mình giờ đủ tiền mua 3ds rồi,vừa đủ chẳn 5 củ,chừng nào nintendovnshop giảm giá thì mình tới mua liền
còn tiền băng thì mình mua samurai thôi,và giờ đang túng tiền
15/8 đi học rồi,buồn quá,thế là ngày hè kết thúc,sáng học ở trường, trưa chiều,ngồi học bài,đi học thêm tối thì đi chơi hoặc đi học thêm,1 ngày củng có nhiêu đó,nản quá
mà cái sân vận động bình đa gần nhà bị mấy nhà thầu mua của phường rồi,chiều nay nghe thời sự trên đài đồng nai,nghe xong mà muốn tự kỉ
sáng sáng dậy sớm có nhiều bác,cụ già ra đó tập thể dục,mấy đứa ra đá banh(có gôn nhưng ko có lưới

),xây ngôi nhà cát,sân cát ko à,chiều thì cũng cómấy người đá banh,cómấy chị mặc bikini ra chơibóng chuyền bãi biển:myemo0111: (chơi có lưới đàng hoàng ),mình thì vừa đá banh,vừa chơi cầu lông

m0014:
lúc trc học thể dục ở đó ,ngồi học mà nói chuyện,bị ông thầy kêu lên tát 1 cái :bye2[1]: rồi xong bắt chạy 10 vòng quanh sân,sân rộng như cái sân bóng đá chạy kiểu đó thì mình chạy xong nằm tại chổ luôn
tối tối sân tối hù,có mấy cặp đi vô đó " làm chuyện ấy" mấy hôm tết mình đi chơi thằng bạn mình cầm flash điện thoại,mình cầm 2 cây đèn lade mua 15k/ cái, chiếu chiếu vào đó thấy mấy cặp đang ...

xong bị tụi nó dí gần chết

có một thằng bạn cùng trường của mình đã chết ở đó,đó là lúc mình còn ở lớp 6,lúc đó nó học 6/7 còn mình học 6/2 ,chi tiết thì vào đây nhé
http://www.tin247.com/voi_doan_xiec_quat_chet_mot_hoc_sinh-1-21575709.html