Lâu rồi không vào thăm anh em vì áp lực thi cử học hành , Chủ nhật này thi ĐH bang A rồi , nhưng tớ thi bang D . Nhưng giờ này mới học được 5 bài văn mẫu , Toán chưa có chữ nào , Anh kha khá , phen này sống mái với thằng Nguyện Thiện Nhân 1 phen , tớ hứa sau khi thi sẽ tham gia thật nhiệt tình , quậy nát 4rum , đảo chánh tên Bảo , chiên áp chảo con Lykan

hê hê . Chúc các tục tưng ở lại vui khỏe .
P/S : Nếu sau ngày thi bang D , 9/7/2010 không thấy tớ quay trở lại thì ai ở TP HCM ráng chạy ngang sông cầu bông , nếu thấy xác thằng nào trôi nổi lềnh bềnh , trên ngực áo ghi " I Love NintendoVN" thì biết đó là thằng nào rồi đấy