Tán dóc hằng ngày (Mọi chủ đề ^^)

Cửa hàng game Nintendo nShop

GD là chủ đề muôn thuở
Em mong mai sau lớn lên sẽ dùng chân đạp bẹp tất cả mấy cái rỗng ruột đó,đem lại cho thế hệ trẻ Vn 1 cái đầu đầy......bã đậu :P
 
em này tốt
cố gắng học giỏi lên làm bộ trưởng bộ giáo dục nha
chị uổng hộ em
:D

em nhờ đất 1 tẹo
Ê Duy hok bít đã đọc đc mess offline chưa
Chiều chủ nhật tuần này tức là ngày mai Pu610 đi xem phim rùi đi ăn để chia tay vì giữa tháng 6 này đã có 1 số nhân bay rùi
Phần lớn là mọi người đồng ý rùi chỉ có 1 số người chưa liên lạc đc thui
^^
Đi nha ^^

sorry mọi người nha
tại chẳng mấy khi thấy nó onl cả
^^
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Năm nay GD, thi cử làm rầm rộ wa' ... mà vẫn vi phạm một đống. Không đổi mới giáo trình, toàn đổi mới cách thi thui...
 
tui còn sắp thi nè, bàn típ đi, tui vô 8 với, nói về trình độ coi phao thì HS là số 1 còn SV là số 2 => công nhận lên ĐH lục hết tay nghề ;)), cũng tại ít phải làm KT wá (hầu như ko có mà) chứ hồi đó thì ... >:)
 
Năm nay GD, thi cử làm rầm rộ wa' ... mà vẫn vi phạm một đống. Không đổi mới giáo trình, toàn đổi mới cách thi thui...
Đúng vậy. Tuy nhiên có đổi mới phương pháp dạy và học. Chú trọng đến việc tìm hiểu các tài liệu bên ngoài trước bài giảng. sự chủ động của học sinh được nâng cao trong cả việc tìm hiểu và tiếp thu chứ ko còn bị động như trước.
Lấy ví dụ, chỉ trong một bài đọc thêm về phóng xạ trong sách Hóa học 10 nâng cao thì thấy có thể tìm được rất nhiều các tư liệu, kiến thức bên ngoài (chu kỳ bán hủy, hằng số phóng xạ, bản chất sóng và hạt của ánh sáng ...)
Thực tế chương trình học có thay đổi trong các lần cải cách sách giáo khoa. Nhưng cải cách đó cũng có nhiều bất cập như chương trình học nhàm chán, chú trọng lý thuyết mà ít hoặc thậm chí không thực hành, cơ sở vật chất chưa đầy đủ. -o<

May quá, năm nay chỉ thi có 3 môn trắc nghiệm mà cả 3 môn mình còn kham được. Năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa mà thi trắc nghiệm sử thì ...8-}

À mà đến đợt bọn em thì chỉ thi có mỗi một lần TN rồi
xét vào ĐH đấy, cho nên học hành cẩn thận vào nhé.
Anh ơi anh, năm sau, năm sau nữa và năm sau nữa nữa là thi tốt nghiệp THPT 8 môn tất cả (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa)
:cc_hang[1]: Lúc đó còn muốn sống tới già để chơi game cũng ko được nữa
 
Lấy ví dụ, chỉ trong một bài đọc thêm về phóng xạ trong sách Hóa học 10 nâng cao thì thấy có thể tìm được rất nhiều các tư liệu, kiến thức bên ngoài (chu kỳ bán hủy, hằng số phóng xạ, bản chất sóng và hạt của ánh sáng ...)
Cái này buồn cười à nha ! Hóa học nói về chu kì bán rã , hằng số phóng xạ thì còn được .
Nhưng mà nói về bản chất sóng, ánh sáng thì hơi bị vớ vẩn nhá, lấn sân sang cả Lý rồi đấy.

Đọc sách nâng cao làm gì cho loạn đầu loạn óc ra, mấy cái trương trình học phổ thông này đáng lẽ chỉ dùng để rèn luện khả năng tiếp thu, ứng dụng thôi. Chứ có mấy ai ra ngoài đời làm việc dùng đến cái mớ kiến thức trong THPT đâu.
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
thì bởi thế!! học thì vẫn học còn gì thí mai mốt ra đời sẽ bik!! cuộc đời bất công mình học bù đầu bù cổ thế mà mai mốt ra làm nhân viên quèn!! còn mấy thằng quậy thì học xong có gia đình hậu thuẫn lên làm giám đốc, ông chủ!! hix hix
 
tui còn sắp thi nè, bàn típ đi, tui vô 8 với, nói về trình độ coi phao thì HS là số 1 còn SV là số 2 => công nhận lên ĐH lục hết tay nghề , cũng tại ít phải làm KT wá (hầu như ko có mà) chứ hồi đó thì ...
Học ĐH thì chẳng có mấy môn thi theo kiểu học thuộc -> đa số là cho mang tài liệu vào phòng thi -> mang nhiều quá mở ra tìm được chỗ để chép thì ... hết giờ :-s
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
hờ, off line thì ngoài kia có box rồi Nobody ui. Bàn típ chuyện học hành
Bữa nọ thi Văn ghi ngày tháng năm sinh các cụ vào lòng bàn tay-->kết quả: mỹ mãn. Thèn bạn thấy thế đú mình hôm thi Sử cũng chép loạn xạ ngày tháng vào tay-->kết quả: bị tóm!! may kô bị lập biên bản=))
 
"Trời nóng bức, ịn mực vào tay
Mồ hôi ra, nhòe cha nó mực!"​

Với cái lý do này thì ngồi trong phòng thi cứ giở tay ra soi, thu hút sự chú ý của giám thị. Không bị bắt mới lạ !
 
hờ, off line thì ngoài kia có box rồi Nobody ui. Bàn típ chuyện học hành
Bữa nọ thi Văn ghi ngày tháng năm sinh các cụ vào lòng bàn tay-->kết quả: mỹ mãn. Thèn bạn thấy thế đú mình hôm thi Sử cũng chép loạn xạ ngày tháng vào tay-->kết quả: bị tóm!! may kô bị lập biên bản=))
ghi ra lòng bàn tay làm gì , hôm trc tôi thi Lý còn thấy bọn nó đến sớm 1h , ngồi viết phao ra ... bàn.....
. Đây cũng là 1 cái cải tiến kỹ thuật:D
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top