Tận thế vào 13/4/2036 !!!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

nguyenanhnguyen

Thành viên lâu năm
Bằng tính toán của mình, một học sinh 13 tuổi đang sinh sống tại thành phố Potsdam – Đức đã buộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phải thừa nhận về một nguy cơ hủy diệt trái đất vào ngày Chủ nhật 13/4/2036, khi hành tinh Apophis bay cắt ngang quỹ đạo trái đất.

Ảnh cậu học trò Nico Marquardt
Tôi đã xác định được ngày tận thế và Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thừa nhận rằng: Tôi có lý !”. Đó thực sự là mối đe dọa khủng khiếp đối với trái đất của chúng ta.

Xác suất để hành tinh bay trong không gian này hủy diệt chúng ta cũng xấp xỉ 0,2%, đó là kết quả tính toán của cậu học trò Nico Marquardt (13 tuổi), một thần đồng toán - lý đang sinh sống tại thành phố Potsdam – Đức. Trước đó NASA chỉ công bố nguy cơ trên với xác suất thấp hơn tới 100 lần.

Qua kết quả tính toán của mình, Nico Marquardt đã hiệu đính công trình nghiên cứu của NASA! Bằng sự khám phá gây nhiều lo ngại của mình, thiên tài toán - lý nhỏ tuổi này đã vừa nhận được giải thưởng: Nhà khoa học trẻ.

Cậu học trò lớp 7 của trường Humboldt ở thành phố Potsdam cho biết: “Hành tinh nhỏ bé đã làm cho tôi mất ăn mất ngủ. Trên mạng Internet tôi đã tìm thấy những cuộc tranh cãi gay gắt về cú va chạm của hành tinh Apophis với trái đất. NASA đã từng công bố rằng, xác suất của vụ va chạm chỉ là 1/45000. Và tôi chỉ tò mò muốn biết, có phải đúng như vậy hay không mà thôi”.

Bằng kính thiên văn của Viện Vật lý thiên văn học Potsdam, Nico Marquardt đã quan sát được quỹ đạo của các hành tinh.

Ảnh minh họa khi va vào Trái Đất
Cậu cho biết: “Sau đó giáo sư Spahn của Trường đại học tổng hợp Potsdam đã giải thích cho tôi hiểu thế nào là lực hấp dẫn của mặt trời, mặt trăng, trái đất và chúng sẽ ảnh hưởng tới đường đi của hành tinh Apophis ra sao”. Nhà vật lý thiên văn đã đưa ra được một công thức tính toán.

Nico Marquardt nói tiếp: “Cùng với giáo sư Landgraf của ESA-Trung tâm kiểm soát vệ tinh, tôi đã tính toán được một quỹ đạo mới”. Và điều đó cho thấy: Xác suất của vụ va chạm chỉ là 1/450 (xấp xỉ 0,2%), đây quả thực là một kết quả đáng phải lưu tâm.

Theo thần đồng Nico Marquardt thì: “Vụ va chạm sẽ tương đương với 98.000 quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima. Hàng triệu người sẽ bị thiệt mạng, bụi sẽ phủ kín bầu trời, một siêu sóng thần sẽ nhấn chìm một phần của trái đất”.

Nhưng: “Tôi hy vọng rằng, hành tinh Apophis sẽ chỉ bay ngang qua chúng ta mà thôi” - Nico Marquardt bày tỏ.
Nguồn:Baomoi.com
Tất cả chúng ta cũng mong đó sẽ ko xảy ra cho Trái Đất ngôi nhà chung của nhân loại.
Video minh họa
[YOUTUBE]zazuzkO9nNk[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]InPNk44v7uw&feature=related[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]Hv_cvsYEtME[/YOUTUBE]
Tin tương tự về sự việc
Vật thể mà theo dự báo sẽ va vào Trái Đất vào năm 2036 là một tiểu hành tinh được đặt tên là Apophis, có đường kính 140 mét, được NASA phát hiện vào tháng 6/2004.
Theo ước tính của các chuyên gia, nếu chạm vào Trái Đất với tốc độ di chuyển là 28.000 dặm/giờ (khoảng hơn 45.000 km/giờ; 1 dặm = 1,6 km), Apophis sẽ phóng thích một năng lượng lớn gấp 80.000 lần so với quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima trong Thế chiến 2.
Theo Cục Quản trị Hàng không và Không gian quốc gia Hoa Kỳ (NASA), hiện có khoảng 20.000 tiểu hành tinh đang là mối đe dọa tiềm tàng đối với Trái Đất. Tiến sĩ Russell Schweickart, phi hành gia Appolo 9 và là người sáng lập Hiệp hội các nhà thám hiểm không gian, cho rằng “trong số đó, rõ ràng là có không ít tiểu hành tinh có khả năng va chạm vào Trái Đất với một xác suất đủ lớn để bất cứ ai cũng phải lo lắng”.
Hiện nay, NASA đang theo dõi tất cả những vật thể gần Trái Đất (Near Earth Objects-NEO) có đường kính lớn hơn 700 mét và đã xác định được 127 NEO có khả năng va chạm vào hành tinh của chúng ta.
Quốc hội Hoa Kỳ đã giao trách nhiệm cho NASA phải thực hiện các cuộc nghiên cứu và khảo sát chi tiết hơn về những tiểu hành tinh đang đe dọa Trái đất trong tương lai gần.
Tiến sĩ Steven Chesley, một nhà khoa học của NASA, nói: “Quốc hội cho rằng những nỗ lực của NASA đến nay là chưa đầy đủ và đã điều chỉnh những mục tiêu của NASA để việc xếp loại và theo dõi các tiểu hành tinh trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức này”.
Mục tiêu mới của NASA là phát hiện tất cả những vật thể có đường kính lớn hơn 70 mét, và công việc này đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống viễn vọng kính mới. Tuy nhiên, tổ chức này cũng có thể sử dụng những viễn vọng kính khác được đề nghị, như Large Synoptic Survey Telescope (LSST) hoặc Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (Pan-Starrs).
NASA cho rằng ảnh hưởng cụ thể của sự va chạm giữa Trái Đất và một tiểu hành tinh như Apophis sẽ tùy thuộc vào thành phần cấu tạo của tiểu hành tinh đó và góc độ va chạm.
Ông Paul Slovic, chủ tịch tổ chức Decision Research có trụ sở ở Oregon –chuyên nghiên cứu, đánh giá các quyết định và phân tích rủi ro – cảnh báo rằng nếu chạm vào Trái đất, Apophis có thể xóa sổ toàn bộ một thành phố hay một khu vực rộng lớn.
Để làm chệch hướng các tiểu hành tinh, các chuyên gia có thể phóng một tàu vũ trụ hoặc tên lửa vào tiểu hành tinh đó, hoặc dùng một biện pháp nhẹ nhàng hơn, đó là sử dụng lực hút từ tàu vũ trụ để kéo tiểu hành tinh đó chệch ra khỏi quĩ đạo của nó.
Khẩn trương soạn thảo thỏa ước để cứu Trái Đất
Những vấn đề liên quan đến thỏa ước này đã đưa nêu ra tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tiến bộ khoa học Hoa Kỳ, được tổ chức gần đây tại San Francisco.
Tại hội nghị này, tiến sĩ Russell Schweickart phát biểu: “Chúng tôi không chỉ đang xem xét trường hợp Apophis. Nguy cơ va chạm giữa Trái đất và vật thể vũ trụ đang đe dọa tất cả các nước. Chúng ta cần xây dựng những nguyên tắc chung để đối phó với vấn đề này”.
Tiến sĩ Schweickart cho rằng “cần phải có một cơ chế quyết định và hành động được Liên hiệp quốc xem xét và thông qua”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành động ngay từ khi có dấu hiệu cho thấy nguy cơ đó có thể xảy ra, chứ nếu chúng ta đợi cho đến khi biết chắc chắn về nguy cơ đó thì e là đã quá trễ”.
Theo ông, việc khởi động sớm một kế hoạch làm chệch hướng một tiểu hành tinh sẽ giúp tiết kiệm năng lượng cần sử dụng và sẽ mang lại cơ hội thành công lớn hơn.
Trong số các chuyên gia được mời tham gia soạn thảo thỏa ước, có các ông Lord Rees, thuộc Hội Thiên văn Hoàng gia Anh; Roger Bonnet, cựu giám đốc Cơ quan vũ trụ châu Âu và Crispin Tickell, cựu cố vấn chính phủ Anh.
Trong năm nay, Hiệp hội của tiến sĩ Schweickart sẽ tổ chức nhiều cuộc hội thảo để tham khảo ý kiến của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học, pháp luật, chính trị và bảo hiểm về thỏa ước này. Theo kế hoạch, sau khi được bổ sung và hoàn thiện bản dự thảo thỏa ước sẽ được đệ trình lên Liên hiệp quốc vào năm 2009.
Nguồn:vn88.com
Tin tương tự thứ 2
Giới thiên văn, phi hành gia đang gia tăng áp lực, yêu cầu Liên Hợp Quốc (LHQ) giữ vai trò chính trong sứ mệnh cứu trái đất trước sự đe dọa kinh hoàng từ các "hung thần" đến từ vũ trụ.

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), một thiên thạch có đường kính khoảng 390m đang lao về hướng trái đất với tốc độ 448.000km/giờ.


Được đặt tên theo tên vị thần hủy diệt của Ai Cập, Apophis, thiên thạch này được NASA phát hiện vào tháng 6/2004 và đến tháng 12/2005 đã gây xôn xao chưa từng có trong giới khoa học.


Apophis sẽ gây ra thảm họa kinh hoàng nếu đâm vào Trái Đất (Ảnh:NASA)

Các nhà thiên văn dự đoán thiên thạch Apophis sẽ đến gần trái đất vào ngày 13/4/2029, xuyên qua một "lỗ khóa hấp dẫn" có bề rộng 600m. Xác suất của việc này là 1:5.500 theo tính toán hiện nay. Khi đó, trọng lực trái đất sẽ làm biến đổi quỹ đạo của Apophis khiến "hung thần" trên sượt ngang qua trái đất và có nhiều khả năng quay lại và lần này, theo Báo Guardian, nó sẽ va vào hành tinh chúng ta với sức công phá hơn 100.000 lần vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima ở Nhật Bản hồi năm 1945.


Thời khắc đen tối trên được dự đoán sẽ xảy ra vào ngày 13/4/2036, với xác suất là 1:45.000. Vụ va chạm sẽ thổi bay hàng ngàn km2 trên địa cầu và tung bụi mù mịt vào bầu khí quyển của trái đất, cùng các chấn động khác.


Theo Hãng tin Reuters, Hiệp hội các nhà du hành không gian (ASE) gồm các phi hành gia, kỹ sư và khoa học gia có liên hệ chặt chẽ với NASA, đang thực hiện hàng loạt hội thảo từ đầu năm nay để vạch ra kế hoạch cứu trái đất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là vẫn không xác định được đường đi chính xác của thiên thạch. Theo tiến sĩ R.Fork thuộc Nhóm kỹ sư và khoa học laser của Đại học Alabama (Mỹ) tại Huntsville (UAH), thiên thạch có hình thù rất quái dị, giống củ khoai tây. Điều đó có nghĩa là chúng xoay và di chuyển trong không gian theo một cách rất khó đoán trước.


Hiện các khoa học gia của UAH đang nghiên cứu một hệ thống tia laser giúp phát hiện sớm thiên thạch và tiến tới là sử dụng các xung sóng laser để chuyển hướng đi của chúng. Một hướng khác nữa là dùng một thiết bị trọng lực - phi thuyền bay song song với thiên thạch - để dần kéo chúng ra khỏi quỹ đạo nguy hiểm cho trái đất. Các nhà thiên văn học cảnh báo từ nay đến năm 2079, trái đất sẽ còn phải đối phó với ít nhất 38 thiên thạch có khả năng đe dọa sự sống trên hành tinh xanh.
Nguồn:Vietbao.vn
Tin tương tự thứ 3
Theo các dự báo, vào ngày 13/4/2036, một tiểu hành tinh sẽ va vào Trái Đất... NASA vừa lập kế hoạch đưa người đổ bộ xuống tiểu hành tinh để góp phần ngăn chặn nguy cơ hủy diệt nhân loại.

Theo NASA, kế hoạch đổ bộ người xuống tiểu hành tinh gồm 3 bước.

Kế hoạch 3 bước của NASA nhằm đổ bộ người xuống tiểu hành tinh để cứu lấy Trái Đất (Ảnh: POPSCI)

Bước đầu tiên là dùng tên lửa Ares I để phóng tàu vũ trụ Orion có chứa các phi hành gia vào quỹ đạo Trái Đất. Khi Orion tiến vào quỹ đạo thì tàu Earth Departure Stage (EDS) đã có mặt ở đó, vì nó được phóng đi trước Orion 90 phút bằng tên lửa Ares V. EDS có vai trò như là một bệ phóng để đưa các phi hành gia đi xa hơn nữa vào vũ trụ.
Sang bước hai, tàu Orion sẽ kết nối với EDS và tổ hợp này sẽ cùng di chuyển trên quỹ đạo Trái Đất để đến vị trí xuất phát thích hợp nhất. Sau đó, EDS sẽ đưa tổ hợp bay đến một tiểu hành tinh hay một vật thể vũ trụ đã được chọn. Trong quá trình bay, tàu Orion sẽ tách ra khỏi EDS.

Đến bước 3, tàu Orion sẽ bay bên trên tiểu hành tinh và hoà nhập vào quỹ đạo của nó. Nếu tiểu hành tinh có bề mặt ổn định và có thể tiếp cận được, các phi hành gia sẽ sử dụng một loại dây đặc biệt để neo con tàu vào bề mặt tiểu hành tinh.
Sau đó, nếu không có gì trở ngại, các phi hành gia sẽ rời tàu để đặt chân xuống bề mặt tiểu hành tinh, bắt đầu cuộc khảo sát. Nếu điều kiện không thuận lợi thì họ sẽ sử dụng các cánh tay robot để khoan và thu thập các mẫu đất, đá… cần thiết.

Theo các chuyên gia vũ trụ, robot dù có tinh vi đến đâu cũng không thể hoàn toàn thay thế cho con người. Trong việc thám sát tiểu hành tinh, một phi hành đoàn sẽ có khả năng di chuyển một cách thông minh hơn, sử dụng các trang thiết bị hiệu quả hơn và biết chọn lọc những yếu tố đáng được quan tâm nhất để nghiên cứu.
Đó chính là lý do mà NASA quyết định sử dụng một phi hành đoàn để trực tiếp nghiên cứu thiên thạch theo kế hoạch nói trên.
Ông Bruce Betts, giám đốc các dự án không gian của Hiệp hội Hành tinh (Planetary Society), phát biểu: “Rõ ràng là một sứ mệnh vũ trụ có người điều khiển sẽ giúp chúng ta xác định được những đặc điểm của tiểu hành tinh tốt hơn những gì chúng ta đã biết từ trước đến nay”.
Nguồn:freecodevn.com
Luôn luôn cập nhật khi tìm thấy tin tức mới về tin này.
 

lemonadess

Banned
Góp ý chút về chữ ký của nguyenanhnguyen. Nếu nói Assassin's Creed là game hành động hay nhất mọi thời đại thì có phần hơi không đúng. Hơn nữa, câu nói lại quảng cáo cho Assassin's Creed 2 trên DS, không thể so với bản trên X360 hay PS3 được :D

Assassin's Creed thiên về phiêu lưu hành động, chứ không chỉ có hành động không. Mà ông trùm thể loại này là Zelda Ocarina of Time (được cả thế giới thừa nhận chứ không phải đùa :D) Không những thế, GTA 4, Metal Gear Solid 4 trên PS3 cũng đều đạt mức 10/10 và được đánh giá bởi các website nổi tiếng :D

Dù sao đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi ;))
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Hic , em mới 18 tuổi đầu , chẳng lẽ sẽ giống như phim 2012 ??? , theo ý kiến tớ , mỗi nhà chuẩn bị sẳn 1 cái máy bay kỉu như máy bay xịt thuốc trừ sâu ấy , bị 1 phát là bay liền , kẻo sống thần nó nhấn chìm cả nút , hic hic ...
 

nguyenanhnguyen

Thành viên lâu năm
Góp ý chút về chữ ký của nguyenanhnguyen. Nếu nói Assassin's Creed là game hành động hay nhất mọi thời đại thì có phần hơi không đúng. Hơn nữa, câu nói lại quảng cáo cho Assassin's Creed 2 trên DS, không thể so với bản trên X360 hay PS3 được :D

Assassin's Creed thiên về phiêu lưu hành động, chứ không chỉ có hành động không. Mà ông trùm thể loại này là Zelda Ocarina of Time (được cả thế giới thừa nhận chứ không phải đùa :D) Không những thế, GTA 4, Metal Gear Solid 4 trên PS3 cũng đều đạt mức 10/10 và được đánh giá bởi các website nổi tiếng :D

Dù sao đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi ;))
Tại vì mình đang mê game Asassin's Creed nên mới nói thế thôi.
Mà ngày tận thế thấy cái video mà thấy sợ run cả mình:em27:
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
ai biết được bác , lỡ 1 ngày đang tung tăng trên đường , và ..... Bùm bùm bùm , vài cục " nho nhỏ " cứ rãi như B52 , sóng thần từ Nha Trang tạt vào như hồ bơi 10 m chẳng có gì bám trụ được , nhìn sang kế bên chỉ có cây cột điện ghi " điện cao thế , cấm đụng " , thế là khóc hận Y_Y
 

nguyenanhnguyen

Thành viên lâu năm
ai biết được bác , lỡ 1 ngày đang tung tăng trên đường , và ..... Bùm bùm bùm , vài cục " nho nhỏ " cứ rãi như B52 , sóng thần từ Nha Trang tạt vào như hồ bơi 10 m chẳng có gì bám trụ được , nhìn sang kế bên chỉ có cây cột điện ghi " điện cao thế , cấm đụng " , thế là khóc hận Y_Y
Ko phải là cục nho nhỏ đâu bạn theo thông tin NASA thì nó ko nhỏ như bạn nghĩ đâu có đường kính 140 m đấy năng lượng gắp 80000 trái bom nguyên tử khi phóng ở Hỉoshima tại Nhật và sau đó mới có những quả thiên thạch nhỏ khi hành tinh đâm vào trái đất bị nổ ra.
 

lucasDS

Nấm nhỏ
Trên sign đấy cũng là ý kiến cá nhân của Nguyenanhnguyen thui mà ,hơn nữa cũng chả hại ai ,cũng chả kêu gào ai bỏ các game khác mà đi chơi AC 2 cả :))
Phát hiện thêm 1 thầy giám thị khó tính đồng hành cùng Nman :em19:

bài trên thì đúng là bó tay ,chơi game may rủi 50/50 tớ còn trượt hoài ,giờ thì có 0,2% mà đã lo sốt vó lên =))
Quan điểm của tớ : sống chết có số ,cố mà làm gì :))
 

DragonFly

Coi như là Rồng đi
tận thế ấy hử??..................
Chả biết có sống được đến cuối tuần này không nữa, ở đó mà lo 2036 TT_TT
"Sinh mạng con người vô cùng nhỏ bé, mà chiếc xe tải thì khá to, ra đường xui rủi nó tông cho, hết còn biết lo 2036."

Đấy, các bác lo cho sớm, cứ yên tâm mà chiến DS tiếp đi, nếu số phải chết thì nằm ngủ ở nhà cũng chết hà xD
 

nguyenanhnguyen

Thành viên lâu năm
tận thế ấy hử??..................
Chả biết có sống được đến cuối tuần này không nữa, ở đó mà lo 2036 TT_TT
"Sinh mạng con người vô cùng nhỏ bé, mà chiếc xe tải thì khá to, ra đường xui rủi nó tông cho, hết còn biết lo 2036."

Đấy, các bác lo cho sớm, cứ yên tâm mà chiến DS tiếp đi, nếu số phải chết thì nằm ngủ ở nhà cũng chết hà xD
Mà mình tin loài người chúng ta sẽ có giải pháp kịp thợi tại vì bây giờ nền khoa học của Trái Đất rất kinh khung lúc đó chắc sẽ phát triển nữa.
 
có kịp cũng đừng đẻ bạn à, sinh ra con nó khổ tức là mình mang tội><
yên tâm, trời ko muốn mình die thì có tự tử cũng vô dụng, cùng lắm là sống thực vật><;còn trời muốn mình die thì đang đi bộ trong nhà cũng đau tim mà chết>,<
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top