Zephyr
Nấm bình thường
Chào cả nhà , Zep xin tường thuật lại buổi off line thành công mỹ mãn của anh em miền bắc .
Vào lúc 1h30 , khi đang "lướt" bình thản trên đường từ trường về nhà , Zep nhận được cú điện thoại của c.f0restwOw báo tin buổi off sớm 30' =.=! , Zep vội phóng như bay về nhà ( đúng theo nghĩa đen luôn , có chỗ để ý thấy lên đến 80km/h) cất vội cái cặp , nhặt cái DS rồi phóng thẳng đến chỗ hẹn ( may mà cũng gần ) . Phi đến nơi chạy lên tầng cao nhất thấy 2 ông bác đang ngồi bình thản uống cacao .Lúc này là 1h45, Zep nhận ngay ra bộ mặt của c.f0restwOw , và một người cao to béo tốt ở bên cạnh , hóa r alaf bác Lucas ( Lucas ngoài nhìn khác hẳn trong ảnh ) . Sau đó Zep gọi một cốc đen đá (mất nửa tiếng !) rồi mọi người ngồi giới thiệu về mình . Sau đó định giao lưu DS trong lúc đợi đồng chí GB nhưng đáng tiếc là DS của bác c.f0restwOw đã bị chia làm 3 mảnh khi chia tay người yêu cũ =) , c.f0restwOw chỉ mang đến PSP và 1 cái Laptop vaio nhưng mà ko có sóng wifi nên đành chịu chết . Zep với Lucas xem ra thì chẳng có trò nào chung ( pokemon thì Lucas mất phần save ...) may mà có Zelda : phantom hour glass có DS download player thế là chơi được . Phần thắng tất nhiên thuộc về tớ =) vì trò này Lucas đã chơi lần nào đâu
Lucas đây
Tình hình là Lucas mang máy ảnh nhưng ko có thẻ nhớ còn c.f0restwOw thì máy ảnh hết pin =.=! , chụp tạm bằng đt của tớ vậy .
Tầm 2h04 gọi điện cho Gb thì bác GB vừa mới tắm xong bây h mới ra khỏi nhà . Biết ngay là GB thảo nào cũng đi buôn cao su mà :-| mà lại còn là cao su sao vàng nữa chứ (_ _#).Thế là cả 3 ngồi chém gió trong lúc đọi GB. Tầng 4 nắng chiếu như nhờ gió của anh em mà ko ai thấy nóng.
Zep và Lucas
Đây là c.f0restwOw
2h30 thì GB gọi điện gần đến nơi , cả Zep +lucas + c.f0restwOw thò đầu ra ban công nhìn xuống , bỗng thấy 1 cái đầu chôm chôm quen quen + 1 cái đầu nữa của 1 ai đó chẳng quen tí nào ) . c.f0restwOw thò đầu ra gọi : "EE trên này ", GB giơ tay như nhận tín hiệu . Hóa ra GB đi cùng em gái ạ =) . GB nhầm mình với Lucas chứ ...
GB đây
Sau đó mọi người chuyển qua giữa + lấy thêm 2 cái ghế . Thế là tất cả mọi người ngồi chém gió ) . Từ chuyện ăn ở , học hành đến chuyện vui chơi đến chuyện hồi nhỏ ra sao blah blah trên trời dưới bể =). Rồi mọi người cùng kể ( hay chém gió thì đúng hơn =) ) về tuổi thơ , các câu chuyện của mình . Cậu bé và quả pháo của c.f0restwOw , rồi xem pháo nổ của Lucas ,rình ném pháo diêm vào WC công cộng , chọi c.. vào nhà hàng xóm của Zep , mót pháo của GB ... còn nhiều lắm ( ai muốn nghe kể trực tiếp thì pm đến chính chủ nhé ) . Chém gió đến mức cây ngoài hiên lung lay dữ dội tưởng như sắp gãy . Nhưng dù gió to đến đâu thì cũng vẫn nóng , nóng đến mức c.f0restwOw phải cởi áo ngoài
Hai bác c.f0restwOw với GB đốt thuốc như ranh , hết điếu này đến điếu khác ) . Nhả khói liên tục như tàu hỏa !!
c.f0restwOw còn làm dáng với bao thuốc với cái PSP nữa chứ :myemo0105:
Còn đây là toàn bộ hàng anh em mang đến ( mặc dù chả chơi tý nào =) )+ 1/2 của Lucas
Em gái của GB khá là nhút nhát ko thích chụp ảnh nên mình cũng ko làm em ấy bị khó xử ( mặc dù vẫn chụp trộm được 1 tấm < ko show đâu > )
mặc dù Lucas với em GB khá hợp nhau , sở thích với tính cách khá hợp cạ nhưng GB rất giữ em gái . Thỉnh thoảng Gb đưa mắt dò xét ) ngoài mặt thì có vẻ hơn hớn cười nhưng mà trong thì :em16: ( Zep đoán vậy !!!) .
khoảng tầm 5h45 thì papa của c.f0restwOw gọi điện triệu tập về nhà kill gà để cúng rằm =) . thế là anh em đành chia tay trong tiếc nuối . Mọi người cùng chụp trung 1 kiểu ảnh do em gái GB làm phó nháy .
Zep cao nhất đó , tự quảng cáo tý
Nói đến đây mới nhớ , thực ra thì buổi off thiếu mất 1 người là sora17031995...
Thx mọi người đã quan tâm và theo dõi Zep mong buổi off lần sau sẽ thành công hơn .
Vào lúc 1h30 , khi đang "lướt" bình thản trên đường từ trường về nhà , Zep nhận được cú điện thoại của c.f0restwOw báo tin buổi off sớm 30' =.=! , Zep vội phóng như bay về nhà ( đúng theo nghĩa đen luôn , có chỗ để ý thấy lên đến 80km/h) cất vội cái cặp , nhặt cái DS rồi phóng thẳng đến chỗ hẹn ( may mà cũng gần ) . Phi đến nơi chạy lên tầng cao nhất thấy 2 ông bác đang ngồi bình thản uống cacao .Lúc này là 1h45, Zep nhận ngay ra bộ mặt của c.f0restwOw , và một người cao to béo tốt ở bên cạnh , hóa r alaf bác Lucas ( Lucas ngoài nhìn khác hẳn trong ảnh ) . Sau đó Zep gọi một cốc đen đá (mất nửa tiếng !) rồi mọi người ngồi giới thiệu về mình . Sau đó định giao lưu DS trong lúc đợi đồng chí GB nhưng đáng tiếc là DS của bác c.f0restwOw đã bị chia làm 3 mảnh khi chia tay người yêu cũ =) , c.f0restwOw chỉ mang đến PSP và 1 cái Laptop vaio nhưng mà ko có sóng wifi nên đành chịu chết . Zep với Lucas xem ra thì chẳng có trò nào chung ( pokemon thì Lucas mất phần save ...) may mà có Zelda : phantom hour glass có DS download player thế là chơi được . Phần thắng tất nhiên thuộc về tớ =) vì trò này Lucas đã chơi lần nào đâu
Tình hình là Lucas mang máy ảnh nhưng ko có thẻ nhớ còn c.f0restwOw thì máy ảnh hết pin =.=! , chụp tạm bằng đt của tớ vậy .
Tầm 2h04 gọi điện cho Gb thì bác GB vừa mới tắm xong bây h mới ra khỏi nhà . Biết ngay là GB thảo nào cũng đi buôn cao su mà :-| mà lại còn là cao su sao vàng nữa chứ (_ _#).Thế là cả 3 ngồi chém gió trong lúc đọi GB. Tầng 4 nắng chiếu như nhờ gió của anh em mà ko ai thấy nóng.
2h30 thì GB gọi điện gần đến nơi , cả Zep +lucas + c.f0restwOw thò đầu ra ban công nhìn xuống , bỗng thấy 1 cái đầu chôm chôm quen quen + 1 cái đầu nữa của 1 ai đó chẳng quen tí nào ) . c.f0restwOw thò đầu ra gọi : "EE trên này ", GB giơ tay như nhận tín hiệu . Hóa ra GB đi cùng em gái ạ =) . GB nhầm mình với Lucas chứ ...
Sau đó mọi người chuyển qua giữa + lấy thêm 2 cái ghế . Thế là tất cả mọi người ngồi chém gió ) . Từ chuyện ăn ở , học hành đến chuyện vui chơi đến chuyện hồi nhỏ ra sao blah blah trên trời dưới bể =). Rồi mọi người cùng kể ( hay chém gió thì đúng hơn =) ) về tuổi thơ , các câu chuyện của mình . Cậu bé và quả pháo của c.f0restwOw , rồi xem pháo nổ của Lucas ,rình ném pháo diêm vào WC công cộng , chọi c.. vào nhà hàng xóm của Zep , mót pháo của GB ... còn nhiều lắm ( ai muốn nghe kể trực tiếp thì pm đến chính chủ nhé ) . Chém gió đến mức cây ngoài hiên lung lay dữ dội tưởng như sắp gãy . Nhưng dù gió to đến đâu thì cũng vẫn nóng , nóng đến mức c.f0restwOw phải cởi áo ngoài
mặc dù Lucas với em GB khá hợp nhau , sở thích với tính cách khá hợp cạ nhưng GB rất giữ em gái . Thỉnh thoảng Gb đưa mắt dò xét ) ngoài mặt thì có vẻ hơn hớn cười nhưng mà trong thì :em16: ( Zep đoán vậy !!!) .
khoảng tầm 5h45 thì papa của c.f0restwOw gọi điện triệu tập về nhà kill gà để cúng rằm =) . thế là anh em đành chia tay trong tiếc nuối . Mọi người cùng chụp trung 1 kiểu ảnh do em gái GB làm phó nháy .
Nói đến đây mới nhớ , thực ra thì buổi off thiếu mất 1 người là sora17031995...
Thx mọi người đã quan tâm và theo dõi Zep mong buổi off lần sau sẽ thành công hơn .