ZombiU - Cắn là chết...
Không như trong những game kinh dị liên quan đến zombie khác người chơi thường thấy mình vào vai một nhân vật chính, đi tiêu diệt thây ma và cố gắng sống còn, ZombiU sẽ hơi khác một chút.
Cũng là kiểu chơi "bắn súng góc nhìn thứ nhất", vẫn là những yếu tố đáng sợ từ màn đêm tăm tối, vẫn là những nỗ lực sống còn nhưng.......khi bạn gục ngã thì thật là hấp dẫn. Mọi người sẽ ra sao nếu bị zombie cắn trúng? Theo ngôn ngữ điện ảnh mà nói thì họ sẽ trở thành zombie mới. Thế nọc zombie tác dụng có tác dụng với bao nhiêu mililit? Cũng không rõ nữa, nhưng phàm ai bị cắn dù chỉ một nhát cũng chẳng qua khỏi. Khắc nghiệt thế đấy..... Và ZombiU khắc nghiệt đúng y như vậy.
Trong ZombiU, bạn phải khủng lắm mới không để nhân vật của mình chết. Vì bởi lẽ chỉ cần bạn sơ xẩy để con zombie nào lao vô cắn được một phát là nhân vật của bạn sẽ đi về với mặt đất. Không chỉ vậy, nhân vật này còn trở thành một trong số bọn zombie hung hãn tìm cách tiếp tục cắn giao hữu người chơi nữa cơ. Thế nhân vật của tôi bị zombie hóa rồi thì tôi chơi bằng gì? Nhân vật khác! Bạn sẽ thấy mình được hồi sinh, à không, chuyển quyền điều khiển qua một người còn lành lặn khác. Cơ chế chọn người hoàn toàn ngẫu nhiên, một bảng thông báo nhỏ sẽ hiện lên lúc đó cho bạn thông tin về người mà bạn sắp háo thân mới như tên, tuổi, nam hay nữ....Và cuộc chiến sinh tồn lại tiếp tục.
Cẩn thận nhé, đừng để thân xác cũ của mình bắt được đấy.