Bây giờ thì hướng dẫn faq quả thực không thiếu và anh em trên diễn đàn cũng khá nhiệt tình trong việc giải đáp thắc mắc nên cũng mang lại rất nhiều thuận tiện cho người chơi,nhất là những người chơi có ít thời gian.Nhớ lại lúc còn bé chơi Zelda,lúc đấy Internet chưa phổ biến và sẵn có như bây giờ cộng với những mặt hạn chế về khả năng tư duy ( vì lúc bé thì tư duy kém hơn so với lúc lớn ) và khả năng ngoại ngữ nên việc giải quyết 1 số puzzle của trò cũng không phải là 1 việc quá dễ dàng,nhất là khi lúc đấy lại chưa có nhiều kinh nghiệm đối với Zelda.
Có những puzzle gây khó khăn rất nhiều ví dụ như cách vượt qua khu rừng bốn mùa hay cách vào con đường tới tiêu diệt Evil King trong Zelda Oracle of Seasons…thời gian đó mình nghĩ nát óc trong 1 tháng,nản đến độ bỏ máy chơi thứ khác nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về câu đố,đặt đủ các giả thiết…..không được..ko được..rồi đến được…cảm giác tự mình giải được 1 câu đố hay tự tìm được 1 bí mật tại thời điểm đấy thì vô cùng sung sướng và nghĩ kỹ hơn thì thực sự rất là đặc biệt….không biết có ai đồng suy nghĩ này với mình không ???