e hèm. Mai là 20/10, em là người đầu tiên (hí hí) chúc các mem nữ của 4rum
thứ nhất là sức khỏe (có sức khỏe là cóa tất cả):em36:
thứ nhì là niềm vui ( 1 nụ cười là 10 thang thuốc chuột à nhầm thuốc bổ

)
típ là hạnh phúc rồi tiền tài danh vọng đủ cả ....



nói chung là ước zi` đc ấy.
từ hôm die con ổ cứng em chả là đc zi` hôm nay nghich phá pass latop của mẹ ( lộ rồi ) lên post linh tinh chơi.
hỏi luôn là trong mem mình có những ai là female vậy ^^ mà hình như là đếm được trên đầu ngón tay à ^^
die con HDD cùng với 3 review 1 bài FAQs cho DDS làm em nản quá, vừa hoàn thành chưa kịp post thì....



Trong hơn 1 tuần ngồi chờ đợi thì em chán đời tập vẽ vè thấy là mình cần 1 master dạy vẽ ( vẽ trên giấy nên gọi là makets zi` zi` đó chứ ko phải grafity pro như mấy anh em vẫn làm đâu.) mình vẽ còn xấu nhưng cứ post bừa cho bài viết dài dài tí./
Have a nice day.
PS : em có up 1 đoạn phim hài cartoon ngắn cho ae (hợp lí hơn là mấy cái phim dài ngoằng nặng vô đối của mấy ông kia... dễ bị chém quá:em36