Thơ thẩn văn chương thư giãn!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

luonggiavu

Nấm nhỏ
Học hành T____T

Toán học
Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.

Vật lý
Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.

Hoá học
Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.

Sinh học
Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".

Địa lý
Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.

Lịch sử
Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó.

Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.

Văn học
Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.

Triết học
Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.


Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.

Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.
 
uh, đúng là chương trình học ở nước ta hơi nhảm, tui học trên đại học cũng cúp cua hoài giống như hồi phổ thông T_T

Tuy nhiên, nếu so sánh 1 người đã học 12 năm phổ thông với 1 người chưa hề học gì hết hay chỉ học tới tiểu học thôi thì sẽ thấy sự khác biệt về văn hóa ngay.

Dù sao thì đi học cũng như đi chơi thôi, nhỏ ko đi học thì có gì khác để làm đâu nhĩ? chơi hoài cũng chán thí mồ, cứ xem như vô trường để giết thời gian hay để giải trí thôi, còn muốn học thiệt thì phải tự dạy, tự học.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Có cái này thấy bên gamevn hay hay :))

Học sinh
10 năm trước
nếu nhà khá giả thì dc đi xe đạp ,còn ko thì phải xài = xe "căng hải"
bây giờ
nghèo thì đi xe dạp ,còn khá tí thì có "xế" mà nẹc bô

đi học
10 năm trước
học sinh ,học là chính
bây giờ
chơi là mười

sinh viên
10 năm trước
học 1 hiểu 10
bây giờ
học 10 hiểu 1


Giáo viên
10 năm trước
toàn đánh học sinh
bây giờ
bị học sinh đánh

Trường Học
10 năm trước
ko có chỗ để ngồi
bây giờ
chỉ sợ phải ngồi 1 mình
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
Mĩ nhân như ngọc

Chuyện này lấy trong tập Nguyễn Khuyến và giai thoại, in lâu rồi.

Mĩ nhân như ngọc

Làng Cổ Ngựa có 1 ngôi đền thờ thánh mẫu. Nghe đồn đền thiêng lắm, cho nên người lễ bái rất đông, đèn nhang sầm uất quanh năm. Để phô trương hơn nữa uy danh của thánh mẫu, nhằm kiếm chác thêm ở đám người mê tín nọ, hào lí trong làng bèn cho xây lại đền to đẹp hơn.
Biết rõ việc này, cụ Hoàng Và (tên gọi khác của Nguyễn Khuyến) mới gửi 1 đôi câu đối xuống cúng thánh, mừng làng:
"Mĩ nhân như ngọc, hành vũ, hành phong, anh linh mạc trắc
Tế thế kì âm, hộ dân, hộ quốc, thượng lại vô cùng"

Nghĩa là:
"Người đẹp như ngọc, làm gió, làm mưa, thiêng không lường hết
Âm đức cứu đời, giúp dân, giúp nước, ơn đội vô cùng"
Rõ ràng là 1 lời ngợi ca nghiêm túc cái ân uy của thánh mẫu
Hào lí mừng lắm, cho khắc, sơn son thiếp vàng, treo ngay vào chính điện. Ngày mở cửa đền mới, nô nức ngườii đến lễ bái. 1 số người biết chữ Hán, xúm lại đọc câu đối của cụ Hoàng. Câu đối vốn không bao giờ có dấu chấm câu, cho nên khá nhiều người đọc:
...
...
(đọc mỗi dòng 5 chữ đầu rồi dừng lại là thấy ngay):-"
Mấy ông chức sắc lúc ấy mới giật mình đọc lại 1 lần nữa. Ai nấy đều tái mặt: thôi chết, hạ ngay xuống không thì tai họa! Câu đối bị hạ ngay xuống. Cả làng nơm nớp sợ hãi. Nhưng hôm sau không biết tại sao hay ai đó táo tợn, câu đối lại được treo ngay vào chỗ cũ. Nhưng có điều, mãi sau cũng vẫn không thấy thánh mẫu gieo tai giáng vạ gì cho làng cả.
Người ta đồn: Thánh bị cụ Hoàng xược, đã mất hết cả thiêng.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ. Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí. Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ. Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là học trò. Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức. Học cách làm đồ giả gọi là học giả. Người già đi học gọi là học cụ. Bảy điều cần phải học gọi là thất học. Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học. Học lâu dài gọi là trường học. Bỏ, không chịu học gọi là bác học... :))
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , bọn giáo viên càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không!Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phãi đứng lên Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn. không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt,kiễm tra tốt. Ai có sách dùng sách, ai có fao thì dùng fao. Không có sách, có fao thì nhìn thằng kế bên =))
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
"tôi nói toàn thể học sinh có nghe rõ không?"

CÓÓÓÓ!!!!!

"Nếu rõ thì từ nay chúng ta quyết định ngày mai sẽ áp dụng ngay!!!"
OK!!!:))
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Hiệu trưởng không phải giáo viên
Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
Giáo viên là những đồng bào
Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
Học sinh là lũ linh tinh
Học không chịu học, coi khinh đồng bào :))
 
Các bác nói rất chí lí : Sự học thời nay đã lỗ thời
10 thằng đi học 7 thằng chơi
3 thằng vô lớp 2 thằng ngủ
còn 1 thằng kia cũng gật gù. :D
 

Kawaii

Super Princess Peach
Thơ và châm ngôn tình yêu !

Tình yêu giống như bệnh sởi,người nào trong đời cũng trải qua

Tình yêu là cái toalet mà người ở ngoài thì muốn vào mà người ở trong thì muốn chui ra .

tình yêu là cái khôn của người dại và là cái dại của người khôn.

Tình yêu là tô bún riêu
Tình bạn là tô hủ tiếu
Cuộc đời không thể thiếu
Hủ tiếu và bún riêu

Tình yêu như một phương trình
Không thật lòng có nghiệm cũng như không

NGười ta chỉ yêu 1 lần thôi,đó là mối tình đầu,các mối tình sau là do miễn cưỡng.

người tôi yêu bao giờ cũng đẹp
bởi tôi nhìn từ ánh mắt lòng tôi

Anh yêu em............ Anh yêu em như rừng xanh yêu thú dữ
Rừng hết thú anh hết yêu em

- Tình yêu lớn hơn ảo tưởng và mạnh như thần chết .
Alberto Casella

- Yêu là sống . Bỏ lỡ tình yêu là bỏ lỡ cuộc sống .
Leo Buscaglia

- Đời không có tình yêu như trời không có nắng .
Tục ngữ Pháp

- Tình yêu là niềm vui của người tốt , điều kì diệu của kẻ thông minh và là sự ngạc nhiên của các Thánh Thần .
Plato

- Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu được .
Tục ngữ Anh

- Ái tình là cái khôn của người dại , là cái dại của người khôn .
Samuel Johnson

- Yêu nghĩa là không bao giờ phải nuối tiếc .
Erich Segal

- Chẳng có tình yêu nào chân thật bằng tình yêu tuyệt vọng âm thầm .
O.W.Holems

- Chẳng có thần ái tình nào trốn kính được trong mắt của kẻ đang yêu .
Crown

- Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất ... nhưng mối tình cuối mới thật sự là mối tình bất diệt .
J.P.Sartre

- Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là tỏ tình .
Ander Gile

- Tình yêu gồm 4 thứ : thổn thức , thở dài , dối trá và tự vẫn .
Ngạn ngữ Đức

- Hy vọng bao nhiêu tình yêu càng lớn bấy nhiêu .
Terence

- Chết vẫn không ngỏ được lời yêu , đó là mối tình chân thật nhất .
O.W.Homles

- Tình yêu là sự chiến thắng của trí tưởng tượng đối với trí thông minh .
H.L.Mencken

- Không có người yêu của ai là xấu cả .
J.J.Vadec

Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!


Hôm qua em ở đâu??
Sao để anh chờ lâu
Đúng là ....đồ con trâu


Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu


Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trăng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không


Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi
Còn chua hái được để tôi...hái dùm

Anh yêu em như kiki yêu cục xương
 

Vintendo

Nấm nhỏ
Mấy cái này hay đấy, chỉ sợ tỏ tình với ấy mà nói mấy câu này thì sao nhỉ ?:D
To Kawaii : Hình chữ ký của bác bị hỏng rồi kìa
 

Kawaii

Super Princess Peach
á á đâu có chắc là do mạng nhà bạn thì có >,<

thơ hay là do ta cảm nhận thui , có lẻ bạn thấy mắt cười nhưng nó rất ý nghỉa.
 
Theo 1 cuộc khảo sát mới nhất của báo Kon vịt kồ,kết wả hôn nhân trên toàn thế giới là như sau:
50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng li dị
50% còn lại kết thúc bằng cái chết =))
Địa ngục,xin đừng kết hôn =))
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
hình như báo đó cũng nói 70% đàn ông gặp rắc rối trong hôn nhân, 30% còn lại thì là sống độc thân.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top