[Wii] Fragile ~ Farewell ruins of Moon - Một thi trường ca mới của Wii?

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nguồn: Copy từ gamevn, bản quyền thuộc về bạn yunatsudeki. Hình reup bởi tui.


Fragile ~ Farewell ruins of Moon - Vĩnh biệt nguyệt tàn.




Đây là link Trailer TGS 2008
http://www.gametrailers.com/player/41553.html#comments_top
Còn đây là Gameplay :
http://www.gametrailers.com/player/41160.html

Tựa gốc : フラジール Fragile
Phiên bản tiếng Nhật : さよなら月の廃墟 - Vĩnh biệt Nguyệt tàn
Phiên bản tiếng Anh :Farewell ruins of Moon
Hệ máy : Wii
Hãng phát hành : Namco Bandai
Thể loại : RPG
Website chính của Game : http://fragile.namco-ch.net/











Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt không biết phải diễn tả thế nào mà chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ quá đẹp. Tuy nhiên không phải là vẻ đẹp bóng bẩy như dòng FF , hay vẻ đẹp hoành tráng của MGS, cũng không phải đẹp trong chất nghệ thuật như POP. Mà đó chính là một vẻ đẹp lung linh huyền ảo , một vẻ đẹp thoáng buồn khi tiếng piano background từng nhịp từng nhịp đều đặn đôi khi xen lẫn những khoảng lặng cho lời tự sự của 2 nhân vật chính đến khi da diết tiếng Cello trầm ngân lên bài hát đượm buồn dẫn dắt câu chuyện :
- Ai đó ?
- A ... Tôi là.... Khoan đã !
- Bạn là ...
- À thì ra cậu là con người ...
- Con người ... Cậu làm gì ở đây ?
- Cậu hãy nhìn đi... Hãy nhìn đi
- Hotaru này ...
- Ngôi sao này ...
- Nó chính là một phần của Trái Đất bao la cùng với loài người
- Nhưng con người lại hay suy nghĩ : Vì sao mình cô đơn ?
- Đó chính là vì trong tư tưởng họ đã thối rửa điên dại
- Và để chấm dút sự điên cuồng đó, tôi phải hủy diệt thế giới này. Tôi phải... xác định được loại Virus đó

Fragile là câu chuyện xảy ra trong tương lai gần khi loài người gần như tuyệt chủng và sắp đi đến hồi tận thế. Nhiệm vụ của bạn trong game là tim kiếm đồng minh và tìm hiểu tại sao vạn vật lại chết dần chết mòn. Nguyệt (mặt trăng) là thứ duy nhất dẫn đường cho Seto trong cuộc hành trình gian nan nguy hiểm của cậu. Và trên đường đi Seto phát hiện được rằng vấn đề nằm ở chỗ những linh hồn xấu mà cậu phải tiêu diệt nếu muốn thế giới của mình trở về bình thường. Nhưng sau những linh hồn đó là ... cả một story buồn đang chờ đợi chúng ta

Game được thiết kế để game thủ có thể sử dụng will cầm tay để cầm đuốc hoặc máy dò linh hồn , chiến đấu với linh hồn ...
Game đang trong giai đoạn phát triển được 30% . Và hứa hẹn sẽ ra mắt sớm nhất trong năm 2008

Theo như tớ Rating trailer game này thì :
Âm nhạc : 10 Vì những đoạn nhạc nền quá đỉnh và bài hát trong trailer quá hay
Hình ảnh : 9 Xem trailer và xem hình thì khỏi phải bàn nữa. Nhìn cảnh thành phố hoang tàn sao mà phê thật
Story : 9 Xem ra hứa hẹn một Story hấp dẫn đây

:clap2[1]::clap2[1]::clap2[1]:.

Thông tin thêm tổng hợp từ tui:
1.Ngày phát hành dự định cho bản tiếng Nhật là 22/01/2009. Tuy đến hiện giờ game vẫn chưa có mặt trên thị trường nhưng nhà sản xuất đã rất năng động khi cho nghe thử 3 bài album OST của game. Thật sự là bài piano rất tuyệt!
Bạn có thể nghe OST ở đây:
http://fragile.namco-ch.net/pop4.html

2.Nhạc game trong đoạn trailer hay vật vã :em25:. Da diết da diết. Tên của nó là Hikari - Aoi Teshima
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top