiệu, từng bài download Rom Nintendo DS, tất cả đều là một phần rất sâu sắc trong quá khứ của mình mà mỗi khi nhìn lại trong hiện tại, đều gợi nên một cảm xúc thân thuộc không thể diễn tả. Thật vui khi một phần tuổi thơ của mình vẫn được lưu lại, trên chính 4Rum này.

Những năm 2009 khi mình mới lập tài khoản ở đây, đến tầm năm 2012 khi 4rum đông vui nhất, mình vẫn nhớ. Những cuộc thảo luận của các members được đăng từng ngày, một cồng đồng gần gũi, hài hòa mà bây giờ khó có thể tái xuất lại nữa. Cảm ơn BQT nhiều vì suốt thời gian qua, tất cả những ai đã góp phần xây dựng và dẫn dắt cộng đồng này, cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn anh Tiểu-Bảo!
 
Giờ group phát triển nên ít ai lui vào diễn đàn. Tin tức thường cập nhật ở Page và Youtube luôn nên giá trị của diễn đàn không còn cao, nhất là thế hệ 2k giờ nhiều người không biết "xài" forum làm sao luôn. Cũng nhiều lần suy nghĩ việc đóng diễn đàn vì hiệu quả kinh tế nhưng rồi tới hạn đóng tiền thuê server vẫn cứ "thôi kệ" rồi ráng cà thẻ thêm phát để thêm 1 năm nữa rồi tính :D

Thôi kệ vì 14 năm qua (T2 - 2007), NintendoVN với nhiều người vẫn còn là một kỷ niệm, một tuổi thơ đáng để lưu giữ dù ít dịp lui tới ^^ Rảnh rỗi vào đọc mấy bài thảo luận cũ vẫn có cảm giác gì đó rất tự hào về một thời oanh liệt của NVN :D
 
Suteki da ne?
Điều đó không thật sự đẹp sao?

- Như một lời trách yêu, một lời tự bạch của Yuna, xuất phát từ tận con tim đang thấm đẫm tình yêu tha thiết. Lời bài hát "Trái tim của em như trăng in bóng nước, em mơ được một lần tựa vào vòng tay ấm áp, nơi thân thể bé nhỏ này tan biến vào lồng ngực, nghe từng nhịp tim đập khẽ khàng"

- Phải chăng, tất cả chỉ là mơ hồ như ánh trăng trên nước, lời nói yêu thương đọng lại trong gió. Tình yêu đến rồi lại đi, khát vọng tìm về, nó là niềm tin, là động lực tiếp sức cho Yuna. Em mơ về khuôn mặt mà mình đã từng chạm nhẹ, và giờ đây tan biến cùng những giọt sương mai.

Tất cả là ảo mộng tình yêu

 
Giờ group phát triển nên ít ai lui vào diễn đàn. Tin tức thường cập nhật ở Page và Youtube luôn nên giá trị của diễn đàn không còn cao, nhất là thế hệ 2k giờ nhiều người không biết "xài" forum làm sao luôn. Cũng nhiều lần suy nghĩ việc đóng diễn đàn vì hiệu quả kinh tế nhưng rồi tới hạn đóng tiền thuê server vẫn cứ "thôi kệ" rồi ráng cà thẻ thêm phát để thêm 1 năm nữa rồi tính :D

Thôi kệ vì 14 năm qua (T2 - 2007), NintendoVN với nhiều người vẫn còn là một kỷ niệm, một tuổi thơ đáng để lưu giữ dù ít dịp lui tới ^^ Rảnh rỗi vào đọc mấy bài thảo luận cũ vẫn có cảm giác gì đó rất tự hào về một thời oanh liệt của NVN :D
Thú thực thì cứ tầm khoảng 1 năm em lại check diễn đàn 3 - 4 lần; hồi tháng 3 vào thấy sập page thì buồn kinh khủng, cứ nghĩ thế là đã đi mất một phần tuổi thơ. :(( Đến khi mấy tuần sau check lại thấy 4rum thì vui không tả nổi, vào ngay comment một bài dài tuôn trào cảm xúc >:D< Đã lâu lắm rồi mình mới lại thấy những cái tên "đầy dấu ấn" của admin Bảo, go2_ars, "Chị" Kawaii tái xuất 4rum :D mà bác Kawaii bao nhiêu năm rồi văn phong vẫn nhẹ nhàng, lôi cuốn và đậm chất "gái" như vậy :"> Mình đọc bài của bác mà cứ ngỡ như quay về giấc mộng 10 năm trước đây, khi 4rum còn thời Hoàng kim :x

Sau tất cả, cảm ơn anh Tiểu Bảo vẫn cứ "Thôi kệ" đến 2021 này, để một số người vẫn còn cái để nhớ về thời oanh liệt của NVN :x

Không liên quan lắm nhưng không ngờ 4rum vẫn còn bộ Icon này cơ đấy ;;)
 
Sửa lần cuối:
a cũng định tìm hướng mới cho forum phát triển như gbatemp hay các web chuyên về game cổ nhưng công việc bận quá chưa có thể làm được ^^ Tạm thời thì vẫn cố gắng duy trì nó & thi thoản cao hứng chia sẻ đôi chút về game lên đây thay vì viết blog :D

Bộ icon ;)) >:) =)) ;) ~:> huyền thoại yahoo mà :))
 
a cũng định tìm hướng mới cho forum phát triển như gbatemp hay các web chuyên về game cổ nhưng công việc bận quá chưa có thể làm được ^^ Tạm thời thì vẫn cố gắng duy trì nó & thi thoản cao hứng chia sẻ đôi chút về game lên đây thay vì viết blog :D

Bộ icon ;)) >:) =)) ;) ~:> huyền thoại yahoo mà :))
Trên group FB có vẻ sôi động, mem cũ mình từ thời 07, 08, 09 có nhiều trên group không anh \m/
 
Ngày xưa e cũng có cái đĩa tặng kèm echip này, ngoài mấy bài hát ra còn cả game kèm theo nưa nên e chơi nguyên hè đó. Để cuối tuần có thời gian tìm lại cái đĩa đó mới đc haha
 

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Mua máy PS4 tại nShop

Banner Blog 4

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Gundam Plaza

Gundam Plaza

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top