Ừ , phải chơi cái ảnh tự tay mình mới hay , như cái sign tớ nè
_ Chủ nhật hết hạn nộp hồ sơ dự thi đh rầu , chẹp... chưa biết chọn trường nào nữa , chán qué , nhìn cái đống hồ sơ nhức cái đầu , hỏi gì mà lắm thế không biết ...
Hôm qua khu nhà Abra mưa 2 trận lớn thật là đã. Một trận mưa ban đêm nên sáng nay ra đường thấy mát rượi, làm tâm hồn vui tươi hơn. Lên xe buýt mà tự nhiên tủm tỉm cười vu vơ, ko có lý do gì hết ráo. Yêu đời quá. ^^
hix, tự dưng hôm nay có người lạ bấm chuông, nghe nó nói 1,2 câu tự nhiên mình cũng mở cữa, chả biết có xài bùa ngải gì ko nữa cũng hên là mama xuống và cuối cùng được nghe mama hát
Cũng chưa coi xong :spiteful[1]: Ông anh họ ổng đem về rồi nhưng tui chưa có thời gian coi :em17:
Mà thôi, mình chong xáng thế lày mà đi xem phim đen àh