nhìn cứ như lugia với ho-oh, phượng hoàng có hai lỗ tai mèo kìa,
cái thắc mắc ở trên quá dễ hiểu, từ xưa khi chỉ có khủng long với sinh vật lạ, mà giờ đây người ta gọi là người ngoài hành tinh, đã chia thành hai dòng tộc, đó là bộ tộc chuồng chuồng và củ hành ( tiếng miên là gaga và daodao )
bộ tộc chuồng chuồng chuyên bắt chuồng chuồng gen khủng long cắn vào bộ phận nào đó trên cơ thể, như cắn rún thì biết bơi, cắn mắt thì bị mù... còn bộ tộc củ hành thì chuyên bắt đại bàng về nhét củ hành vô bụng rồi nướng ( nên các bạn thấy nó giống củ hành và có lửa ở đuôi )
lúc đó 75 phần trăm trái đất là nước nên nghề bơi phát triển mạnh mẽ ở bộ tộc gaga, từ đó đã mở nhiều cuộc khai phá, đa số vạch quần đứng ngoài biển rồi làm việc, không lâu sau ảnh hưởng tới cách làm thức ăn của bộ tộc daodao, họ đốt lửa tới đâu là bị dập tắt tới đó, rồi mâu thuẫn càng ngày càng như diều gặp gió, cho đến một ngày hai thủ lĩnh của hai bộ tộc đối đầu.
thủ lĩnh daodao ném những con chim lửa vào thủ lĩnh gaga, người không chống trọi được cái nóng ấy đành nhảy xuống nước bơi, người bơi ra sau thủ lĩnh daodao âm mưu tuột quần, khi tuột xong người trồi lên khỏi mặt nước hô lên ba tiếng gagegu, lập tất một con chuồn chuồn bay vào vùng cấm địa cắn một phát, thủ lĩnh daodao chịu không nổi đành chịu thua, hai ngày sau ông chết do bị viêm, cái bệnh do khủng long gây ra thì lúc đó chỉ có đứng khoanh tay.
sau đó khoảng 5 năm bộ tộc người vuo ( giờ gọi là vượn ấy ) xâm chiếm, khi cả hai bộ tộc bị bắt chí cho đến chết, thì vẫn còn ông già bộ tộc gaga thoi thóp đặt ra lời nguyền: "sau này khi không còn người bộ tộc gaga, thì loài vuo các ngươi sẽ có một ả có thấy được linh hồn chúng ta, chính người này sẽ nói cho các ngươi biết tương lai, và khi các ngươi có nền văn hóa hiện đại, linh hồn từ dưới hellgagaga ( ý là địa ngục ấy )sẽ dùng chính các văn hóa ấy giết các ngươi từ từ", ông này nói tiếng gaga nghe không hiểu, cả đám vuo nhào vô bắt chí , nhưng vì người gaga quá sạch, ngày nào cũng tắm nên người vuo lóc hết cả da, xương ông lão và vợ lão ngắm xuống đất mọc thành cái cây có hai trái cấm.
hai người vuo ( adam-eva ấy) ở gần đó lấy nhặt ăn, bổng bà vợ ngất xỉu, chồng sợ quá chạy người kêu cứu chạy được khoảng 50 mét thì hai người đã ra đi để lại hai biểu tượng trên đồng cỏ, thật trùng hợp là giới tình của họ đã khắc họa lên hai cái hình giống với lại thói quen của hai bộ tộc gaga và daodao ( tự hiểu, bên dài bên tròn) thế là từ đó ai trồng cây nơi đó đất đai sẽ lại nuốt hết cây chừa lại hoa văn làm hình thôi.