Mình cũng từng chơi game nhưng không nghĩ nó lại xấu xa đến mức ấy đâu?...Mình chẳng biết cảm giác “bị nghiện” là sao cả…?
Bạn ơi bạn k biết cảm giác "nghiện game" là thế nào thì có 2 trường hợp:
1. Bạn chưa từng nghiện game. Bạn nên cảm thấy may mắn vì bạn là
1 trong số rất ít những người thuộc nhóm này.
2. Bạn đã nghiện game quá mức, đến mức độ k biết là mình nghiện game nữa
Giống như người say hay nói rằng mình k say vậy.
Mà theo như những gì bạn nói có lẽ bạn thuộc nhóm 1, chúc mừng bạn. Mà mình nghĩ bạn cũng k nên tìm hiểu về nó làm gì, thời buổi này mà được 1 người như bạn khó kiến lắm, hy vọng bạn vẫn phát huy việc "không biết nghiện game" nhé.
P/S: Chắc mình thuộc nhóm 2 rồi quá :em25: