Kawaii
Super Princess Peach

- Kế thừa từ phiên bản game bóng đá 3D đầu tiên trên 3DS là PES 11 (hay còn gọi là Winning Eleven 11 tại thị trường Nhật và Châu Á) đã đem đến cho chúng ta một cái nhìn thật tế hơn cho dòng game bóng đá trên các hệ máy handheld. Thật sự, chưa bao giờ trên hệ máy cầm tay, đồ họa của game lại mịn màng đến vậy. Tầm quan trọng của màn hình 3D của 3DS đã được đề cao hơn khi ứng dụng vào game.

- Điều đó sẽ tiếp tục phát huy trên Winning Eleven 12... Bạn sẽ cảm thấy từ sân vận động rất có chiều sâu và rộng, tạo cảm giác thuận tiện hơn trong các thao tác gameplay, bởi bạn sẽ cảm thấy rằng, các cầu thủ không còn "đè" lên nhau nữa và những đường bóng khi những cầu thủ rê dắt thật hơn và chi tiết hơn.

- Những âm thanh reo hò vang cổ vũ mô phỏng khá chân thật được thể hiện vào loa giả lập âm thanh nổi của 3DS, thì khi đó bạn sẽ thật sự "chìm" vào màn hình có chiều sâu của 3D "nổi" trên máy.

- Và điều cuối cùng mình đang quan tâm là liệu Slidepad có ứng dụng vào game ? Vì như thế các thao tác như: đi đóng bài, dắt bóng kỹ thuật và tạt bóng nhiều hướng... sẽ thuận tiện hơn như trên các hệ máy Console với 2 phím L2 & R2. Hoặc giả, chúng ta chỉ cần dùng đến màn hình cảm ứng như SS ?
