Tìm Mod Phạm Tấn Anh Khoa!!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chào ban quản trị diễn đàn NintendoVN. Mình tên là Nguyễn Ngọc Nga Sơn, thành viên mới của diễn đàn. Mình đăng tin này vì bạn thân của mình, một mod của diễn đàn, đã bỏ nhà đi hơn 10 ngày. Gia đình và bạn bè không thể liên lạc được. Qua thông tin mình được biết bạn ấy vẫn post bài lên diễn đàn bình thường nhưng mình chưa biết nickname bạn Khoa dùng trên diễn đàn. Vậy mong ban quản trị nếu biêt Mod nào tên là Phạm Tấn Anh Khoa nhắn giúp tin này tới bạn ấy: "Gia đình ở nhà đang rất lo, gọi điện về nhà gặp thầy Anh ngay!"

Cảm ơn ban quản trị.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
ack! ptanhkhoa đi đâu mà ko báo gia đình thế :) Ai có liên lạc hoặc thấy ptanhkhoa thì báo giúp bạn ấy nhe.
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
@ ngasonWii:
Có vẻ như bạn là người nhà cậu ta hơn là bạn thân... Vì nếu là bạn thân thì cậu ta sẽ chủ động liên lạc.
Đoán thế thôi.
 

BoyTomMy

Hảo Mỳ Tôm
Chuyện này co vẻ phức tạp àh nha. Có 3 trường hợp xảy ra :
1. Bỏ nhà theo gái ( cái này xảy ra nhan nhản ý mà ) : Chắc là do bố mẹ ngăn cấm tình yêu tủi Teen vì sợ ảnh hưởng học tập và nhất là trong mua thì nên ngăn cấm, khiến chàng và nàng rủ nhau đi chốn làm Romeo và Juliet thời @ chăng :-/
2. Chốn nợ ( cái này khó xảy ra hơn ) : Trường hợp này xảy ra khi mod của 4rum mình bắt đầu ăn chơi xa đoạ, cờ bạc, rượu chè,....... khi hết tiền đành đi vay nặng lãi, hok đủ tiền trả nên đi chốn :|
3. Giận bố mẹ ( cái này thì ít xảy ra nhất ) : Bị điểm thi kém :em35: về nhà anh Khoa nhà ta trung thực nói với bố mẹ. Bị sạc cho 1 trận đến full pin. Máu nóng trong người bốc lên. Cãi lại bố mẹ vài câu. Rồi ông bà già ức chế cho 1 câu : "Mày cút ra khỏi nhà tao ! Đừng có về nữa", mọi chuyện tiếp theo thì các bạn biết rồi.
Khuyên chủ topic nên đến tìm ở 1 số nơi như sau: Cho người nhà túc trực ở các cửa hàng bán đĩa Game Wii từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa. Sàn nhảy, rạp chiếu phim, chợ người ( dễ thiếu tiền đành phải đi làm lắm ), các nhà nghỉ bình dân ( cái này áp dụng ch trường hợp 1 thôi nha ;)) )
 

vodoi_em

Nấm nhỏ
:|. 10 ngày à? Nếu trong tầm 10 ngày thì các bài viết của Khoa đã giảm đi khá nhiều, tần suất post ko còn như trước.
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
3. Giận bố mẹ ( cái này thì ít xảy ra nhất ) : Bị điểm thi kém về nhà anh Khoa nhà ta trung thực nói với bố mẹ. Bị sạc cho 1 trận đến full pin. Máu nóng trong người bốc lên. Cãi lại bố mẹ vài câu. Rồi ông bà già ức chế cho 1 câu : "Mày cút ra khỏi nhà tao ! Đừng có về nữa", mọi chuyện tiếp theo thì các bạn biết rồi.
Cái này mới dễ xảy ra ấy chứ :|
Bạn tớ mới có 1 đứa bỏ nhà vì ba mẹ chửi =))
Chứ lý do 1 là cậu đang ở thời đại nào mà bỏ nhà theo gái vậy ? :| Dưới quê hay thế kỷ 19 ? =))
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
đúng thật. Dạo này ra mấy game mới mà có thấy ptanhkhoa post đâu :|
bài post cuối cùng: 2pic Bạn biết đến pokemon từ khi nào? Game hay anime ~> giọng văn vẫn còn yêu đời lém, hok có biểu hiện của sự chán đời ~> Hay là bị bắt cóc nhỉ :D
bắt cóc cũng là một khả năng, có thể do anh ngồi net liên tục mà không có tiền trả nên chủ quán bắt cóc trừ nợ :cry[1]:
ai có gặp anh ấy thì hỗ trợ anh chút kinh phí để anh trả lời nào

hy vọng anh sớm giải quyết được vấn đề để đoàn tụ cùng gia đình >:D<
 

BoyTomMy

Hảo Mỳ Tôm
Cái này mới dễ xảy ra ấy chứ :|
Bạn tớ mới có 1 đứa bỏ nhà vì ba mẹ chửi =))
Chứ lý do 1 là cậu đang ở thời đại nào mà bỏ nhà theo gái vậy ? :| Dưới quê hay thế kỷ 19 ? =))
Hiện giờ mình vẫn đang ở HN :D Và đang đi dạt vòm dc 3 hôm với bạn gái. Bây giờ đang ở nhà trọ gần nhà bạn gái ( nhà nó mở nhà trọ nhưng hok dám vào ;;) ) . Ông bà già giờ này đang tìm cuống cuồng lên để ông bà tìm lúc nào chịu gọi điện thoại bảo mình : " Về đi con ơi mẹ xin con :em20: " may ra lúc đó mới về :D
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
quả đúng là trai Hà thành thế kỉ 21, có phong cách quá :))

chờ đúng 2 tuần thế nào ông bà bô cũng báo CA lùng về =))
 

Luong Lao Shi

A Lazy "Uncle"
Hiện giờ mình vẫn đang ở HN :D Và đang đi dạt vòm dc 3 hôm với bạn gái. Bây giờ đang ở nhà trọ gần nhà bạn gái ( nhà nó mở nhà trọ nhưng hok dám vào ;;) ) . Ông bà già giờ này đang tìm cuống cuồng lên để ông bà tìm lúc nào chịu gọi điện thoại bảo mình : " Về đi con ơi mẹ xin con :em20: " may ra lúc đó mới về :D
Thanh niên bây giờ....:-< Lại còn có kiểu kể 1 cách tự hào về hành vi làm khổ bố mẹ:-<
 

espeon

V.I.P Member
Thật ra chả nghĩ gì đến việc bố mẹ nuôi mình đến giờ, chỉ nghĩ đến sung sướng và thỏa mãn của mình thôi.

Anh Khoa lớn rồi chắc không đến mức bị bắt cóc. Gần đây có sự kiện gì xảy ra với anh ấy không vậy? Vì nếu là giận chuyện gia đình hay bạn bè thì thường sẽ liên lạc với bạn thân nhờ giúp đỡ. Chứ bạn thân mà còn đi tìm thế này thì...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top