Tận thế vào 13/4/2036 !!!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

nguyenanhnguyen

Thành viên lâu năm
nhảm nhí :-j chẵng bao giờ tin :)) tin ba cái này làm chi cho tổn thọ =))
ko nhảm nhí đâu đây có thể là thật đấy bạn ko coi trên bài của NASA àh đáng lo lắm đấy.
Thêm 1 đoạn video nữa này
[YOUTUBE]Hv_cvsYEtME[/YOUTUBE]

---------- Post added at 07:25 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------

Sau khi đọc bài thứ 3 có thể đây là dự việc xảy ra trong tương lai hoàn toàn ko nhảm nhí như hieu đã nói.
 
hồi đi tập quân sự thấy ông thầy cũng bảo thế - mong là mọi ngừoi còn sống sót - lúc đó thế hệ đầu của nintendovn đã già lụ khụ rồi - để lại trang web cho các cháu thế hệ 2-3-4, mà lúc đó NDS và wii cũng phải ra đến thế hệ mười mấy rồi - chơi game như thật đeo kính 3D, đang chơi mà boom - cũng được - ra đi trong cảm giác vui mừng
 

rock

Nấm bình thường
mà bên nước thằng đó sao khủng thế, xác suất tổ hợp thì bên mình lên tới phổ thông mới học, còn nó thì ....
các bạn có đồng ý với mình không, khi mà những năm gần đây dường như ai cũng nói là thế kỷ này là tận thế, dấu chấm hết của loài người, nó giống như một phong trào vậy đó.

còn cái thằng ở trên nữa nghiên cứu cho đã vào, coi kính thiên văn gì tùm lum, vậy sao nó không tính xác suất các thiên thạch hay thứ gì đó mà nó quan xác được đâm vào hành tinh Apophis mà lại cứ tính vào trái đất làm gì, làm sao nó biết chắc không có cái ngăn cản hành tinh Apophis đâm vào trái đất ?

bonus thêm : thấy nhiều người cũng mê tính toán mà có mấy ai phát hiện ra điều này, thằng em mình nó mới nghĩ ra : ai có máy tính vn-570 hay máy tính loại cũ có các con số mà nó vuông vuông ấy, các bạn bấm 68764, bấm = , rồi che nữa dưới của kết quả, sẽ thấy dòng chữ rất hài
 
mà bên nước thằng đó sao khủng thế, xác suất tổ hợp thì bên mình lên tới phổ thông mới học, còn nó thì ....
các bạn có đồng ý với mình không, khi mà những năm gần đây dường như ai cũng nói là thế kỷ này là tận thế, dấu chấm hết của loài người, nó giống như một phong trào vậy đó.

còn cái thằng ở trên nữa nghiên cứu cho đã vào, coi kính thiên văn gì tùm lum, vậy sao nó không tính xác suất các thiên thạch hay thứ gì đó mà nó quan xác được đâm vào hành tinh Apophis mà lại cứ tính vào trái đất làm gì, làm sao nó biết chắc không có cái ngăn cản hành tinh Apophis đâm vào trái đất ?

bonus thêm : thấy nhiều người cũng mê tính toán mà có mấy ai phát hiện ra điều này, thằng em mình nó mới nghĩ ra : ai có máy tính vn-570 hay máy tính loại cũ có các con số mà nó vuông vuông ấy, các bạn bấm 68764, bấm = , rồi che nữa dưới của kết quả, sẽ thấy dòng chữ rất hài
thằng đó ko tính xác suất các thiên thạch đâm vào hành tinh Apophis vì có quá nhìu thiên thạch, ko lẽ lại điên đến mức ngồi tính xác suất của từng cái:em39:. Còn việc hành tinh Apophis đâm vào trái đất đã đc dự báo trước cho nên nó chỉ tập trung vào cái đó thui:em29:.

tưởng tượng Apophis đâm vào trái đất chỉ như đang chơi bắn bi mà cán trúng cục đá làm viên bi bay ra ngoài biên:roll2[1]:, thế thôi^^:em07:

trước đây trong 4rum có mấy bài dự đoán ngày chết của mỗi người, bây giờ xem ra mấy bài dự đoán đó sai hết :em08:

có vẻ anh em ko sinh cùng ngày cùng tháng nhưng sẽ die cùng tháng cùng ngày><:em18:

vụ chấn động có lẽ sẽ nối gần hơn 2 khái niệm địa ngục và trần gian:Diablo[1]: :Dialao: 8-x

bùn 1 cái là chết như vậy ko ai chôn xác (còn xác đâu mà chôn:em21:) và cũng ko ai bật nhạc tiễn:band1[1]:

những người còn sống chắc trở về thời nguyên thủy quá:(|) :em22: hay thời trung cổ cũng tệ òi:Daukiem: :harp:
 

rock

Nấm bình thường
à, không phải vậy, ý mình nói là không phải tính từng thiên thạch, chỉ là nó nói quan sát được quỹ đạo thì nó tính cái nào mà có kích thước tương đương trong quỹ đạo đó hay là cắt quỹ đạo đó, chứ có ai nói là tính từng cái đâu
 

nguyenanhnguyen

Thành viên lâu năm
Nói chung là bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào 2 điều là mong tiểu hành tinh đó sẽ ko va vào chúng ta và thứ 2 nếu va vào thì khoa học hiện nay sẽ tìm cách hóa giải và để cứu loài người.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top