Hic... Tớ cũng quên gần hết rầu , giờ nhớ lại thấy buồn buồn chút thôi ,đây là phớt lớp của tớ mà là tình đơn phương nên nhớ mãi bác ạ , hic.... Nhưng mà cảm thấy vui ghê í , giờ nhìn cô ấy đi chung , nc , giỡn với mấy thằng khác củng hít buồn roài , hết cảm thấy đau nhói òi , nhưng mà thật , nhìn lại chẳng thấy cô gái nào = được cô ấy cả nhưng mà thôi , cứ mãi buồn làm gì chứ ...zz.., có khi qua việc nài giúp tớ trưởng thành hơn ..hic.. mà tớ với cô ấy đang giận nhau dữ lém , vì mỗi lần chat tớ có cảm giác tớ chỉ là 1 công cụ mua vui của cô ấy , mỗi khi cô ấy chán thì nt , chat với tớ còn khi vui thì chẳng bao giờ , nghĩ mà buồn ... cô ấy không coi trọng tớ , tớ củng có lòng tự trọng chớ , nên tớ đã kiếm chuyện cãi nhau và kết quả không nc , chat chit 2 tuần rồi ,nên cảm thấy thíu thíu xíu thôi .... hehe ..nhưng giờ củng đỡ lắm rồi đóa . Hồi trước tết , tớ cứ nghĩ trong đầu , trời ơi.... nghỉ tết 2 tuần không gặp được cô ấy , không nc với cô ấy chắc mình chết , làm sao đây , làm sao bây giờ.... giờ nghĩ lại thấy mình khờ ghê ...hehe
_ Lúc yêu người ta sẵn sàng làm những điều điên rồ , để rồi khi tan vỡ mới nhận ra mình thật ngốc ....