2008 đóng lại kết thúc một năm đầy thất vọng với fan hâm mộ Wii bởi hàng loạt tựa game "dởm" và kém chất lượng theo kiểu casual được đẩy ra thị trường. Một năm tồi tệ với Wii, nhưng với 2009 thì hãy quên chuyện đã qua đó đi. Chúng ta sẽ đón chào một loạt tựa game đỉnh mới được đầu tư kỹ lưỡng :clap2[1]: Nào cùng điểm qua...
Mad World - Thế giới cuồng loạn:
Trailer:
[youtube]4VfTmu5W3Yc[/youtube]
Muramasa: The Demon Blade:
[youtube]veWCYceVwVU[/youtube]
Sin and Punishment 2:
[youtube]YrE2z7kXhik[/youtube]
Mad World - Thế giới cuồng loạn:
MadWorld là một game hành động góc nhìn thứ 3 đầy sáng tạo dành cho Wii. Được sản xuất bởi Atsushi Inaba, MadWorld có phong cách đồ họa độc nhất, không hề lẫn lộn với các game khác. Trò chơi hầu như chỉ sử dụng 3 màu đen, đỏ, trắng. Trong đó, đen và trắng chiếm phần lớn, màu đỏ cũng mang sắc độ tối.
Người chơi sẽ phải tập cho thuần thục với nhiều loại vũ khí khác nhau cũng như các vật dụng ở xung quanh. Chẳng hạn như là một chiếc cưa máy hay một cây đèn đường. Phải nói trước là game rất bạo lực, các cảnh những bộ phận cơ thể văng tứ tung, thân người bị cắt nhiều lần, nhiều khúc và máu đổ như suối là chuyện cơm bữa của MadWorld.
Đến với game là bạn sẽ đến với những màn chém giết, hành động liên hoàn, liên tục và điên loạn.
Trailer:
[youtube]4VfTmu5W3Yc[/youtube]
Muramasa: The Demon Blade:
Trailer:Game được phát triển bởi Vanillaware, studio chuyên trị những game 2D cực đẹp như Odin Sphere trên hệ máy PS2. Muramasa: The Demon Blade được đánh giá là một trong những tựa game top đáng được mong chờ nhất trong năm. Game tập trung vào bối cảnh nước Nhật thời kỳ phong kiến. Người chơi có thể lựa chọn giữa Momohime, một cô gái trẻ sử dụng thanh kiếm Katana trong bộ y phục Kimono nhìn giống như một bộ đồ ninja, hoặc Kisuke một chàng trai trẻ khác với hình tượng của một chiến binh thực thụ.
Người chơi sẽ phải chiến đấu chống lại những chiến binh Samurai , những linh hồn , những con quái vật và cả những lời nguyền....
[youtube]veWCYceVwVU[/youtube]
Sin and Punishment 2:
Trailer:Game được phát triển bởi Treasure, phần đầu tiên được giới thiệu trên hệ máy Nintendo 64 với tên Sin and Punishment: Successor To the Eart và đạt được khá nhiều thành công vang dội vì đã tật dụng triệt để phần cứng của N64. Mặc dùng gameplay chủ yếu thiên về bắn súng nhưng nhân vật chính là Saki Amamiya (từng xuất hiện trong Super Smash Bros. Brawl) vẫn được trang bị 1 thanh kiếm để có thể thi triển võ công cũng như... đỡ đạn
Sau một thời gian dài im lặng thì đột nhiên tại TGS vừa rồi Nintendo lại thông báo phần 2 đang được phát triển cho Wii với một trailer thật ấn tượng. Game sẽ được phát hành trong năm 2009, hy vọng đây sẽ là một ấn phẩm vượt trội như những gì mà nhà sx đã làm ở phần 1
[youtube]YrE2z7kXhik[/youtube]