NKid
V.I.P Member
Nhớ lại hồi xưa còn chơi game NES, mình mượn được băng Final fight vào dịp Tết, thế là đêm giao thừa tranh thủ lúc mẹ đi mua hoa quả hai anh em lén chơi (hồi đó muốn chơi game cũng khó khăn lắm, mặc dù nhà có máy )
Cảm giác lúc đó thích thật, có mỗi 1 player nên hai đứa trổ hết tài nghệ ra để giữ..."mạng". Nhiều lúc ăn hụt quả máu rồi...bỏ mạng, thế mà lại bò lăn ra cười.
Bây giờ xa nhà rồi, GBA cũng đã có Final fight, nhưng mà chỉ chơi được một mình, cũng không thể chia sẻ với những đứa nhóc hàng xóm...tài nghệ của mình vì màn hình GBA có hạn. Giờ thì GBA như là một chiếc hộp lưu giữ kỉ niệm. Hi vọng Tết này nó sẽ lại mang tiếng cười đến cho ngôi nhà bé nhỏ thân thương...
Cảm giác lúc đó thích thật, có mỗi 1 player nên hai đứa trổ hết tài nghệ ra để giữ..."mạng". Nhiều lúc ăn hụt quả máu rồi...bỏ mạng, thế mà lại bò lăn ra cười.
Bây giờ xa nhà rồi, GBA cũng đã có Final fight, nhưng mà chỉ chơi được một mình, cũng không thể chia sẻ với những đứa nhóc hàng xóm...tài nghệ của mình vì màn hình GBA có hạn. Giờ thì GBA như là một chiếc hộp lưu giữ kỉ niệm. Hi vọng Tết này nó sẽ lại mang tiếng cười đến cho ngôi nhà bé nhỏ thân thương...