mình down dc bằng IDM mà, nhanh hơn nhìu ko xài chứ :em04:link vẫn chạy tốt, đừng down bằng download manager nào hết, cứ mở bằng browser, vô register acc rồi mới down được.
Mama tớ cũng vậy, trùm của trò này trong nhàcái nì mami em thik chơi lém!!
sao tui tưởng cái đó là cái máy gameboy mà:em04:cái loại to thù lù màn hình chỉ có đen trắng ấy. Mà nói đến cái loại đấy lại nhớ đến cái trò bắn súng mà có 2nv 1 nam(cầm súng lớn, ko biết nhảy) 1 nữ(cầm súng nhỏ, nhảy đc) đi theo kiểu nhìn hơi chếch chếch từ trên xuống ấy. Lần đầu nhìn 1 cái máy handheld của Nintendo là thấy thằng bạn đang chơi trò đấy thèm vãi! bi h có cả psp lẫn nds mà vẫn nhớ cái máy đấy. :em25:Tui còn nhớ ngoại những trò tetris trên NES tui còn có 1 cái máy Brickgame nữa màu vàng cái máy này quá quen thuộc vì nó chỉ có mỗi 1 trò Tetris mà chúng ta hay gọi nôm na là trò xếp gạch đó.
Cái máy Brickgame nổi tiếng đến nỗi Họa Sĩ Akira Toriyama còn cho nó vào trong bộ "7 viên ngọc rồng" DragonBalls cơ mà
Chuẩn man em toàn làm vậy mới qua được bàn 20. Chứ nó rơi như đúng rồi thế di chuyển còn không kịp nói chi xếp .lên speed cao cứ nhấn nút đổi chiều gạch liên tục, nó có rớt xuống cũng ko xếp lại đâu. Mình còn có thể di chuyển nó qua lại dc, từ từ mà suy nghĩ sắp đâu cho hợp lý => nhờ vậy mà về nước