- Vừa phá đảo xong phần normal, một cảm giác thật buồn khi ending trò chơi. Cái âm hưởng đến giờ vẫn thấy có gì đó hụt hẫng. Phải nói là một game xuất sắc xứng đáng trong bộ sưu tập game 3DS. Giờ chuẩn bị chơi New+ để tìm các bí mật của game. Nhận xét của mình sau khi chơi bản này như sau
+ MGS 3 tuy có bản trên PS2 và mình cũng đã chơi trên đó. Mình so sánh như sau: về đồ họa thì ngang ngửa nhau, 3DS đặc sắc hơn ở chỗ hình ảnh 3D rất có chiều sâu. Hình ảnh mượt mà( trừ đoạn diệt Strangho hơi giật chút it). Nhân vật rất uyển chuyển sinh động đặc biệt là em Eva đẹp tuyệt, sexy. Game play do không có cái analog thứ 2 nên đôi khi ngắm bắn không được chuẩn. Nhưng chơi lâu cũng quen. Nhưng khi chơi MGS thì chỉ cần CQC( Close quarter Combat) nên ít dùng súng nên không vấn đề gì. Chơi trên 3DS cảm giác phê hơn rất nhiều( kill TheEnd mình với hắn quần nhau cả giờ đồng hồ) trên PS2 ngày trước mà kill TheEnd là khốn nạn vì đang chơi bị gọi xuống ăn cơm, đi học( hồi đó còn bé mà) Giờ cứ vác theo người thoải mái không rảnh thì gập lại chốc chới tiếp. Rất hợp với StealAction rình rập và bóp cổ. Rất thích tính cách TheBoss xứng đáng là thủ lĩnh. Có rất nhiều bình luận về MGS3 rồi nhưng mọi người thử nghĩ xem tại sao Snake luôn thua khi CQC với TheBoss( chỉ trận cuối cùng là thắng) có phải là Snake nhường bà không. Nhân vật Ocelot ở seri này rất đáng yêu và quân tử. Theend có gì đó rất hiền lành và thân thiện với thiên nhiên, mấy boss còn lại rất vớ vẩn và điên cuồng. Mọi người có ai chơi không vậy bàn luận xem có gì khám phá mới ở bản 3DS không vậy, còn mình thấy thì y chang. Khác cánh điều khiển con chưa thấy gì. Thôi chới tiếp để lấy các bí mật của game đây