Time Hollow

Cửa hàng game Nintendo nShop

Cho hỏi, đầu chap 6 : ngồi nói chuyện với dad với mom một hồi :|, nó ko cho đi nữa, mặc dù đã nói hết các cuoc đối thoại.
 

ptanhkhoa

V.I.P Member
@vodoi_em : chưa đủ thông tin nên chưa sử dụng bút được. Do đó không biết bạn đang thiếu gì :|. Gọi điện cho Kori chưa ? Đến chỗ lớp học thấy miếng giấy gián trên bảng thông báo có số Kori trên đó. Cô ta gặp và nói là có nhặt cái ví của một học sinh rớt. Nhưng yêu cầu phải có vật làm chứng mới tin được. Đến nhà anh trai của nhỏ mất ví ( đang ngồi khóc buồn hiu ) và lấy tấm ảnh sau đó dưa cho Kori để chứng minh. Việc cuối cùng là quay lại chỗ nãy quăng cái ví tiền vào chỗ cái tay của nhỏ mất ví.
@Son kid : đoạn này hơi mất thời gian ( loop đi loop lại nhiều lần ). Tóm lại là nói chuyện với ông bố một hồi rồi vào phòng học để nói với ông chú. Sau đó đến trường cứu Kori . Sau đó quay trở lại và viết lá thư nhét vào học ông chú nhưng đến đó rồi quên rồi quay lại hỏi ông chú học số mấy ....... :(. Nhưng nói một hồi cũng ra à
 
Mà game này lỗi kịch bản nhiều quá, ai chơi cái kết thứ 2 thấy ông bố kêu mở lỗ hổng cách đây 19 năm, vào lúc Ethan mới ra đời, có điều Ethan mới có 17 tuổi à
chơi lại đọc cho kĩ rồi hãy bảo lỗi kịch bản
19 năm trước là lúc ông bố được nhận cái bút chứ không phải là lúc mở hole, mở hole đã nói rõ là lúc Ethan được sinh ra
 
Hóa ra ai cũng bị chapter 2 cả. May quá:)) Down mấy cái rom liền thay vào cũng toàn dừng ở chapter 2:-@

Game này càng chơi càng thấy lôi cuốn:)) PW lúc điều tra cũng ko hay bằng game này:))
ơ thế bác qua cái chap 2 như thế nào ạ
em dùng SC mà cứ đến đoạn tối màn hình ở chap 2 là đơ luôn =((
 
Nghi Ethan là ông thầy Timothy hiện tại quá. Game này chơi ko thấy căng thẳng như FW. Mà cái này lai nhiều quá. Nhạc lai của trò thám tử jakehunter, lồng tiếng,rạch rạch thì y chang trauma 2, hình với text na ná FW.
Nó mà hay hơn, dồn dập hơn, logic hơn nữa thì tuyệt. Ai đời thằng kia cứ ị ra 1 bãi rồi lon ton đi dọn mãi, rỗi, cùng lắm lại cho nó 1 phát vào mồm lúc nó còn học sinh là nó hết dám bén mảng đến Kori luôn :D
Kết thúc 2 chán bỏ xừ thiệt.
 

Luong Lao Shi

A Lazy "Uncle"
Ethan sao lại là ông thầy Timothy 8-}. Ethan là con của Timonthy 8-} Irving mới là người giả dạng Jack để làm giáo viên trong lớp của Ethan.
 
sorrryyyy, nhầm, nghi Derek là ông thầy Timothy hiện tại( ko phải irving), vì tự nhiên lại đi nói ba cái thời gian tùm lum, áo khoác, điệu bộ cũng khá giống. Nhầm nhầm.
 

Luong Lao Shi

A Lazy "Uncle"
Derek thì liên quan gì đến ông thầy hiện tại 8-}. Derek chỉ làm đúng 2 nghề là chủ quán cà phê và nhà viết văn.

Với lại ông thầy Jack là thầy của cả Derek lẫn Irving 19 năm trước đấy.
 

fly_us

Nấm bình thường
có giải thích tại sao ông thầy hay nói về thời gian mà. Đều là quote từ thư của ông chú Derek gửi cho ổng mấy chục năm về trước hết.
 
à, hèn gì. Tại thấy áo khoác giống nhau quá. Tưởng thằng Derek bị quẳng về quá khứ cái thành ông thầy, giống thằng Timothy.
Nói thì nói thế, chứ có ai bít ông thầy thời jack và derek nó ra làm sao đâu, thế nên giống hay khác với ông thầy hiện tại thì cũng đâu bít.
Game chưa đủ độ chín, tức quá.
 

vodoi_em

Nấm nhỏ
cái kết thứ 2, chán quá. Thế cuối cùng Kori vẫn là...của ethan à:(
MÀ tại sao lại có cái kết thứ 2 nhỉ:(, đã hoàn thành hết tất cả mọi việc rồi mà:(, sao lại phải đưa ông chú đến đó lần nữa?. sao lại gặp con Kori ở kết 1?
 

fly_us

Nấm bình thường
kết thứ 2 thì Irvine bỏ qua cho gia đình nhà Kairos, ko trả thù nữa, vậy thôi. Câu truyện thay vì phức tạp như kết đầu tiên thì chỉ đơn giản là cứu được Kori, do đó bà mẹ của Irvine ko phải tự tử, nên Irvine ko còn lý do để thù gia đình Kairos nữa.

Còn Derek với Kori vẫn cưới nhau, nên Kori sao là của Ethan được, do đó có đứa con gái nên vẫn gặp lại. Mà gặp lại cho vui vậy thôi, chứ vẫn là anh em họ nên cũng ko yêu đương gì được :)). Còn ông chú send về quá khứ thì sẽ vẫn tồn tại ở ngoài thời gian cho đến thời điểm lúc Ethan send ổng về quá khứ thì biến mất hoàn toàn, chỉ còn ông chú Derek của quá khứ còn tồn tại thôi.
 

vodoi_em

Nấm nhỏ
Trước khi ông Derek đấy biến mất thì ông ý vẫn cố gửi thư xoáy vào nỗi đau "I know you love her" của Ethan:))
Đoạn nào:-))
Nhưng mà cái kết thứ 2 hơi nhảm:|. Vì lúc đó ethan có biết cái quái gì đâu mà bảo với Irving
Anh đọc cái faq trên gamefaq ko? Đoạn cuối cùng nó là cái này này: Enjoy the ending animation of Horou meeting Kanon at school.
Kanon là Kori và Horou là Ethan:|
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top