2 triệu à? Nếu là tớ thì sẽ mua ngay 10 ký bò khô hiệu Hương Quê ở Nha Trang <= ngon nhất nhì cả nước đấy. Dù gì cũng là hàng đặc sản truyền thống của Nha Trang mà (ghi hẳn trên bao bì đóng gói hẳn hoi), mấy cái hiệu bò khô khác của VN phần lớn là bắt chước của cửa hàng này mà toàn tẩm bột gia vị dở tệ, trong khi hàng xịn người ta thì ướp gia vị đặc biệt nên ngon vô cùng.
Chừng nào có vào Nha Trang, ae nhớ mua nhé, đừng mua ở siêu thị, nhờ người nào quen đường ở NT chỉ chỗ mà mua (tớ nè). Bảo đảm, ăn một lần nhớ mãi luôn, có khi còn không thèm ăn bò khô hiệu khác ấy chứ.
Btw, wtf is clip manga?