cái gì vậy, thật ra cũng chẳng là gì nếu nó là như vậy, mà như vậy đã sao chứ, chẳng có gì phải làm như thế, làm như thế chẳng được ích gì, vậy mắc mớ gì phải làm vậy, nếu làm vậy chẳng lẽ tốt hơn như vậy, mà như vậy thì sao không làm vậy, làm vậy thì sẽ được như vậy, mà được như vậy thì sẽ được thế, mà được thế tính ra cũng chẳng được gì, vậy thì nên làm gì đễ được gì, hóa ra làm gì cũng trở thành vậy, mà như vậy có mắc mớ gì đến đó, mà làm gì đến đó để có thể được như vậy, đó chẳng phải là vậy hay sao mà cứ phải như vậy, thành ra cũng như vậy chi bằng làm luôn như vậy.
Thật là RẢNH