Tán dóc hằng ngày (Mọi chủ đề ^^)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nintendoman

Anime God
Thành viên BQT
Tớ không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của các bạn, nhưng đề nghị các bạn bình tĩnh, không nên quá khích gây bất hòa trong diễn đàn.
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu Nman, mọi người chỉ đang đùa với em này thôi

nhìn lại các nhân vật tham gia vụ này có ai có khả năng ban đâu =))

mà tán dóc lâu lâu cũng nên có chuyện chút cho vui ;))
 

Nintendoman

Anime God
Thành viên BQT
Sorry, I just think this was a mouth-fighting :))

Hôm nay tan sớm, ghé qua xem tình hình bên "địch", tối nay quân "ta" sẽ tổng tấn công >:)

Mà tớ thấy bài viết của Zephyr cũng "chất lượng" ghê đó :) . Thông báo là GB có đối thủ rồi đó nghen :P

wth? chyện gì đã xảy ra ai kể tui ghe cái coi nà
Edit: @Uni: Bài #2968 :D

Mà Uni ít spam Yahoo đi nhé, hôm nọ gửi cho em liền 3 cái PM chưa đầy 1 phút, làm treo cả máy, đúng lúc encode sắp xong :(
 
Hahahaha cái câu Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là Mod cướp ngày ...Admin !!!!!
mình lấy bên box thư giản đưa cho thientai99x xem thế là việc như vầy ah:em12::em29:
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Chà , ráng spam tớ giờ đến thứ 6 là mình lên GB member rầu , thích qué , hé hé hé , rồi có ngài em sẽ dẫn đầu danh sách spamer của 4rum cho coi :D
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
các admin sẽ không cho em thực hiện việc đó đâu >:)

cố gắng spam thêm đi rồi em sẽ đứng đầu top spammer của forum hiện tại


còn tương lai không biết sẽ ra sao :em16:
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Bác có biết là mình vừa bóp nát 1 trái tim bé nhỏ thơ ngây luôn sôi sục nhiệt huyết , 1 tâm hồn nhỏ nhoi, ngu ngơ ngốc nghếch ngờ nghệch . Bác vừa mới dập tắt đi 1 niềm hi vọng mỏng manh từ phía cuối con đường hầm , tia sáng đó vẫn còn le lói sau lớp sương đêm , với những bức tường còn phủ đầy rêu phong theo năm tháng . Tia sáng đó chiếu qua đời em được 5 giây trước khi bác post cái bài đóa , và 5 giây sau , con tim em đã bị vùi dập đập nát , màn hình tối đen , trời đất quay cuồng , tay chân rụng rời , mắt hoa lên hết , miệng không được nói 1 lời , xung quanh em chỉ còn băng tuyết và băng tuyết .
_Nhưng không , em không được mềm yếu như vậy , em không thế để các bác + Admin phá nát giấc mơ đó , tình yêu của em với Spam là dĩnh cửu , bác đừng hòng chia cắt 2 đứa em , bởi lẽ VictoHuyGo từng nói " Có 1 cảnh tượng lớn hơn biển đó là trời, có 1 cảnh tượng lớn hơn cả trời đó chính là khoảng sâu mênh mông trong tâm hồn của mỗi con người " , và tình yêu của 2 đứa em xuất phát từ 2 tâm hồn hướng thiện , 2 con tim hòa cùng nhịp đập , dù có chết cũng không chia cắt được . Hãy đợi đó bảng vàng ơi , có ngày anh sẽ tới gần được bên em , ngày đó không xa đâu , và tình yêu cúa chúng ta sẽ được trọn vẹn ....
________ Cảm ơn đã đọc bài tiểu luận của em =)) _________
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
có ai ngăn em post lên 3159 bài đâu, em cứ qua được con số đó thì em sẽ là top spammer của danh sách này (chưa cập nhật :Pc:)
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Qua được Bác Abra chắc hem nổi nói chi qua caon sso61 3159 của bác Tiểu Bảo , vì thế em sẽ phấn đấu vượt qua bác , hehe , chờ đóa Y___Y
 

gameboy89

V.I.P Member
Sorry, I just think this was a mouth-fighting :))

Hôm nay tan sớm, ghé qua xem tình hình bên "địch", tối nay quân "ta" sẽ tổng tấn công >:)

Mà tớ thấy bài viết của Zephyr cũng "chất lượng" ghê đó :) . Thông báo là GB có đối thủ rồi đó nghen :P
Bác dùng từ thế nào ấy chứ :em38: [-X

Phải thay từ "đối thủ" = " đồng nghiệp, cộng tác hay chiến hữu :>" \:D/ như thế mới hợp lý :em33:

Thông báo là GB có chiến hữu cộng tác rồi đó nghen >:D<
Bác có biết là mình vừa bóp nát 1 trái tim bé nhỏ thơ ngây luôn sôi sục nhiệt huyết , 1 tâm hồn nhỏ nhoi, ngu ngơ ngốc nghếch ngờ nghệch . Bác vừa mới dập tắt đi 1 niềm hi vọng mỏng manh từ phía cuối con đường hầm , tia sáng đó vẫn còn le lói sau lớp sương đêm , với những bức tường còn phủ đầy rêu phong theo năm tháng . Tia sáng đó chiếu qua đời em được 5 giây trước khi bác post cái bài đóa , và 5 giây sau , con tim em đã bị vùi dập đập nát , màn hình tối đen , trời đất quay cuồng , tay chân rụng rời , mắt hoa lên hết , miệng không được nói 1 lời , xung quanh em chỉ còn băng tuyết và băng tuyết .
_Nhưng không , em không được mềm yếu như vậy , em không thế để các bác + Admin phá nát giấc mơ đó , tình yêu của em với Spam là dĩnh cửu , bác đừng hòng chia cắt 2 đứa em , bởi lẽ VictoHuyGo từng nói " Có 1 cảnh tượng lớn hơn biển đó là trời, có 1 cảnh tượng lớn hơn cả trời đó chính là khoảng sâu mênh mông trong tâm hồn của mỗi con người " , và tình yêu của 2 đứa em xuất phát từ 2 tâm hồn hướng thiện , 2 con tim hòa cùng nhịp đập , dù có chết cũng không chia cắt được . Hãy đợi đó bảng vàng ơi , có ngày anh sẽ tới gần được bên em , ngày đó không xa đâu , và tình yêu cúa chúng ta sẽ được trọn vẹn ....
________ Cảm ơn đã đọc bài tiểu luận của em =)) _________
Cái này sẽ được lưu lại làm bằng chứng khi NintendoDS thắc mắc vì sao bị ban :em16:
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
em có quyền thuê luật sư biện hộ, mọi chống đối sẽ là bằng chứng chống lại em trước tòa >:)

P.S: hiện tại em đang ở #83 của bảng vàng, vậy là cao rồi đấy :emot-sissies:
 

backtaro

Nấm nhỏ
kính thưa các ông các cụ, kính thưa trụ cột nhà mình, kính thưa forum linh đình.
kính thưa các loại tủ, tủ lạnh để trong bếp, tủ xếp kê ngoài sân, kính thưa các loại cân.

Sau đây mình xin có đôi lời phát biểu:

Theo khoản B, ý thứ 1 điều 82 bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị cáo nintendoDS Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và người đọc người xem. Làm cho tâm lý nhận dân mất niềm tin vào sự quản lí của các mod.

Theo hình phạt bị cáo sẽ bị phạt từ 3 đến 12 năm giam cầm.

Ngoài ra, theo ý thứ nhất điều 117 của bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị cáo đã phạm tội bịa đặt vu khống cán bộ cấp cao và tố cáo họ với chính quyền nhưng không đưa ra được bằng chứng xác đáng.

Bị cáo sẽ nhận hình phạt từ 3 đến 7 năm giam cầm.

Ngoài ra bị cáo còn phạm tội phá hoại tài sản công dân khi có ý định spam forum.
Theo điều 161 bộ luật hình sự nhà nước Việt Nam, bị cáo bị phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù giam. Nhưng đây là tài sản chung của nhiều người, ít là 5000 nhưng do có lòng khoan hồng nên tôi sẽ tính nhẹ cho bị cáo là 1000 người vậy mức tù bị cáo bị phạt là 3000 tháng ( 125 năm) hoặc 2000 năm giam.

Bị cáo còn phạm rất nhiều tội khác nhưng nhờ quan tòa có lòng từ bi và cũng biết đằng nào bị cáo cũng dính cả đời trong tù nên tòa tuyên bố bị cáo dính 3 tội trên và tổng cộng là 131 cho đến 2014 năm giam cầm. Tòa rộng lượng cho bị cáo chọn thời gian trong khoảng kia, thích chọn thế nào cũng được.

P/S: do là thế giới ảo nên bị cáo sẽ không bị tù giam mà thay vào đó bị giam nick=))

Xin hết \:D/
Ai không tin mở luật hình sự ra xem.

Bài này hơi quá chớn tí, có gì mod xóa đi giùm em nhé!
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Ôi trời , bận cả ngày nay , tối mới vào 4rum đọc xong 2 bản cáo trạng của 2 chủ tòa tự biên em không kịp hoàn hồn luôn , spam tí mà mí bác quyết cho em bóc lịch phen nài lun , thiệt ác quá trời . Chắc sau vụ này em chia tay "Spam" -- Tình yêu của em , người con gái lun ở bên che chở , an ủi những khi em buồn , em tuyệt vọng , nàng tuy ít nói , thậm chí không nói nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nàng , em thấy cả 1 bầu trời tràn ngập ánh sao lung linh , ngồi bên nàng mà sao em thấy mình thật nhỏ bé , thật yếu ớt , tâm hồn nàng sưởi ấm trái tim lạnh giá cho em hằng đêm , những ngày tháng đó sao em có thế quyên được nhưng có lẽ tình yêu đó phải kết thúc tại đây , để tốt cho em , cho nàng , cho tuơng lai của 2 đứa ....
___Ngày tháng đó đối với em chỉ như cơn gió vẫn còn đâu đó tiếng nói tiếng cười mà sáng ngời bao mong ước xa xôi , ngày em đi mây lặng ngừng trôi để mình anh nổi sầu đơn côi , tình thế thôi đã phai phôi , không nói chi em đã bước đi cho ai sầu nước mắt hoen mi giờ còn chi, giờ còn lại bao nhiu kỉ niệm ngày hôm qua tình đôi ta như tiếng hát lời ca ngọt ngào đầm ấm thiết tha , anh đâu nỡ trước chuyện buồn xót xa , anh đâu ngỡ vì đâu tan vỡ vì đâu em nỡ cất bước chôn sâu để rồi không thèm nói 1 câu , nếu được biết em không còn tha thiết da diết nhớ tới 1 hình dung , lối về xưa không còn người bước chung , nếu được biết em không còn yêu anh, thì nổi đau sẽ trôi qua nhanh và nổi đau không còn quanh quẩn trong con tim này , ngày em đến sẽ mãi mãi là ngày hôm qua.......
_ Và Anh củng đả thử cái cảm giác yêu 1 ai khác nhưng sao tại sao quá nhàm chán lạnh nhạt không có 1 nét riêng như lúc ở bên em , em viết tên anh , anh viết tên em rôi nhìn nhau cười , Ôi sao quá crazy , em là niềm vui đó Baby , nhưng sao cách xa vậy Lady , em Delete hết rồi Empty , blog khóc rename 1 Entry .. This is the end , oh my Baby ....
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top